Trong vài năm gần đây, Halloween đã trở thành một lễ hội được giới trẻ Việt Nam nhiệt tình đón nhận. Những ngày này, tại nhiều tụ điểm vui chơi trên cả nước, không khí Halloween đã vô cùng sôi động.
Halloween (viết tắt của "All halows’ evening") là lễ hội truyền thống diễn ra vào tối 31/10 hàng năm, bắt nguồn từ dân tộc Celt (cách đây hơn 2.000 năm) thuộc các vùng đất ở Vương Quốc Anh và miền Bắc nước Pháp. Truyền thống của Halloween xoay quanh chủ đề sự hài hước để đối đầu với quyền lực của cái chết. Trong dịp này, trẻ em và thiếu niên được mặc trang phục mô phỏng lại hình ảnh đáng sợ của quái vật, ma quỷ, bộ xương hay phù thủy... đi đến từng nhà, gõ cửa nhận kẹo và chúc tụng.
Trong vài năm gần đây, Halloween đã trở thành một lễ hội được giới trẻ Việt Nam nhiệt tình đón nhận. Những ngày này, tại nhiều tụ điểm vui chơi trên cả nước, không khí Halloween đã vô cùng sôi động.
Còn 2 ngày nữa mới đến lễ hội Halloween, thế nhưng ngay từ tối nay đã có rất đông các bạn trẻ tại thủ đô Hà Nội đã tập trung về phố đi bộ hồ Gươm hòa mình vào không khí nhộn nhịp với những bộ hóa trang vô cùng đa dạng. Vì năm nay Halloween không rơi vào dịp cuối tuần nên vào thời điểm phố đi bộ bờ hồ hoạt động nên nhiều người đã quyết định vui chơi ngày hội hóa trang sớm vào hai ngày cuối tuần.
Các chàng trai, cô gái trong trang phục hóa trang vô cùng độc đáo vui vẻ xuống phố nô đùa. Thậm chí nhiều người còn sử dụng lại những chiếc mặt nạ từ dịp Trung thu vừa qua để biến mình trông đặc biệt hơn.
Khác với với mọi năm, quanh khu vực Hồ Gươm năm nay nở rộ lên hình thức kinh doanh vẽ mặt theo yêu cầu có giá từ 50.000 - 100.000 đồng tùy theo độ cầu kỳ, chi tiết và độ khó của từng hình vẽ. Bên cạnh đó, nhiều hình thức vẽ mặt miễn phí được các bạn trẻ nhiệt tình hưởng ứng.
Dịch vụ vẽ mặt theo yêu cầu rất được các bạn trẻ yêu thích.
Các thành viên của nhóm vẽ mặt cho biết, nhóm chủ yếu tổ chức để các bạn trẻ tự tin thể hiện bản thân và kết nối lại gần nhau hơn chứ không vì mục đích kinh tế.
“Chúng mình đã sử dụng các loại màu vẽ khá đắt tiền, chính vì thế lợi nhuận thu lại chủ yếu chỉ để trả cho tiền màu vẽ là chính. Mục đích chính của tụi mình là giúp cho các bạn trẻ kết nối lại với nhau, cùng nhau đón lễ hội Halloween vui vẻ theo đúng tính chất đêm hội hóa trang” - bạn Trang, một thành viên nhóm vẽ mặt chia sẻ.
Bạn Nguyễn Cao Thảo Linh (SN 1996, sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp) chia sẻ: "Bọn mình dùng bột màu để vẽ mặt cho mọi người với gia dao động từ 30.000 - 80.000 đồng tùy độ cầu kì của hình".
Không ít các bạn trẻ đầu tư những hình vẽ đặc biệt kì dị khiến người khác phải giật mình khi nhìn thấy. Bạn Phạm Ngọc Lương (SN 1994), sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp vui vẻ cho biết: “Hôm nay là ngày cuối tuần nên mình tranh thủ lên phố vừa để cùng vẽ mặt với nhóm bạn vừa là để cảm nhận không khí Halloween. Sau những giờ học căng thẳng trên lớp thì đây là một dịp giúp chúng mình xả stress mà vẫn rèn được kỹ năng vẽ khá hiệu quả”.
Bạn Phạm Ngọc Lương tranh thủ ngày này để vừa luyện vẽ, vừa xả stress sau những giờ học tập căng thẳng.
Hòa cùng không khí có phần rùng rợn bởi những bộ đồ hóa trang ma quái nhưng vẫn hết sức náo nhiệt, cô bạn Giang Hương (SN 1996, sinh viên trường Đại học Bách Khoa) chọn cho mình một hình vẽ nửa mặt khá đơn giản: “Tranh thủ hôm nay cuối tuần mình cùng nhóm bạn lên phố chơi, không mấy hôm nữa giữa tuần lại bận bịu, chẳng đi được. Mình cũng thích mấy hình cầu kì lắm nhưng thôi, chọn hình nửa mặt thế này vừa nhẹ nhàng lại vừa bí ẩn”.
