Trên đường Liên khu 8-9 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM ), không khí tang thương, đau buồn, chốc lát lại vang lên tiếng gọi con như xé lòng của mẹ em Lê Thị Phước Hải (học sinh lớp 6/7 Trường THCS Phan Bội Châu, Q.Tân Phú).
Chiều ngày 9/1, ba ngày sau cái chết đột ngột của Phước Hải, có mặt tại căn nhà nhỏ ở khu phố 9, đường Liên khu 8-9 thuộc phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM.
Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà Hải. Ảnh: Đặng Thanh
Tại đây, chúng tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh người mẹ đang mang trong người căn bệnh thận mà vật vã ôm di ảnh của con gái nằm gục khóc dưới nền nhà. Còn người cha thì dù đã cố gắng mạnh mẽ để lo hậu sự cho đứa con gái út, nhưng chốc lát lại lấy tay dụi dụi đôi mắt lại đỏ hoe vì nhớ con. Những người thân của Hải vẫn chưa tin là em đã ra đi vĩnh viễn. Tiếng gào thét của mẹ Hải gọi con làm mọi người không thể cầm được nước mắt, “con ơi sinh nhật con mẹ còn chưa mua tặng quà cho con mà sao con lại bỏ mẹ vậy con..."
Theo người nhà của Phước Hải thì em còn có một người chị gái. Từ nhỏ, em đã mắc phải căn bệnh động kinh và được điều trị cho đến nay. Nhưng thời gian gần đây, bệnh tình của Hải đã không còn tái phát nữa. Cô Phạm Thị Huệ Bình (bác ruột của Hải) cho biết: "Biết mình mang bệnh trong người nên hằng ngày Hải rất cẩn thận trong việc đi đứng, khi vào lớp hầu như là em ngồi một chỗ, chứ không chạy nhảy như các bạn cùng trang lứa khác."
Người thân gia đình Phước Hải vẫn chưa thể tin được sự thật. Ảnh: Đặng Thanh
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một giáo viên của trường gọi điện thoại về nhà thông báo cho người thân của Hải biết "em bị ngất xỉu và đang được đưa qua phòng khám đa khoa trên đường Vườn Lài (quận Tân Phú) chăm sóc". Khi người thân đến nơi thì em đã "không còn huyết áp, mạch không đập". Lập tức, Phước Hải được chuyển qua cấp cứu tại bệnh viện quận Tân Phú, nhưng tại đây các bác sĩ nói em đã tử vong. “Lúc đó tôi như chết đứng và không tin nhưng gì mà bác sĩ vừa nói nữa”, cha Hải chua xót chia sẻ.
Sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã tìm hiểu được biết là trong giờ môn Công Nghệ của cô giáo tên Thảo Vy, do Hải không thuộc bài nên cô đã kêu lên phạt bằng cách dung thước đánh vào mông. Lúc này, "có một số học sinh trong lớp nói Hải bị bệnh, xin cô đừng đánh nhưng cô giáo này vẫn đánh".
Ngôi trường bé Phước Hải theo học. Ảnh: Đặng Thanh
Đại diện của nhà trường cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường đã cử nhiều người đến thăm hỏi động viên gia đình và cùng hỗ trợ gia đình chăm lo hậu sự cho Phước Hải. Một nguồn tin cho biết, đến nay cô Thảo Vy vẫn chưa đến nhà em xin lỗi.
Được biết, phòng GD-ĐT quận Tân Phú đã quyết định tạm đình chỉ việc giảng dạy đối với cô giáo Thảo Vy và hiện đang chờ kết luận cuối cùng của cơ quan công an để có hình thức xử lý. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Khi thông tin được đăng tải lên các trang báo, dư luận đã tỏ ra bất bình và phẫn nộ trước hành vi của cô giáo trên. Sự việc giáo viên sử dụng đòn roi để răn đe học sinh vốn từ lâu đã gây nhiều tranh cãi. Có những "đòn roi" dạy dỗ học sinh nên người, nhưng cũng có những "cái tát" chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Rõ ràng, dù đúng hay sai, dù có lí lẽ thế nào, thì hiện tượng này còn tiếp diễn, chắc chắn sẽ là một lời báo động tới nền giáo dục Việt Nam.