Nhà cầm quân gốc Catalan như chết lặng nhìn Bayern bị Real đánh bại tới bốn bàn trắng ngay trên sân Allianz Arena.
Xem thêm:
> Hạ gục Bayern, Real hiên ngang vào chung kết
> [Bản tin] CĐV ném chuối vào cầu thủ Barca bị cấm đến sân vĩnh viễn
> Bayern Munich vs Real Madrid: Nhân định thắng thiên ?
Sân Allianz Arena trước giờ khai cuộc được phủ kín bởi biểu tượng của Bayern Munich.
Hai đội giành một phút mặc niệm cho cựu HLV Real, Vujadin Boskov và cựu HLV Barca, Tito Vilanova. Hai nhà cầm quân này đã qua đời chỉ trong vòng một tuần gần đây.
Real khởi đầu hoàn hảo với cú đánh đầu mở tỷ số của Sergio Ramos sau pha đá phạt góc từ Modric.
Sergio Ramos lập đại công trong trận bán kết lượt về với cú đúp đánh đầu đưa Real vươn lên dẫn 2-0. Trung vệ Tây Ban Nha cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
Bị thua hai bàn từ sớm khiến Bayern gần như hết hy vọng. Đội bóng nước Đức buộc phải ghi tới 4 bàn vào lưới Real.
Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Real được Ronaldo thực hiện ngay trong hiệp một.
Đây là pha lập công thứ 15 của chân sút Bồ Đào Nha tại Champions League mùa này. Ronaldo đã chính thức vượt qua Messi để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải Champions League.
Guardiola bất lực nhìn Bayern bị Real quần tơi tả trên sân. Trước vòng bán kết năm nay, Bayern được đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch nhưng họ đã trở thành cựu vương dưới tay Real.
Xabi Alonso nhận thẻ vàng và sẽ vắng mặt ở chung kết. Đây là tổn thất vô cùng lớn cho Real.
Các cổ động viên Bayern lục đục bỏ về trước khi trận đấu kết thúc.
Ronaldo khép lại chiến thắng ấn tượng 4-0 cho Real với cú đá phạt tinh quái đi xuyên hàng rào.
Robben, nguời hùng của Bayern mùa trước, lặng lẽ nhìn đội bóng cũ tiến vào chung kết.
Real chưa bao giờ tiến gần giấc mơ Decima (vô địch châu Âu lần thứ 10) hơn lúc này.
► Guardiola thừa nhận Bayern đá dở tệ: HLV Pep Guardiola không bào chữa sau khi Bayern Munich thảm bại dưới tay Real Madrid và bị loại ở bán kết Champions League.
"Tôi từng kinh qua nhiều thất bại nặng nề trong sự nghiệp và đây là một trong trong số đó", Guardiola nói sau trận bán kết lượt về Champions League mà đội bóng của ông thất thủ 0-4 trên sân nhà Allianz hôm qua 29/4.
Guardiola thừa nhận đội của ông đáng bị loại.
Thất bại này khiến Bayern phải rời cuộc chơi với kết quả chung cuộc thua 0-5 và bị phế ngôi theo đúng lời nguyền ám ảnh các nhà vô địch Champioins League, kể từ khi giải mang tên này năm 1992.
Guardiola từ chối bào chữa: "Chúng tôi để thủng lưới hai bàn từ những pha cố định, nhưng Bayern thật sự đã chơi tệ và đó là lý do duy nhất khiến chúng tôi thua trận. Không có bất kỳ lý do nào khác, ngoài bóng đá".
"Khi bạn chơi kém, bạn sẽ lĩnh bàn thua. Chúng tôi vào trận rất mạnh mẽ và đây là một trận cầu đôi công, chúng tôi lẽ ra có thể ghi bàn, nhưng chúng tôi lại không làm được điều đó. Chơi tệ là cách giải thích duy nhất cho thất bại này".
Bayern từng có cơ hội đoạt cú ăn năm dưới trướng Guardiola mùa này. Nhưng sau thất bại ở Champions League hôm qua, họ chỉ còn có thể chinh phục thêm một danh hiệu là Cup Quốc Gia trong trận chung kết gặp Dortmund ngày 17/5.
Thầy trò Guardiola trước đó đã thua Dortmund ở Siêu Cup Đức 2013, đoạt FIFA Club World Cup 2013 và vô địch Bundesliga 2014.
Bayern là nhà vô địch thuyết phục ở mùa trước, nhưng trước Real ở bán kết hôm qua, họ chỉ là những con số không tròn trĩnh.
► Ancelotti ngạc nhiên vì Real thắng Bayern quá đậm: HLV người Italy hài lòng, nhưng bất ngờ trước màn trình diễn ấn tượng của các học trò trong trận bán kết lượt về Champions League hôm qua 29/4.
"Hôm nay chơi một trận cầu hoàn hảo, đặc biệt là trong hiệp đầu, vì chúng tôi phòng ngự tốt và tấn công rất hiệu quả. Chúng tôi rất vui vì vừa đánh bại một đối thủ đáng gờm từng vô địch mùa trước", Carlo Ancelotti mở lời trong cuộc họp báo sau trận cầu ở Allianz hôm qua.
Ông cũng tỏ ra bất ngờ trước việc Real thắng quá đậm: "Tôi đã nghĩ rất nhiều về cách làm thế nào để thắng hôm nay, nhưng cách chúng tôi thắng thật sự khó tưởng tượng. Đội bóng này luôn làm tôi ngạc nhiên. Tôi vui vì các cầu thủ và mọi người trong CLB đều làm việc cật lực để đạt được thành quả này".
Ancelotti phấn khích với chiến thắng đậm của đội nhà trước nhà ĐKVĐ.
"Mục tiêu ban đầu của chúng tôi mùa này là giành quyền vào đá trận chung kết Champions League và chúng tôi vui vì đã làm được điều đó sau 12 năm. Real chơi không tốt trong trận tứ kết lượt về trên sân Dortmund, nhưng đã chơi ấn tượng từ sau đó", Ancelotti nói thêm.
Real hôm qua khởi đầu như mơ, khi họ dẫn 2-0 nhờ công trung vệ Sergio Ramos sau các tình huống đá phạt góc của Modric rồi đá phạt treo bóng vào của Di Maria. Bàn thắng thứ ba đến ở phút 34 với tình huống phản công nhanh mà Gareth Bale dọn cỗ cho Ronaldo đưa bóng vào lưới. Ronaldo sau đó còn ghi thêm một bàn nữa ở phút 90, ấn định kết quả trận đấu.
"Bale, Benzema và Ronaldo đã hy sinh bản thân họ cho tập thể hôm nay. Nhưng chúng tôi chỉ buồn vì Xabi Alonso lỡ trận chung kết. Thẻ vàng cho cậu ấy thật không công bằng. Xabi là cầu thủ rất quan trọng với chúng tôi và mọi người sẽ nhớ cậu ấy khi đấu chung kết", Ancelotti bình luận về các học trò.
HLV của Real Madrid không quan tâm nhiều đến việc sẽ gặp đối thủ nào ở chung kết vì mỗi đội có một điểm mạnh riêng: "Chelsea dày dạn kinh nghiệm, còn Atletico Madrid thì rất háo hức. Điều quan trọng nhất là Real sẽ có mặt trong trận cầu đó".