Gia đình tí hon lạc quan mặc kệ đời: Ẵm cả huy chương thể thao

16:20 19/06/2022

Nhiều người kém may mắn sinh ra trong hình hài không hoàn hảo, phải chịu thiệt thòi hơn so với những người khác. Dẫu vậy, khiếm khuyết không làm họ nản lòng mà còn tiếp thêm động lực để sống có ích, không bị phụ thuộc vào người khác.

Điển hình như gia đình bà Đoàn Thị Nhàn (64 tuổi, ở ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước, huyện Tân Đồng, tỉnh Đồng Tháp). Sinh ra 5 người con thì có đến 3 người chiều cao kém phát triển. Dù vậy họ vẫn rất lạc quan và tu chí làm ăn chân chính, đàng hoàng.

 
Bà Nhàn (áo xanh ngồi dưới đất ở ảnh dưới) cùng 3 người con ruột, một cô con dâu và 2 cháu. (Ảnh: Người Tiền Giang)
Bà Nhàn (áo xanh ngồi dưới đất ở ảnh dưới) cùng 3 người con ruột, một cô con dâu và 2 cháu. (Ảnh: Người Tiền Giang)

Báo Thanh Niên viết, ngoại trừ con đầu lòng và con út của bà Nhàn có thể trạng bình thường, những người con còn lại đều không cao. Chị Nguyễn Thị Diễm (con thứ hai) đã 39 tuổi nhưng chỉ cao 1,1m, anh Nguyễn Văn Độ (con thứ ba) năm nay 37 tuổi, cao 1m và anh Nguyễn Văn Lượng là áp út với chiều cao 1,2m dù đã 35 tuổi.

 
Chiều cao và thể trạng hạn chế nên chị Diễm và anh Độ ở cùng nhà bà Nhàn, chỉ làm những công việc gần nhà. (Ảnh: Thanh Niên)
Chiều cao và thể trạng hạn chế nên chị Diễm và anh Độ ở cùng nhà bà Nhàn, chỉ làm những công việc gần nhà. (Ảnh: Thanh Niên)

Bà Nhàn cho biết, lúc mới sinh con đầu lòng thì ai nấy đều vui mừng, hạnh phúc nhìn con lớn khôn từng ngày. Nhưng 3 người tiếp theo đều chào đời nặng 3kg, nuôi mãi mà không thấy lớn. Người thứ ba biết đi năm 6 tuổi, người thứ tư thì 10 tuổi mới tự đi được, toàn phải lăn. Sau đó bà mới biết họ bị kém phát triển chiều cao dù hai bên nội, ngoại đều bình thường.

"Vợ chồng tôi cũng băn khoăn sao các con thấp thế. Chúng tôi đánh liều sinh tiếp lần nữa. Cuối cùng bé út trưởng thành cao ráo nhất nhà. Từ ngày đó đến giờ tôi không còn bận tâm đến chuyện các con thấp bé nữa", Thời Đại Plus dẫn lời mẹ anh Lượng.

 
Chị Diễm và anh Độ chỉ cao hơn cháu nhỏ của mình 1 chút. (Ảnh: Thanh Niên)
Chị Diễm và anh Độ chỉ cao hơn cháu nhỏ của mình 1 chút. (Ảnh: Thanh Niên)

Công việc chủ yếu của vợ chồng bà Nhàn là đi làm thuê trên ruộng của người khác hoặc giăng câu kiếm tiền trang trải cuộc sống. Dù nghèo khó nhưng may mắn là con cái hiểu chuyện, chịu khó và có chí làm ăn.

Bỏ qua những lời chê bai, bị gọi là "người ngoài hành tinh nên mới không lớn được", chị em anh Lượng bảo ban nhau sống tốt, sống đúng đạo đức. Chị Diễm hiện đang làm nghề đan ghế, mỗi ngày kiếm vài chục nghìn đồng và ở nhà trông hai đứa con của em út. Anh Độ vừa bán vé số dạo, vừa ở nhà phụ bán tạp hóa giúp mẹ. 

 
Công việc của chị Diễm là đan ghế. (Ảnh: Thanh Niên)
Công việc của chị Diễm là đan ghế. (Ảnh: Thanh Niên)

 
Bên cạnh bán vé số gần nhà, anh Độ cũng phụ mẹ bán tạp hóa. (Ảnh: Thanh Niên)
Bên cạnh bán vé số gần nhà, anh Độ cũng phụ mẹ bán tạp hóa. (Ảnh: Thanh Niên)

Anh Lượng may mắn hơn, đã gặp được tri kỉ có hoàn cảnh giống mình. Ngày trước anh bán vé số ở khu xa, mỗi ngày kiếm được 150.000 - 200.000 đồng, đủ lo cái ăn cái mặc cho cả nhà giữa mùa dịch Covid-19. Còn hiện tại, vợ chồng anh Lượng cùng tham gia thi đấu ở các giải điền kinh và gặt hái được nhiều thành tích. 

