Người lao công chợp mắt trên chiếc xe rác giữa giờ giao ca, còn giấc ngủ nào vội vàng hơn thế!

10:30 17/06/2019

Bữa ăn, giấc ngủ vốn dĩ là nhu cầu cơ bản hàng ngày của mỗi con người. Tất nhiên, ai cũng muốn thưởng thức những bữa cơm ngon, hay tìm cho mình một chỗ sạch sẽ để ngả lưng đủ giấc. Thế nhưng, giữa bộn bề cuộc sống đầy rẫy lo toan, không phải ai cũng có được điều mà mình mong muốn.

Giấc ngủ vội của người lao công sau giờ tan ca

Giữa nhịp sống hối hả chốn thành thị với guồng quay tất bật, có khi nào bạn dừng lại, rồi chợt cay cay sống mũi khi bắt gặp một hình ảnh bình dị và thương cảm vô cùng.

Đó là khi ánh mắt bạn dõi theo bóng dáng của những đứa trẻ lem luốc với rổ hàng rong để mưu sinh, hay cụ già vô gia cư đang tìm kiếm một mẩu thức ăn thừa bên thùng rác, hoặc một giấc ngủ vội của người lao động nghèo.

Hình ảnh mới đây được chia sẻ trên cộng đồng mạng với lời chú thích:“Giấc ngủ vội vã! Nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý!”, chắc hẳn sẽ khiến bạn trào nước mắt.  

 
Người lao công tranh thủ chợp mắt trên chiếc xe rác. 
Người lao công tranh thủ chợp mắt trên chiếc xe rác. 

Đó là một người đàn ông còn mặc bộ đồ lao công nằm trên thùng xe rác, tranh thủ chợp mặt giữa giờ giao ca. Có lẽ vì đã kiệt sức sau giờ làm việc, anh đã tìm một giấc ngủ vội vàng trên chính chiếc xe chở rác.

Chẳng phải là một nơi sạch sẽ thơm tho với giường nệm êm ái hay quạt mát điều hòa, nhưng dường như người đàn ông đang chìm vào giấc ngủ rất say, đâu đó trên khuôn mặt hiện rõ sự mỏi mệt.

Còn giấc ngủ nào vội vàng hơn thế!

Đã bao lần bạn bước ra đường bắt gặp những giấc ngủ vội vàng như thế. Đó là những người lao động nghèo, họ chợp mắt ngay tại nơi mình làm việc để kiếm sống, trên người vẫn khoác bộ đồng phục. Chứng kiến cảnh tượng ấy, ta mới thấy cuộc đời mình vẫn còn quá đỗi may mắn.

 
Anh công nhân mỏ tranh thủ chợp mắt chờ đến lượt đi tắm sau giờ tan ca. 
Anh công nhân mỏ tranh thủ chợp mắt chờ đến lượt đi tắm sau giờ tan ca. 

 
Giấc ngủ vội của người cửu vạn. 
Giấc ngủ vội của người cửu vạn. 

 
Bác lái xe ngủ gục ngay trên chính phương tiện kiếm sống. 
Bác lái xe ngủ gục ngay trên chính phương tiện kiếm sống. 

 
Cô bán hàng tranh thủ một giấc trưa vội vàng. 
Cô bán hàng tranh thủ một giấc trưa vội vàng. 

 
Anh công nhân chợp mắt ngay tại công trường lấm lem bụi bặm. 
Anh công nhân chợp mắt ngay tại công trường lấm lem bụi bặm. 

Tấm hình lấy cạn nước mắt người xem

Hình ảnh được truyền tay nhau trên khắp mạng xã hội với những dòng chia sẻ đầy xúc động. Sẽ chẳng ai lướt qua mà không chạnh lòng thương xót. Người lao công ấy đã hi sinh từng bữa ăn giấc ngủ để đổi lấy màu xanh cho môi trường sống.

Người lao công chợp mắt trên chiếc xe rác giữa giờ giao ca, còn giấc ngủ nào vội vàng hơn thế!

 
Những bình luận đầy thương cảm của dân mạng. 
Những bình luận đầy thương cảm của dân mạng. 

Ai chẳng mong có một công việc nhẹ nhàng thảnh thơi và cuộc sống no đủ. Nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải theo cái nghề đầy vất vả này thôi… Vậy nên, hãy trân trọng và hài lòng với những gì mình đang có bạn nhé. Vì ở đâu đó trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người khác kém may mắn hơn chúng ta đấy.

Ảnh: Tổng hợp

Hãy tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất tại YAN!