Những bức ảnh này sẽ khiến bạn phải lắc đầu ngán ngẩm “thôi thà ở nhà còn hơn đi chơi ngày lễ”.
Vào những ngày nghỉ lễ bạn thường làm gì? Chắc chắn câu trả lời phần lớn sẽ là đi chơi phải không? Nghĩ cũng đúng, cả năm được mấy dịp nghỉ lễ đâu nhỉ, nên cứ phải đi chơi xả láng cho bõ những ngày vùi đầu vào công việc học tập chứ. Và việc tụ tập đi chơi trong những dịp lễ lơn đã vô tình trở thành nhu cầu cần thiết của chúng ta.
Nhưng nếu người người nhà nhà cùng đổ dồn về các khu vui chơi giải trí thì cảnh tượng sẽ ra sao? Chứng kiến hình ảnh những bãi biển đông nghịt người, hay tắc đường hàng giờ đồng hồ tại các khu du lịch chắc chắn sẽ khiến bạn phải “khóc thét” mất thôi. Còn riêng với hội lựa chọn giấc ngủ tại gia thì lại hả hê sung sướng với quyết định sáng suốt cuả mình khi không đi chơi ngày nghỉ lễ.
Chúng ta sẽ đến với biển trước nhé! Biển vốn là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người trong dịp nghỉ lễ chào hè này. Nhưng nếu ai ai cũng muốn đi tắm biển cho mát thì sao nhỉ?
Còn đâu bãi biển đảo Tuần Châu - Quảng Ninh trong lành mát mẻ.
Sầm Sơn - Thanh Hóa một ngày đẹp trời.
Bãi biển Nha Trang - Khánh Hòa cũng chẳng chịu "thua chị kém em".
Còn đây là hình ảnh đối lập tại Cửa Lò - Nghệ An.
Cồn Vành - Thái Bình đông nghìn nghịt người.
Biển Quất Lâm cũng là điểm đến được nhiều người lựa chọn.
Biển đông là vậy, nơi không có biển thì sao? Xin thưa, nó cũng chẳng thua kém gì đâu nhé. Tình trang ùn tắc xảy ra tại các khu du lịch sinh thái sẽ khiến bạn phải "khóc thét".
Đường lên Tam Đảo như Hà Nội giờ cao điểm.
Sapa có vẻ tắc đường nhẹ nhàng hơn chút xíu.
Tình trạng giao thông tại vườn Quốc gia Cúc Phương - Ninh Bình khiến nhiều người "ngán ngẩm".
Đường đến Mẫu Sơn - Lạng Sơn đây nhé.
Linh Quy Pháp Ấn- Lâm Đồng cũng toàn thấy người là người.
Còn tại Hà Nội lại là một cảnh tượng ngược lại hoàn toàn.
Ảnh: Internet