Chỉ bằng những mẩu tin nhắn đơn giản cũng đủ thấy sự khác biệt khi nhắn tin cho mẹ chồng và mẹ đẻ của các nàng rồi nhé.
Sự khác nhau giữa mẹ chồng và mẹ đẻ vốn đang là “hiện tượng siêu hot" trên mạng xã hội, với đa dạng các chủ đề được dân tình khai thác ở nhiều góc độ khác nhau. Tuy người ta hay nói với nhau rằng, con nào mà chả là con, tuy nhiên, sự khác biệt giữa mẹ chồng và mẹ đẻ vẫn là một sự thật hiển nhiên không ai có thể chối cãi. Chỉ đơn giản là trong giao tiếp hàng ngày, trong lời ăn tiếng nói, những câu chuyện vụn vặt bên gian bếp hay những mẩu tin nhắn qua lại cũng đủ thấy sự khác biệt ấy dường như không hề nhỏ chút nào.
Thật ra, mẹ chồng thời hiện đại cũng không quá đáng sợ như các nàng thường ám ảnh đâu. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)
Một cô nàng khi đã kết hôn và sống cùng mẹ chồng thì không thể nào có những tin nhắn “vô tâm” giống như với mẹ đẻ của mình được. Nàng luôn phải suy nghĩ thấu đáo, rằng, nhắn ra sao cho bà khỏi phật lòng, phải lễ phép hết mực, phải luôn kính trọng và nghe lời. Cũng mệt đấy nhỉ? Khác xa lúc nhắn tin cho mẹ đẻ, chỉ cần nghĩ gì nhắn đó là xong, “đơn giản như đan rổ”. Không tin hả? Những tình huống nhắn tin dưới đây là bằng chứng điển hình đó nhé.
1. Khi về muộn
Mẹ chồng hỏi rồi, lo mà về rồi đi chợ mua đồ ăn chuộc lỗi ngay thôi.
Mẹ mình mà, mình bận mình có quyền.
Xin phép mẹ chồng về muộn phải biết lễ phép nghe chưa.
Mẹ đẻ á, nhắn tin báo là xong mà.
2. Vợ chồng cãi nhau
Đấy, cẩn thận không là lộ hết ra bây giờ.
Với mẹ đẻ thì cần gì phải giấu.
Bọn con chỉ "tranh luận" thôi mẹ chồng ạ.
3. Gửi con
Mẹ chồng bận thôi qua mẹ đẻ gửi cháu vậy.
Mẹ bận con còn bận hơn, đúng "cháu bà nội tội bà ngoại" mà.
4. Sinh nhật mẹ
Dù mẹ nói không cần con vẫn phải tặng chứ.
Mẹ đã nói vậy thì con sang ăn thôi nhé.
5. Chuyện ăn uống
Mẹ mở lời thì biết đường mà đi chợ mua đồ ăn con nhé.
Một "tràng giang đại hải" các món được liệt kê cho bõ công chứ nhỉ.
6. Mượn tiền
Chuyện tiền nong nhạy cảm lắm, cứ phải đầu đuôi rõ ràng và ngoan ngoãn mới được.
Mẹ mình mà, thiếu thì vay mà vay là phải cho chứ.
7. Khi nhà có khách
Đấy, phận làm dâu là phải ngoan như thế.
Con đi lấy chồng rồi mà mẹ, lát con đến ăn thôi nhé.
Cũng không trách được các nàng dâu quá "khách sáo" với mẹ chồng, vì dẫu sao cũng không thể một sớm, một chiều mà thân thuộc như mẹ ruột đã chăm bẵm mình từ nhỏ. Nhưng các nàng cũng phải khôn khéo cân bằng tình thương giữa hai bên, ít nhất là trước mặt chồng mình nhé. Đừng để mẹ chồng hay mẹ ruột phải buồn hoặc phiền lòng. Bạn thương và hiền lành lễ phép với mẹ chồng sẽ nhận được sự cảm phục từ người đầu ấp tay gối với mình, và hẳn nhiên, anh ấy cũng sẽ cư xử tương tự với gia đình vợ đấy.
Ảnh: Internet