Giữa cái lạnh 17 độ ở Đà Lạt, chàng trai vừa ăn kem vừa run cầm cập

18:30 13/11/2020

Du lịch Đà Lạt vào mùa đông là sở thích và đam mê của nhiều bạn trẻ. Tại đây, giới trẻ không chỉ được tham quan những điểm đến thú vị mà còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn đặc trưng.

Nhắc đến ẩm thực Đà Lạt, kem bơ là món ăn không thể bỏ qua. Hương vị kem đặc trưng, thơm ngon và tan chảy trong miệng khiến ai cũng phải thèm thuồng khi nhắc đến. Tuy nhiên, ăn kem giữa trời lạnh 17 độ thì quả là một thử thách lớn.

 
Chàng trai vừa ăn kem bơ vừa run cầm cập.
Chàng trai vừa ăn kem bơ vừa run cầm cập.

>>> Xem thêm: Bạn thân nhà người ta: Diện đồ nhóm đi du lịch, hệt như chị em sinh 5

Vì chiều lòng bạn thân, chàng trai ngồi ăn kem giữa cái lạnh tê tái

Những ngày này, Đà Lạt đang vào mùa lạnh, nền nhiệt buổi tối chỉ ở mức 15, 16 độ C. Tuy nhiên, với tinh thần đam mê khám phá, các bạn trẻ không vì trời lạnh mà chịu ở yên trong phòng.

Mới đây trên group Ghiền Đà Lạt, hình ảnh chia sẻ của chàng trai vừa ngồi ăn kem vừa run cầm cập khiến ai thấy cũng phải phì cười.

 
Bài viết được chia sẻ trên group.
Bài viết được chia sẻ trên group.

Được biết, dù đã là 23 giờ 30 phút khi chàng trai đang ngon giấc mà vẫn bị đám bạn “lôi” ra khỏi phòng để ngồi ăn kem, uống đậu nành. Chàng thanh niên không chịu được lạnh mà liên tục run lẩy bẩy. Nhiệt độ ở Đà Lạt lúc này xuống đến 17 độ nên cảm giác của chàng trai có vẻ cũng dễ hiểu.

 
Đã giữa đêm nhưng chàng trai vì chiều lòng bạn nên vẫn ra ăn kem trong cái lạnh 17 độ.
Đã giữa đêm nhưng chàng trai vì chiều lòng bạn nên vẫn ra ăn kem trong cái lạnh 17 độ.

Thế mới bảo, được ăn không phải bao giờ cũng là hạnh phúc. Như chàng trai này, vừa ăn vừa đau khổ thế kia, không biết có cảm nhận được hương vị thơm ngon của món kem bơ Đà Lạt không nữa.

>>> Có thể bạn quan tâm:  Hội bạn thân "nói là làm": 10 năm chơi chung đi Đà Lạt 3 lần

Cộng đồng mạng phì cười, nhắn chàng trai về lấy thêm khăn quàng rồi ăn tiếp

Dưới những hình ảnh chia sẻ về nỗi “thống khổ” của chàng trai vừa ngồi ăn vừa run, cộng đồng mạng thay nhau gửi lời an ủi. Nhiều người hài hước bảo chàng trai về lấy thêm khăn quàng, đem cả chăn đắp cho ấm rồi hẵng ăn tiếp.

“Khổ thân, chắc vừa ăn vừa tái tê trong lòng”.
“Đi mượn cái chăn đắp cho ấm rồi hẵng ăn tiếp bạn ơi, nhìn mà thương quá”.
“Đúng là một khi lũ bạn muốn, không chiều cũng không được”.
“Nhìn anh rất thương nhưng rất tiếc, em không nhịn được cười”.

Giữa cái lạnh 17 độ ở Đà Lạt, chàng trai vừa ăn kem vừa run cầm cập

Giữa cái lạnh 17 độ ở Đà Lạt, chàng trai vừa ăn kem vừa run cầm cập

 
Cộng đồng mạng cùng nhau thảo luận rôm rả. (Ảnh: Chụp màn hình)
Cộng đồng mạng cùng nhau thảo luận rôm rả. (Ảnh: Chụp màn hình)

>>> Xem thêm: Đi Đà Lạt, đôi bạn thân sắm hẳn tủ đồ đôi, cùng "sống ảo" cháy máy

Du lịch Đà Lạt với nhóm bạn thân thật sự luôn đem lại những kỷ niệm không thể quên. Câu chuyện rủ nhau ăn kem nửa đêm, giữa cái lạnh 17 độ được chia sẻ trên group chắc chắn sẽ là ký ức đẹp mỗi người khi nhớ về.

Hãy tham gia Việt Nam Ơi  Ghiền Đà Lạt để chia sẻ những câu chuyện thú vị nhé!

Ảnh: Group Ghiền Đà Lạt.

SỢ ĐEN DA, NHÓM BẠN DIỆN LUÔN THỜI TRANG “NINJA” ĐẾN ĐÀ LẠT

Những tình huống hài hước của các nhóm bạn khi đi du lịch luôn khiến chúng ta cười nghiêng ngả.

Bên cạnh nhóm bạn rủ nhau đi ăn kem giữa cái lạnh 17 độ thì những hình ảnh của 5 người bạn diện thời trang áo chống nắng khi đi du lịch cũng khiến nhiều người phì cười.

Giữa thời tiết chói chang của Đà Lạt, vì tâm lý sợ đen da, nhóm bạn đã “đồng lòng” mặc áo chống nắng, cùng nhau check in ở mọi địa điểm du lịch. Sau khi những hình ảnh được đăng tải, nhiều người khen ngợi cho sự "sáng tạo" đặc biệt này, cách làm vừa giúp bảo vệ làn da, lại không tốn kém chi phí cho việc mua sắm quần áo.

Xem thêm tại đây.