Ít ai biết được đằng sau thành công và vinh quang của ngày hôm nay, các thần tượng đã phải đấu tranh rất nhiều để bảo vệ giấc mơ của mình. Nhưng có lẽ áp lực lớn nhất chính là sức ép từ phía gia đình. Nếu ngoan ngoãn “nghe lời bố mẹ” thì có lẽ showbiz Hàn đã mất đi rất nhiều gương mặt “đình đám”.
Suga (BTS)
Ngay từ khi còn nhỏ, Suga đã luôn nuôi giấc mơ trở thành rapper đầy tài năng của ngành giải trí. Nhưng cha mẹ của Suga lại “cực lực” phản đối và muốn anh chàng được ổn định với một công việc bình thường tại văn phòng. Vì khi ấy tuổi đời Suga còn khá trẻ nên “nhị vị phụ huynh” lo lắng không muốn "thiên thần nhỏ" của mình bước vào con đường nghệ thuật lắm thị phi và chông gai cũng là điều dễ hiểu.
Suga từng vấp phải sự phản đối “kịch liệt” của bố mẹ khi quyết tâm “dấn thân” showbiz.
Tuy nhiên sự phản đối của “nhị vị phụ huynh” không kéo dài lâu khi nhìn thấy đam mê và chứng kiến cậu con trai từng bước trưởng thành và tỏa sáng cùng BTS.
Không những vậy, hai bác còn “nhiệt tình” đi show và đôi khi lại hỏi các ARMY những câu hỏi “khó đỡ” như: “Bác chẳng hiểu sao các cháu lại thích Suga nhiều thế này”.
Nhận được “hậu thuẫn” vững chắc từ bố mẹ, Suga tất nhiên cũng không quên gửi hoa tươi đến chúc mừng ngày khai trương quán ăn của “mẫu hậu”.
Tiffany (SNSD)
Mặc dù đã tham gia thử giọng và được nhận làm thực tập sinh của SM Entertainment, cha của Tiffany vẫn cố gắng thuyết phục cô con gái từ bỏ ước mơ làm thần tượng để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, Tiffany đã kiên quyết theo đuổi con đường mình chọn và thậm chí từng nói với cha rằng, sự phản đối của ông có thể sẽ hủy hoại cuộc đời cô.
Trong tập phát sóng của The TaeTiSeo, Tiffany đã chia sẻ:“Tôi đến Hàn trong sự phản đối của cha mẹ. Tôi nghĩ mình sẽ đi con đường bản thân lựa chọn nên trong 2 năm rưỡi, tôi không hề về nhà”.
Sau đó, cô nàng còn chia sẻ thêm:“Bây giờ nghĩ lại thật sự thấy có lỗi. Nhưng hiện tại tôi thấy vui vì mình có thể trở thành một hình mẫu cho ai đó có ước mơ thành ca sỹ”.
Nếu lúc đó nghe lời cha, có lẽ cô nàng sẽ trở thành nữ doanh nhân thay vì là một mẩu của “nhóm nhạc quốc dân” SNSD rồi.
Kahi
Cựu trưởng nhóm của After School đã phải đối mặt với sự phản đối từ phía cha mình một lần duy nhất nhưng vô cùng gay gắt. Cha cô mong muốn con gái sẽ theo học tại một trường đại học nhưng niềm đam mê nhảy múa và ca hát đã thôi thúc Kahi bỏ học, thậm chí, bỏ nhà lên tận Seoul để làm việc bán thời gian mà không hề có bất kì một kế hoạch cụ thể nào.
Với sự giúp đỡ của một người bạn, Kahi bắt đầu với công việc là một vũ công miễn phí.
“Có lần chúng tôi đang chuẩn bị cho một sự kiện lớn thì nhận được điện thoại báo tin ông nội mất. Lúc đó tôi đã nghi ngờ chính mình, rằng tại sao tôi lại làm công việc này. Tôi không thể trở thành ca sĩ, cũng không thể ở bên cạnh ông trong những giây phút cuối cùng. Tôi ghét bản thân mình và đã có lúc, tôi muốn từ bỏ tất cả…”.
Thật may khi cuối cùng Kahi đã có thể đạt được ước mơ của mình, dù là ở lĩnh vực ca hát hay nhảy múa thì trưởng nhóm của After School cũng đều có chỗ đứng nhất định.
Daesung (Big Bang)
Để có được thành công như ngày hôm này Daesung đã phải nếm trải đủ vị đắng chát trên bước đường đến với âm nhạc của mình. Trong đó rào cản lớn nhất mà anh chàng phải vượt qua chính là gia đình. Cha mẹ Daesung đã từng phản đối kịch liệt ước mơ trở thành ca sĩ của anh, đến nỗi cha anh không nhìn mặt, còn người thân thì thở dài ngao ngán khi anh kiên quyết theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.
Nguyên nhân sâu xa được Daesung chia sẻ là do cha anh đã chứng kiến sự thất bại của một người họ hàng sau khi cố gắng theo đuổi con đường làm người nổi tiếng.
