Con gái khi yêu mơ mộng lắm, họ ước sẽ có hoàng từ đến bên họ, cùng họ đắm say trong tình yêu bất diệt, dẫu sông sẽ cạn và núi sẽ mòn thì cảm xúc không đổi.
Nhưng, gã đàn ông cuối cùng của cuộc đời con gái sẽ cho họ hiểu dòng đời là bất định. Mọi thứ không có thứ gì là vĩnh cửu, mạng người mỏng manh, tình như dây tơ khẽ chạm là đứt. Gã ta dạy con gái cách đứng vững trên đôi chân mình với niềm tin sắt đá: “Dẫu không có anh trên cõi đời này, em cũng phải mạnh mẽ mà tồn tại.”.
Gã đàn ông cuối cùng của cuộc đời con gái chẳng khéo lãng mạn. Gã không biết đặt đóa hồng trước cửa nhà và hát nghêu ngao ca khúc “Mình yêu nhau đi” đầy say đắm. Bởi, ít người phụ nữ nào hiểu được một sự thật rằng khi tán tỉnh, tất cả đàn ông trên cõi đời này đều hoàn hảo. Họ lãng mạn, ga lăng, nhường nhịn, y tạc chàng trai trong tiểu thuyết của Cố Mạn. Nhưng rồi, thời gian trôi, tình cũng nhạt, liệu đắm say có còn? Thế mà, khi con gái thổn thức đau đớn bởi cuộc sống tối tăm không lối thoát, gã ta sẽ đến bên, cho người yêu dựa đầu vào vai mình. Gã ngồi đó trong buồn bã. Gã hiểu, không ngôn từ nào chữa khỏi nỗi đau, nhưng hơi ấm kẻ ta thương lại xua tan lạnh giá.
Gã đàn ông cuối cùng của cuộc đời con gái luôn lặng thinh khi vui và tức giận. Bởi gã sợ lúc cao hứng sẽ tuôn ra vô vàn lời hứa về tương lai trọn đầy dẫu chẳng thể cắt nghĩa “mãi mãi là bao xa”. Gã cũng hiểu, ngôn từ lúc tức giận đầy sắc lạnh, có thể xé nát tâm can người khác, trở thành vết sẹo không thể xóa nhòa. Không hẹn thề. Không bay bổng. Gã luôn giữ người con gái mình yêu tỉnh táo trước hiện thực tàn khốc. Rằng trái tim mong manh, ngày mai nào biết người đổi thay?
Tuy nhiên, hơn hết thảy, gã đàn ông cuối cùng của cuộc đời con gái không bao giờ ngại bật khóc trước mặt người thương. Vì gã biết tâm hồn có mạnh mẽ đến đâu, gã cũng cần con gái ở cạnh mình. Trong cõi trời đất này, mấy ai thấu được giọt nước mắt đàn ông? Trút bỏ lòng tự trọng, lớp vỏ cứng cỏi hàng ngày, họ sống thật với bản ngã yếu ớt tận sâu trong tâm khảm. Vì thế, khi người đàn ông khóc trước mặt phái yếu, đồng nghĩa anh ta yêu và tin tưởng đối phương vô vàn, không điều kiện và kiên tâm giữ trọn tấm chân tình.
Chẳng ai biết được gã đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình sẽ xuất hiện lúc nào. Kẻ may mắn sẽ tìm ra gã ta. Tuy nhiên, cũng có người đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới nhận ra đã từng bỏ quên ai đó trên dòng đời đã đi ngang. Thế gian rộng lớn, mấy ai tìm được tri kỷ, chỉ mong sao có kẻ ở cạnh ta đến chung thân cuộc đời.Vì thế, tìm được nhau giữa triệu triệu cá thể khó khăn lắm, đừng để tuột mất nhau giữa kiếp người nổi trôi.
Nếu tìm được, xin hãy giữ chắc. Nếu chưa thấy dáng hình của gã, hãy kiên tâm chờ đợi người đàn ông ấy đến với mình.
Gã sẽ đến kịp thôi, hãy tin và chờ…
Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Tuấn Phạm, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn! |