 
Bà Nhàn khoe huy chương của anh Lượng trong cuộc thi thể thao dành cho người khiếm khuyết. (Ảnh: Thanh Niên)
Bà Nhàn khoe huy chương của anh Lượng trong cuộc thi thể thao dành cho người khiếm khuyết. (Ảnh: Thanh Niên)

Dù sinh ra không hoàn hảo, có hoàn cảnh khó khăn nhưng các con bà Nhàn vẫn luôn mạnh mẽ sống tiếp và đàng hoàng, tử tế để không phải dựa dẫm ai. "Bởi tôi tin ông trời luôn có mắt, không đối xử bất công với chị em tôi. Chúng tôi thiệt thòi về chiều cao sẽ được bù đắp thứ khác. Đó là sự lạc quan, sống vui vẻ, không bon chen", anh Lượng chia sẻ với Thời đại Plus.

Cũng giống như chị em anh Lượng, vợ chồng anh Quàng Văn Thịnh (sinh năm 1994, quê ở Điện Biên) và chị Trần Thị Hậu (sinh năm 1993, quê Hưng Yên) cũng kém may mắn khi được sinh ra trong hình hài đặc biệt với chiều cao khiêm tốn. Là cặp đôi thấp nhất Điện Biên, cuộc sống với họ khá khó khăn nhưng gia đình luôn ngập tràn tiếng cười.

 
Từng mặc cảm với ngoại hình, anh Thịnh giờ đây rất mãn nguyện, vui vẻ với cuộc sống của mình. (Ảnh: Dân trí)
Từng mặc cảm với ngoại hình, anh Thịnh giờ đây rất mãn nguyện, vui vẻ với cuộc sống của mình. (Ảnh: Dân trí)

Là người con duy nhất bị thấp trong 4 chị em, anh Thịnh mặc cảm với chiều cao của bản thân nên sớm bỏ học, về Hà Nội làm việc và nhờ đó mà anh gặp được bạn đời của mình cũng chỉ cao 1,1m. Gặp nhiều hạn chế trong sinh hoạt và cuộc sống khá khó khăn vì hình thể, nhưng vợ chồng anh Thịnh luôn yêu thương nhau và lạc quan hướng về tương lai.

 
Nụ cười hạnh phúc của cặp đôi duyên số do trời định. (Ảnh: Dân Trí)
Nụ cười hạnh phúc của cặp đôi duyên số do trời định. (Ảnh: Dân Trí)

Họ còn có với nhau một người con, thậm chí bức ảnh của gia đình nhỏ 3 người còn từng gây bão trên mạng xã hội vì nhìn vào đã thấy hạnh phúc. Hai anh chị xác định là dù có phải đi làm thuê cả đời cũng cố gắng để không làm khó người thân và sống thật trọn vẹn cuộc đời của mình.

 
Bức ảnh gia đình hạnh phúc của nhà anh Thịnh từng khiến cư dân mạng đổ "rần rần". (Ảnh: Thể thao & Văn hóa)
Bức ảnh gia đình hạnh phúc của nhà anh Thịnh từng khiến cư dân mạng đổ "rần rần". (Ảnh: Thể thao & Văn hóa)

Mỗi người đều sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau. Có người gặp trở ngại ngoại hình, cũng những người luôn mang tâm lý bất ổn trước cuộc đời. Dù thế nào đi nữa, hãy luôn tích cực sống, tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình mà không cần dựa dẫm vào ai hết nhé!

Đón xem thêm nhiều tin hay tại YAN!

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", cuộc đời của mỗi người cũng không ai giống ai. Thay vì trở thành cái cây mỏng manh bị vùi dập trước giông bão, thì việc kiên cường, ra lá nở hoa dù cuộc sống khắc nghiệt sẽ ngầu hơn rất nhiều. Như gia đình anh Lượng, anh Thịnh, dù có ngoại hình khiếm khuyết, bị người đời chỉ trỏ đến tủi thân, mặc cảm, họ vẫn không chọn buông bỏ chính mình mà vững vàng sống tiếp, sống đàng hoàng và tử tế. Những sự nỗ lực luôn được đền đáp, như lời anh Lượng nói: "Bởi tôi tin ông trời luôn có mắt".

Xem thêm những bài viết tương tự TẠI ĐÂY