Có thể vì phản ứng từ phía gia đình mình về sự nghiệp ca sĩ, Daesung luôn có thái độ làm việc nghiêm túc. Anh chàng luôn nhận thức được những điểm yếu của mình và bỏ công sức để cải thiện, thậm chí từng khóc khi nghĩ rằng mình đã thất bại hay chưa biểu diễn hết khả năng.
Cho tới tận khi ra mắt, bố mẹ Daesung mới tin tưởng ở anh chàng và bấy giờ mới công nhận Daesung là một ca sĩ.
Sunggyu, Hoya (INFINITE)
Mặc dù mong muốn của cha mẹ là cậu con trai trở thành một luật sư nổi tiếng trong khi Sunggyu chưa bao giờ có một ý nghĩ nào khác ngoài việc trở thành ca sĩ. Chàng trai “mắt hí” này đã bí mật tập luyện cho đến khi tốt nghiệp trung học. Thời gian sau đó, Sunggyu chuyển đến Seoul để thử giọng và ra mắt dưới vai trò hát chính kiêm trưởng nhóm của INFINITE.
Gia đình của Sunggyu đã từng đưa ra "tối hậu thư" buộc anh chàng phải lựa chọn giữa việc từ bỏ niềm đam mê ca hát hoặc giữ lấy ước mơ và rời khỏi nhà.
Ở Seoul, Sunggyu đã làm rất nhiều nghề từ bồi bàn cho đến người chở than để theo đuổi ước mơ của mình. Nhờ quyết tâm của mình, Sunggyu đã trở thành một mẩu không thể thiếu của INFINITE.
Lớn lên trong một gia đình khá khó khăn, Hoya bị cha phản đối kịch liệt chuyện trở thành ca sĩ và muốn hướng anh chàng theo nghề cảnh sát. Ban đầu, Hoya nghe lời cha và chăm chỉ học hành nhưng niềm đam mê với âm nhạc và nhảy quá lớn nên anh chàng quyết tâm theo đuổi sự nghiệp ca hát, bỏ nhà lên Seoul.
Trong phòng ngủ của Hoya ngày ấy để một bức ảnh chụp gia đình với dòng chữ: “Nếu thành công con nhất định sẽ trở về nhà”.
Vì bỏ nhà đi nên Hoya luôn cảm thấy có lỗi với bố, Hoya quyết định tham gia chương trình truyền hình của KBS có tên Dad nhằm mục đích thấu hiểu và gần gũi hơn với người đã từng “chống đối” việc anh trở thành ca sĩ.
Wendy (Red Velvet)
Sinh ra trong một gia đình yêu âm nhạc nhưng ban đầu, cha mẹ của Wendy lại chỉ muốn cô con gái tập trung vào việc học hành. Tuy nhiên, sự phản đối này cũng không kéo dài quá lâu khi thành viên của Red Velvet thuyết phục được gia đình cho phép cô tham gia buổi thử giọng khi vẫn còn đang ngồi trên ghế trung học.
Nhờ việc “thương thuyết” thành công mà Wendy có thể trở thành “mảnh ghép” hoàn hảo của Red Velvet như hiện nay.
Eunji (Apink)
Eunji hiện tại đã trở thành một trong những ca sĩ nổi bật của showbiz Hàn tuy nhiên ít ai biết rằng, giấc mơ trở thành ca sĩ của cô nàng ban đầu không nhận được sự đồng ý của gia đình. Cô nàng đã gần như phải từ bỏ ước mơ vì cha mẹ kiên quyết phản đối việc làm người nổi tiếng. Bởi vậy, Eunji đã phải cố gắng rất nhiều và sau nửa năm thuyết phục, mẹ của cô nàng đã đồng ý cho phép cô theo đuổi con đường nghệ thuật.
Eunji đã hát ca khúc Big Mama trong vòng thử giọng và điều này đã gây ra một sự ngạc nhiên rất lớn với ban giám khảo. Họ cho rằng cô nàng sở hữu một chất giọng vô cùng đặc biệt và ngay lập tức đã tuyển chọn cô và chuẩn bị ra mắt ngay sau đó.
Hani (EXID)
Hani mới đây cũng từng chia sẻ để đi được đến thành công trong ngày hôm nay, chặng đường của cô cùng EXID không hề bằng phẳng do vấp phải sự phản đối gay gắt từ phía gia đình, đặc biệt là từ mẹ. Cụ thể, nữ ca sĩ từng có một khoảng thời gian lao động nghệ thuật miệt mài nhưng chẳng ai biết cô là người nổi tiếng.
Trên chương trình Flower Road, cô nàng đã thành thật chia sẻ khoảng thời gian khó khăn của mình: “Trước đây, không ai nhận ra em mặc dù em là người nổi tiếng. Em cảm thấy có lỗi khi làm việc mà không có kết quả”.
Cô nàng tiếp tục chia sẻ: “Mẹ em thậm chí còn đặt ra thời hạn 3 năm, và em đã hứa rằng nếu không đạt được thành tựu nào trong vòng 3 năm, em sẽ dừng lại. Nhưng cuối cùng chúng em đã thành công ngay trước thời hạn 3 năm đó. Và em thật sự hạnh phúc khi cuối cùng mẹ em cũng đã công nhận khả năng của mình”.
Thật may mắn vì Hani cùng EXID đã thành công ngoài sức mong đợi.
Ảnh: Internet