Hãy cùng xem rằng những lập luận mà netizen đưa ra về sản phẩm mới của Momoland liệu có đúng như vậy không nhé.
Sau lần đạt cúp đầu tiên với ca khúc BBoom BBoom vào ngày 11/1 năm nay trên M! Countdown, danh tiếng của Momoland đang lên "như diều gặp gió. Mặc dù vậy netizen lại chẳng thể ưa khi một nhóm nữ vô danh bỗng dưng lại giành được cúp, trong khi bài hát còn chưa lọt nổi Top 100 trên các BXH. Và gần đây khi nhóm đang rục rịch come back và ra mắt teaser cho bài hát mới BAAM, tuy chưa đến ngày phát hành chính thức, các cô gái lại chịu biết bao sự soi xét từ cộng đồng mạng. Và đâu là lý do cho những sự "ném đá" này?
BBoom BBoom đã giúp Momoland "hồi sinh" và giúp 9 cô nàng công phá hàng loạt các bảng xếp hạng âm nhạc.
Đạo nhái điệu nhảy
Ngay từ những giây đầu tiên của teaser BAAM người xem dễ dàng nhận ra những bước nhảy và giai điệu na ná Lovey Dovey của T-ara. Trước đó với bản hit BBoom BBoom, các cô nàng cũng bị tố là đạo nhái sản phẩm của bản hit Mi Mi Mi của Serebro. Song một số cư dân mạng lại cho rằng, điệu nhảy trong ca khúc mới này đơn giản chỉ là Shuffle dance và chẳng có lí do gì T-ara lại từng mua bản quyền điệu nhảy đó để cấm các nghệ sĩ khác không được nhảy lại.
Những điệu nhảy giống nhau vẫn thường xuất hiện trong các MV của nhiều nhóm nhạc Kpop. Tuy nhiên, việc Momoland bị trỉ chích vì lý do giống vũ đạo thế này là điều không thể chấp nhận.
Sai lệch về văn hóa và lịch sử
Chuyện sẽ không có gì đáng nói khi mà netizen cho rằng tạo hình nhân vật của MOMOLAND không tôn trọng lịch sử và văn hóa các nước.
Các cô gái được hóa thân thành những người Ai Cập và Mexico nhưng được đặt trong những bối cảnh hoàn toàn sai so với lịch sử.
Xác ướp của người Ai Cập cũng là một nghi lễ và truyền thống văn hóa của họ, nhưng netizen cho rằng việc cho xác ướp nhảy nhót trong bài là hoàn toàn không tôn trọng nghi lễ thiêng liêng này.
Cao trào của những bình luận tiêu cực về văn hóa đó chính là concept Mexico. Mặc dù stylist sử dụng chiếc mũ đặc trưng của Mexico và bộ ria mép dày, nhưng bộ trang phục Mexico của Hyebin đã có sự nhầm lẫn khi sử dụng dashiki (áo dài Tây Phi). Điều này là sai lầm nghiêm trọng trong việc truyền đạt văn hóa các nước bạn thông qua tạo hình của các cô nàng Momoland.
Bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến cho rằng những cư dân mạng nói trên đã quá "nhạy cảm". Rõ ràng đây là một bài hát vui nhộn và họ hóa thân thành những người nhiều nước khác nhau để bày tỏ sự cảm kích và trân trọng fan vì đã ủng hộ MOMOLAND suốt thời gian qua, do vậy đó là điều thực sự chẳng đáng để lên tiếng chỉ trích.
Ca khúc mới chỉ là "bản chỉnh sửa" của hit cũ
Một bộ phận không nhỏ netizen nhận thấy những bước nhảy và giai điệu của BAAM có phần na ná BBoom BBoom. Có người còn trêu đùa rằng họ đang sản xuất ra một version khác của BBoom BBoom. Có vẻ như cái bóng của bản hit đầu luôn tạo ấn tượng mạnh và sâu sắc cho khán giả nhưng có lẽ lần này netizen quá khắt khe với Momoland. Bởi chỉ xem teaser mà đã phán xét như vậy thì rất phiến diện và không công bằng chút nào.
Đừng trông mặt mà bắt hình dong, hãy chờ xem các cô nàng Momoland ra MV chính thức rồi hãy đưa ra nhận xét chính đáng netizen nhé.
Nancy được ưu ái hơn cả
Rõ ràng "bông hồng lai" Nancy đang là một trong những thành viên nổi nhất của Momoland,
..vì vậy việc công ty hay ưu ái hơn các thành viên khác cũng là dễ hiểu và việc này xảy ra ở tất cả các nhóm nhạc Kpop chứ không riêng gì Momoland.
Nguồn: Allkpop.
Ảnh: Internet.