Phẫu thuật thẩm mỹ để khiến bản thân trông hoàn hảo hơn không phải là sai, nhưng chị em cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định chọn làm đẹp bằng “dao kéo”.
Vào một buổi sáng như mọi ngày, Nikki Belza, 35 tuổi thức dậy và chuẩn bị cho ngày mới, nhưng ngực trái của cô bỗng đau dữ dội, tuy nhiên cô đã phớt lờ cơn đau này và vẫn đi làm như bình thường. Khi đang làm việc thì Nikki Belza bị ngất xỉu và lập tức cô được đưa vào bệnh viện.
Nikki Belza trong lúc được điều trị tại bệnh viện.
Ban đầu Belza được các bác sĩ cho uống thuốc giảm đau, cô kể:
Lần cấp cứu đó thực sự rất có ích với tôi bởi vì bác sĩ cho tôi uống thuốc giảm đau và nói rằng các triệu chứng dường như xuất phát từ nguyên nhân phẫu thuật thẩm mỹ.
Nhưng tình trạng của cô vẫn tiếp tục xấu đi, ngay sau đó các bác sĩ đã lập tức chẩn đoán cho Belza và phát hiện cô bị sốc nhiễm khuẩn. Họ thông báo rằng cô buộc phải cắt bỏ ngực trái để giữ lại mạng sống vì lo rằng tình trạng nhiễm trùng sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan quan trọng khác như tim, phổi. Nguy hiểm hơn, các bác sĩ còn phát hiện cô bị nhiễm liên cầu khuẩn ở túi ngực trái, và nó đã lan vào máu, tình trạng rất nguy kịch. Belza kể lại:
Chúng tôi quyết định rằng giải pháp an toàn và nhanh nhất là phải cắt bỏ toàn bộ mô vú và cách này cũng sẽ giúp nhiễm trùng không lây sang ngực phải.
Tình trạng của Belza sau đó đã ổn định hơn và đang dần hồi phục. Nhưng cô phải sống với “cặp ngực không cân” này suốt đời!
Nikki Belza hiện tại đã mất đi một bênh ngực.
Phẫu thuật thẩm mỹ để khiến bản thân trông hoàn hảo và quyến rũ hơn không phải là việc làm sai trái, nhưng chị em cần lưu ý và cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định chọn làm đẹp bằng “dao kéo”. Ca phẫu thuật nào cũng đi kèm những rủi ro nhất định và không ai chắc rằng nó sẽ không xảy ra, nên để tránh rơi vào tình trạng “tiền mất tật mang”, phụ nữ nên suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn phương pháp làm đẹp cho mình nhé!