Gia cảnh sản phụ bị lũ cuốn trôi ở Huế: Vợ chồng vất vả quanh năm

08:45 13/10/2020

Sự việc một sản phụ ở Huế bị lật ghe lúc đang trên đường đến bệnh viên sinh con và không qua khỏi khiến không ít người phải xót xa.

Đáng thương hơn là hoàn cảnh của gia đình hai vợ chồng anh chị cũng rất khó khăn. Ngay từ lúc biết tin, hai con nhỏ khóc hết nước mắt, chỉ mong mẹ trở về.


Chồng sản phụ đau đớn đứng trên bờ gào khóc khi thấy vợ bị lũ cuốn đi. (Ảnh: Chụp màn hình)
Chồng sản phụ đau đớn đứng trên bờ gào khóc khi thấy vợ bị lũ cuốn đi. (Ảnh: Chụp màn hình)

>> Xem thêm: Chồng bị lũ cuốn không qua khỏi, vợ bất lực chưa thể đưa tang vì lụt

Lời kể của nhân chứng chứng kiến sự việc

Theo Tuổi Trẻ đưa tin, sản phụ H.T.P trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền, Huế sau khi bị lũ cuốn trôi đã được tìm thấy về đưa về gia đình để lo hậu sự. Bầu không khí tang thương đang bao trùm lấy khắp căn nhà nhỏ.

Chia sẻ với Pháp Luật Và Bạn Đọc, người nhà của chị P. cho biết sáng ngày 12/10, chị P. có dấu hiệu chuyển dạ nên đã được chồng là anh N.V.M đưa đến bệnh viện. Khi đến đoạn đường bị ngập, anh đã nhờ một người đánh cá gần đó dùng ghe đẩy vợ qua.


Rất nhiều người đã được huy động để tìm kiếm chị P. (Ảnh: Chụp màn hình)
Rất nhiều người đã được huy động để tìm kiếm chị P. (Ảnh: Chụp màn hình)

Lúc này, anh M. vì phát hiện để quên đồ nên đã để vợ qua trước còn mình thì quay lại lấy một số thứ. Tuy nhiên ngay khi anh M. vừa quay đi thì chiếc ghe chở chị P. bất ngờ bị lật úp. Người tài xế đứng chờ sẵn để đưa chị P. đến bệnh viện đã lao ra ngay để ứng cứu nhưng tìm kiếm một lúc bị đuối sức nên phải bơi vào bờ.

Cảnh tượng sau đó thì như nhiều người đã thấy, chồng của chị P. đứng trên bờ gào khóc trong tuyệt vọng. Người dân hô hoán, các thanh niên trong làng lao ra giúp sức tìm kiếm nhưng kỳ tích đã không xảy ra.


Anh M. và người thân của sản phụ khóc hết nước mắt khi chị P. được đưa về nhà. (Ảnh: 24h)
Anh M. và người thân của sản phụ khóc hết nước mắt khi chị P. được đưa về nhà. (Ảnh: 24h)

>> Đừng bỏ lỡ: Mưa lũ khiến nhà dân ngập đến nóc, nhiều người bị nước cuốn trôi

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình sản phụ

Cũng theo Pháp Luật Và Bạn Đọc, vợ chồng chị P. cưới nhau đã 10 năm. Ngoài đứa con xấu số chưa kịp chào đời thì anh chị còn có với nhau hai người con khác, một học lớp 5, một học lớp 7. Người thân trong gia đình cho biết khi hay tin mẹ và em không qua khỏi, hai con của chị P. đã gào khóc đòi mẹ.


Vợ chồng anh chị đang ở nhờ nhà ngoại, trong nhà cũng không có tài sản gì đáng giá. (Ảnh: 24h)
Vợ chồng anh chị đang ở nhờ nhà ngoại, trong nhà cũng không có tài sản gì đáng giá. (Ảnh: 24h)

Hoàn cảnh của anh M., chị P. cũng rất khó khăn khi chị là công nhân may còn chồng làm thợ hồ. Hai vợ chồng phải làm việc vất vả cả năm nhưng cũng không dư dả được đồng nào mà chỉ vừa đủ để chi tiêu.

Gia đình anh chị và các con hiện vẫn đang ở nhờ nhà ông bà ngoại. Hai người từng có mơ ước dành dụm đủ tiền để có thể xây một căn nhà nhỏ ra ở riêng nhưng chưa kịp thực hiện được thì chị P. đã gặp tai nạn.


Anh M. nhận được khoản tiền hỗ trợ để lo hậu sự cho vợ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Anh M. nhận được khoản tiền hỗ trợ để lo hậu sự cho vợ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

>> Có thể bạn quan tâm: Thêm 1 người không qua khỏi trong trận mưa lũ lịch sử ở Lào Cai

Chồng và các con của chị P. vẫn đang vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chị. Nhìn tình cảnh của gia đình anh chị, những người chứng kiến cũng không khỏi xót xa, rơi nước mắt.

2 MẸ CON QUA ĐỜI DO BỊ ĐIỆN GIẬT TRONG LÚC DỌN ĐỒ SAU LŨ Ở QUẢNG NAM

Một trường hợp tai nạn đau lòng nữa vừa xảy ra cách đây chưa lâu ở Quảng Nam khi hai mẹ con trong lúc dọn nhà sau lũ đã bị điện giật không qua khỏi.

Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước, Quảng Nam cho biết ngày 12/10, khi nước lũ đang rút dần, hai mẹ con chị N.M.T đã tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Nhưng không may vì sự cố chập điện, hai mẹ con đã bị điện giật thương tâm và qua đời.

Lãnh đạo địa phương đã kịp thời đến an ủi, động viên gia đình của chị T., đồng thời hỗ trợ 10 triệu đồng để lo hậu sự cho hai mẹ con.

Xem thêm tại đây!