Ai cũng từng có một mối tình đầu rất đẹp, trước khi tạm biệt khoảng thời gian học trò đầy mơ mộng

08:00 08/06/2018

Ngày chia tay năm học, cũng là ngày chúng ta tạm biệt mối tình đầu của mình. Dù người đó biết hay không biết thì đây cũng là thời gian thanh xuân đẹp nhất trong mỗi chúng ta. Gửi mối tình đầu những lời nói chân thành nhất để mai này không quên nhau. 

Những ngày tháng cấp 3 trôi nhanh chỉ còn lại vài giây ngắn ngủi để bên cạnh nhau là thấy cả một trời nuối tiếc. Xa bạn bè, xa thầy cô, mái trường ai cũng buồn mang mác, khóe mắt thì long lanh. Nhưng ở một góc xa xa nào đó, chúng ta ai cũng từng tạm biệt mối tình đầu của mình. Tình đầu là tình dang dở, hôm qua còn mơ chung một ước mơ nhưng hôm nay đã 2 người 2 lựa chọn khác nhau cho tương lai. Tình đầu là tình đơn phương, là thích thầm một ai đó mà chẳng dám nói ra, chỉ âm thầm ngắm nhìn người ta ngày ngày, lấy đó làm động lực mỗi ngày đến trường của bản thân.

Thế nhưng kết thúc năm học, kết thúc thời học sinh thì mỗi người mỗi hướng, chẳng biết có còn gặp được nhau nữa không nên còn gì cất giấu thì bạn hãy mạnh dạn nói ra đi. Nếu được hãy gửi một lời đến mối tình đầu của chúng ta thật chân thành lần cuối. 

Ai cũng từng có một mối tình đầu rất đẹp, trước khi tạm biệt khoảng thời gian học trò đầy mơ mộng

Dù ai nói gì thì nói, mối tình đầu lúc nào cũng đẹp, cũng hồn nhiên, trong sáng đến mức sau này chúng ta có trải qua bao nhiêu mối tình nữa cũng không bao giờ tìm được tình yêu nào như tình yêu đầu đời. Thế nên ngày mà bạn và cậu ấy không còn bên nhau nữa thì hãy gửi một lời cảm ơn vì sau tất cả, những ngày tháng lần đầu chúng ta biết thích một người là thế nào đều rất rực rỡ, rất bay bổng đến mức chẳng thể quên, mà tất cả những điều đó là vì do có sự xuất hiện của cậu ấy. 

Ai cũng từng có một mối tình đầu rất đẹp, trước khi tạm biệt khoảng thời gian học trò đầy mơ mộng

Ngày còn bé, lúc mới biết thích một người, thấy cuộc đời đáng yêu như một viên kẹo dâu, như một áng mây hồng. Ngày mà mình và cậu ấy trở thành một cặp lại càng thấy chẳng điều gì tuyệt vời bằng chúng ta. Lúc đó thích nhất là mỗi ngày được đi học cùng nhau, chơi cùng nhau, học bài cùng nhau, vui buồn gì cũng có nhau. Có khi còn chung một ước mơ mai này 2 đứa sẽ làm gì, sẽ như thế nào mà biến nó thành động lực để cùng nhau phấn đấu. Nhưng rồi cuộc sống cũng thay đổi, đến khi trưởng thành mỗi đứa lại có mỗi lựa chọn khác nhau cho tương lai. Mối tình đầu giờ cũng chỉ còn là kỷ niệm tuổi học trò. 

Ai cũng từng có một mối tình đầu rất đẹp, trước khi tạm biệt khoảng thời gian học trò đầy mơ mộng

Ngày hôm nay mình tạm biệt nhau nơi sân trường, cũng là tạm biệt mối tình đầu thơ ngây, vui vẻ của mình. Đúng, mình hay nghe người ta nói "tình đầu khó quên", mình cũng chẳng biết mình có quên cậu hay không hay sẽ nhớ mãi đến sau này nhưng mình biết cậu chính là người đã nắm giữ khoảng thời gian còn là học sinh đặc biệt nhất. Vì cậu đã luôn ở đó, luôn tạo cho mình những kỷ niệm, những niềm vui khó tả về lần đầu biết thích một người và vì cậu không chỉ là mối tình đầu, cậu còn là một người bạn thân cùng tớ trưởng thành qua bao năm tháng. 

