Giả chết để đi biệt tích vì chán vợ, 20 năm sau bị phát hiện có vợ mới

18:16 07/05/2020

Người đàn ông tên Richard Hoagland sinh sống tại ngoại thành một thành phố có dân số lớn nhất tiểu bang Indiana của nước Mỹ. Hoagland làm việc trong một công ty bảo hiểm với mức lương khá dư giả.

Richard Hoagland kết hôn với một người vợ trẻ và có hai cậu con trai. Cuộc sống gia đình này khiến nhiều người mơ ước với nền tảng kinh tế ổn định.

 
Richard Hoagland từng có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và hai cậu con trai. (Ảnh: Rumor Daily)
Richard Hoagland từng có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và hai cậu con trai. (Ảnh: Rumor Daily)

>>> Xem thêm: Gia đình tan vỡ khi yêu 5 năm nhưng vợ ngoại tình chỉ 1 tháng sau cưới

Sự mất tích bí ẩn của chồng

Vào ngày 10/02/1993, Richard Hoagland bỗng mất tích bí ẩn khi vợ anh - L.I không thể tìm thấy anh ở bất kỳ đâu. Mặc dù trước đó Hoagland đã thông báo với vợ về việc mình không khỏe và sẽ đến bệnh viện. Nhưng ngay cả khi vợ Hoagland gọi điện đến phòng cấp cứu, phía bệnh viện vẫn cho rằng không có bệnh nhân nào có tên giống chồng của cô nhập viện ngày hôm đó.

Dấu hiệu duy nhất là người ta tìm thấy chiếc xe của Richard Hoagland đỗ tại sân bay Indianapolis. Tuy nhiên khi kiểm tra hành khách trên tất cả các chuyến bay ngày hôm đó đều không hề có tên của Hoagland.

 
Richard Hoagland mất tích bí ẩn sau khi thông báo với vợ rằng mình sẽ đến bệnh viện. (Ảnh: Indystar)
Richard Hoagland mất tích bí ẩn sau khi thông báo với vợ rằng mình sẽ đến bệnh viện. (Ảnh: Indystar)

Trong khi đó, hộ chiếu và đồ dùng sinh hoạt cá nhân của Richard Hoagland vẫn nằm gọn ở nhà. Tất cả người thân đều cho rằng anh không thể đi đâu nếu không có những đồ dùng đó. Thậm chí quần áo cũng không được thu dọn trước khi Hoagland rời đi.

Điều đáng nói, sau khi mất tích Hoagland vẫn gửi lời chúc mừng sinh nhật tới hai con trai qua email. Tuy nhiên một năm sau đó, anh bỗng im lặng và không ai hay biết về sự rời đi của người đàn ông này. Sau 20 năm mất tích bí ẩn, tất cả người thân của Hoagland đều nghĩ rằng ông đã chết vì không có bất kỳ liên lạc nào.

>>> Có thể bạn quan tâm: Eo biển Malacca: Cội nguồn của những vụ mất tích bi kịch, bao gồm cả MH370

Sống dưới danh tính khác, lấy vợ và có một cuộc sống mới

E.S là người đàn ông đã lớn tuổi và có một cậu con trai T.S. Năm 1991, con trai ông gặp phải một vụ tai nạn biển và qua đời. Sau khi mất tích bí ẩn và năm 1993, Richard Hoagland đã đến thuê nhà của ông E.S và thường xuyên lắng nghe những tâm sự về sự ra đi của con trai ông.

Cũng vì thế, Richard Hoagland hiểu rất rõ hoàn cảnh của ông E.S. Sau đó không lâu Hoagland đã lấy trộm giấy chứng tử của T.S, làm lại giấy tờ, đóng giả làm T.S.

 
T.S thật - người bị Richard Hoagland đánh cắp danh tính. (Ảnh: Washington Post)
T.S thật - người bị Richard Hoagland đánh cắp danh tính. (Ảnh: Washington Post)

Cuộc sống của Richard Hoagland từ đó như sang một trang mới với danh tính khác - T.S. Hai năm kể từ sau vụ mất tích, anh ta kết hôn với một người phụ nữ và sinh một cậu con trai. Ba người sinh sống ở một căn nhà bên bờ biển Florida mà Hoagland đã mua được.

Không chỉ vậy, Hoagland còn kinh doanh bất động sản và thi đỗ bằng lái máy bay dưới tên giả T.S. Sự thật vẫn không hề bị bại lộ cho đến khi cháu của ông E.S tra cứu gia phả vào 20 năm sau đó. Người cháu này bất ngờ phát hiện ra có một người tên T.S vẫn còn sống, trong khi T.S thật đã qua đời nhiều năm trước đó.

Tuy nhiên, phải đến 3 năm sau đó gia đình của T.S thật mới tìm đến cảnh sát để giải quyết vụ việc này. Một thám tử đảm nhận điều tra đã thu thập được rất nhiều chứng cứ chứng minh Richard Hoagland mạo danh T.S và tìm đến tận nhà anh ta.

Người vợ mới của Richard Hoagland cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ khi chồng mình thừa nhận là một kẻ mạo danh vì trước đó cô không hề hay biết gì. Hoagland đã phải ngồi tù gần hai năm vì tội ăn cắp danh tính vào tháng 02 năm 2017.

Hoagland khi ra tòa.
Richard Hoagland phải chịu án phạt tù gần 2 năm cùng 1.86 triệu USD vì những gì mình gây ra. (Ảnh: Rumor Daily)

Không dừng ở đó, Hoagland còn vướng phải số nợ 1,86 triệu USD sau khi người vợ cũ của anh khởi kiện ra tòa vì Hoagland đã bỏ đi biệt tích 20 năm, trốn tránh trách nhiệm nuôi con. Trước đó Hoagland đã chia sẻ với các nhân viên điều tra về lý do mình bỏ đi biệt tích là vì đã... chán người vợ cũ.

Cực nhiều thông tin hấp dẫn trên cộng đồng mạng đang được cập nhật liên tục với tiêu chí Độc - Đủ - Đã tại fanpage YAN Netizen.

>>> Đừng bỏ lỡ: Bí ẩn sự mất tích của người đàn ông sau một dự án kì lạ

Câu chuyện của người đàn ông này đúng là khiến nhiều người phải bất ngờ. Trong khi vợ con ở nhà trông ngóng thì hoá ra ông ta đã tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên người khác rồi. Dẫu vậy, Hoagland có lẽ cũng đang phải trả giá cho những lỗi lầm của mình.

Cập nhật các tin tức mới nhất tại YAN nhé!

Có một cuộc sống viên mãn bên gia đình cùng nền kinh tế khá giả là mơ ước của rất nhiều người hiện nay. Tuy nhiên nhiều cha mẹ luôn tỏ ra gia đình không mấy khá giả mặc dù thực tế hoàn toàn ngược lại.

Trả lời thắc mắc chuyện cha mẹ nên hay không nên có biểu hiện “gia đình mình chẳng khá giả gì” trước mặt con cái, trên Cộng đồng Oh!man đã thu hút cực nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng.

Trong đó, tài khoản G.C gây chú ý với chia sẻ: "Bố mẹ luôn biểu hiện với tôi rằng là gia đình quả thực rất nghèo, thậm chí tiền ăn có khi còn phải suy nghĩ. Thế nhưng nhìn từ bên ngoài diện mạo căn nhà đang ở thì chắc chẳng bao giờ có ai có thể nghĩ nhà tôi nghèo như vậy. Bố mẹ tự quyết định việc chi tiêu, tự cho rằng con họ còn nhỏ và cái cần quan tâm là học chứ không phải là tiền... >>> XEM TIẾP