Đi theo nhóm mà cùng "ngầu" thế này thì còn gì "chất" hơn.
Ngoài ra, nhiều em nhỏ cũng rất hào hứng tham gia lễ hội Halloween cùng bố mẹ, anh chị với những bộ cánh siêu đáng yêu như người nhện, siêu nhân, phù thủy...
Các em nhỏ cũng không kém cạnh gì người lớn khi cũng hào hứng trong khoản vẽ mặt và ăn vận như một nhân vật ác ma dù trông các em vẫn rất đáng yêu.
Hoà mình cùng không khí Halloween trên khắp thế giới và cũng chẳng kém cạnh gì Hà Nội, phố Bùi Viện ở TP HCM cũng trở nên sôi động hơn với nhiều hoạt động thú vị. Các hàng quán như khoác lên mình những bộ quần áo mới khi được trang trí ấn tượng, ghê rợn, phù hợp với không khí lễ Halloween.
Các em nhỏ cũng hòa mình trong không gian của bữa tiệc hóa trang và dạo chơi quanh phố Tây.
Vì là ngày cuối tuần nên từ đoạn đường Đề Thám đã cấm xe để người dân thoải mái dạo chơi ở khu phố Tây này. Không khí Halloween ngập tràn bởi những bộ hoá trang độc đáo, bắt mắt. Không chỉ các bạn trẻ, Halloween còn thu hút nhiều em nhỏ cùng gia đình dạo quanh phố xá với nhiều trang phục lộng lẫy, hóa thân thành các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Elsa, Spiderman....
Bên cạnh đó, không ít bạn trẻ hưởng ứng ngày lễ này bằng cách vẽ cho khuôn mặt mình thật kì quái hoặc đeo những chiếc mặt nạ đậm chất Halloween. Tất cả đều vui đùa náo nhiệt khiến không khí khu phố Tây càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Không khí ở phố Tây đông vui, nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Hai hàng nhỏ ven đường cũng tranh thủ mở dịch vụ vẽ mặt cho người dân với giá là 50.000 đồng/mặt. Những gian hàng này xuất hiện rải rác nhưng luôn thu hút giới trẻ. Có vẻ như ai cũng muốn sở hữu ngoại hình thật ấn tượng trong ngày này dù điều đó có thể khiến họ trông thật kì quặc.
"Mình đã mất khoảng 1 tiếng đồng hồ nhờ bạn vẽ mặt hóa trang kiểu ma quỷ như này để đi chơi Halloween đấy" - một bạn nữ cho biết.
"Tôi cảm thấy không khí ở đây vô cùng sôi động. Tôi không nghĩ rằng ở Việt Nam, ác bạn trẻ lại hưởng ứng ngày lễ này nhiều đến thế" - một khách du lịch Hàn Quốc hào hứng chia sẻ.
"Không khí ở Bùi Viện thật sôi động. Những khuôn mặt độc đáo và trang phục ấn tượng của mọi người đã khiến Halloween trở nên thật hoàn hảo!" - bạn Hoa đến từ quận 5 vui vẻ nói.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, lượng người đổ về đây đông hơn rất nhiều so với ngày thường. Các hoạt động vui chơi, hóa trang hòa đã khiến không khí của lễ hội Halloween càng trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người đều tranh thủ tối cuối tuần để lên phố vui chơi cũng như hòa mình vào không khí của đêm hội hóa trang. Nhiều cửa hàng hai bên đường cũng treo các loại phụ kiện đặc trưng như: bí ngô, mặt nạ đầu lâu, hình nộm ma quỷ, phù thủy... trông khá bắt mắt để hợp với không khí ngày hội hóa trang.
Halloween năm nay cũng là dịp để nhiều bạn sinh viên kiếm thêm thu nhập cho mình. Các mặt hàng hóa trang như nón phù thủy có giá từ 35.000 - 50.000 đồng, mặt nạ từ 40.000 - 45.000 đồng... được chọn kinh doanh để phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân. Các hoạt động như biểu diễn ảo thuật bóng thủy tinh, chụp ảnh lưu niệm với các nhân vật nổi tiếng... thu hút rất đông sự chú ý của người dân, đồng thời càng làm cho không khí tại phố đi bộ thêm sôi động, náo nhiệt.
Chị Oanh (ngụ Quận Bình Thạnh) tranh thủ ngày nghỉ đã đưa con trai đến phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong khi con trai hóa thân thành siêu nhân thì chị Oanh cũng sắm cho mình một chiếc mặt nạ khá xinh xắn để hòa cùng không khí Halloween với mọi người. Chị tỏ ra rất thích thú với không khí đông vui ở đây và cực ấn tượng với những màn hóa trang độc đáo, sáng tạo của các bạn trẻ.
Ảnh: Quang Đức - Nguyễn Đạt