Ai cũng từng có một mối tình đầu rất đẹp, trước khi tạm biệt khoảng thời gian học trò đầy mơ mộng

Ngày cuối cùng còn có thể ở bên cậu cùng những người bạn thân và thầy cô mới biết hóa ra "uống nhầm một ánh mắt" ngắn ngủi như vậy nhưng có thể thích thầm cậu suốt 3 năm. Nếu sớm biết như thế mình nhất định sẽ nhìn ánh mắt lâu hơn chút nữa để có giữ hoài chút bối rối đầu tiên này đến suốt đời mà không mất đi. Vì cậu biết rồi đó, tình đầu không dễ quên, tình đầu luôn có chỗ trong ký ức của chúng ta dù có ra sao chăng nữa. Cảm ơn cậu vì ánh mắt hồn nhiên, trong veo tuổi 18. 

Ai cũng từng có một mối tình đầu rất đẹp, trước khi tạm biệt khoảng thời gian học trò đầy mơ mộng

Thuở tớ còn là một cậu nhóc ngổ ngáo, lúc nào cũng học kém nhưng chỉ giỏi đúng 1 môn Anh. Thầy cô còn bảo tớ thằng "cá biệt". Chỉ duy nhất một mình cậu không thấy thế, cậu luôn công nhận những điều tớ giỏi và giúp tớ những điều tớ còn thiếu sót. Cuối cùng vì cậu tớ có động lực thay đổi, cố gắng học hành để mọi người không ai buồn lòng, để cậu không thất vọng. Chỉ có thể thôi mà tớ rung động suốt 3 năm mà chẳng thể thích ai như thích cậu. 

Ai cũng từng có một mối tình đầu rất đẹp, trước khi tạm biệt khoảng thời gian học trò đầy mơ mộng

Lúc chúng ta trở thành một cặp chúng ta chỉ mới 17 tuổi, chẳng có gì ngoài những mơ mộng tuổi trẻ, không nghĩ suy, không lo lắng gì cả. Vậy nên tình đầu luôn chân thành, chẳng ai tính toán với ai, chẳng ai lừa dối ai. Nhưng tình đầu cũng mong manh vì chúng ta ngây ngô, chẳng ai giữ lấy ai nên tình đầu cứ thế mà trôi đi để lại trong chúng ta nuối tiếc đến sau này. 

Ai cũng từng có một mối tình đầu rất đẹp, trước khi tạm biệt khoảng thời gian học trò đầy mơ mộng

Tớ của năm 17 tuổi quá vô tư, vô tâm, cứ ngỡ tình đầu là mãi mãi, cậu đã ở đây cùng tớ rồi thì sẽ chẳng đi đâu được. Nhưng nào có ai biết tớ của năm 20 tuổi mới nhận ra giữa chúng ta đã cách nhau một thanh xuân đầy nuối tiếc, đầy kỷ niệm mà không thể nào quay về cạnh nhau được nữa. Vì chúng ta của năm 20 đã không còn chung đường như chúng ta của năm 17 tuổi nữa. Nếu sớm biết như thế tớ đã thích cậu nhiều hơn và nhiều hơn nữa để có thể giữ được mối tình đầu của mình. 

Ai cũng từng có một mối tình đầu rất đẹp, trước khi tạm biệt khoảng thời gian học trò đầy mơ mộng

Tất cả chúng ta nếu được gửi điều gì đó cho chúng ta của quá khứ thì hãy xin lỗi bản thân mình. Chẳng phải chúng ta ai cũng đã từng nhút nhát, thích thầm một người suốt 3 năm mà chẳng nói 1 lời để người ta biết đến tình cảm của mình. Để rồi chúng ta của hiện tại mới nhận ra chỉ vì nhút nhát mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ cơ hội để được tình cảm của đối phương. Nhưng có lẽ tuổi học trò đẹp là bởi vì chúng ta có một người thích thầm như thế đúng không? 

Design: Quang Phạm