Giải thưởng Cống Hiến là giải thưởng Việt Nam đầu tiên của năm 2014 mà Mỹ Tâm nhận được sau 1 năm hoạt động tích cực.
Tối ngày 6/4, lễ trao giải Âm nhạc Cống Hiến lần thứ 10 được tổ chức tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là FC của Mỹ Tâm xúc động khi cô giành giải Ca sĩ của năm. Đây là lần thứ 3 nữ ca sĩ đoạt giải Cống Hiến và cũng là giải thưởng Việt Nam duy nhất của năm 2014 mà Mỹ Tâm có được sau một năm hoạt động tích cực. Với những giải thưởng khác, Mỹ Tâm đã chủ động rút tên để nhường cơ hội cho những thế hệ trẻ tài năng của showbiz Việt.
Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến là giải thưởng được bình chọn từ báo giới, trong hạng mục Ca sĩ của năm có các đề cử: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Nguyễn Đình Thanh Tâm. Dù trước đó giải thưởng từng gây xôn xao nhẹ trong cộng đồng mạng khi mang hai cái tên Mỹ Tâm – Hồ Ngọc Hà cùng đặt lên bàn cân, nhưng kết quả cuối cùng đã khiến nhiều khán giả hài lòng xen lẫn xúc động.
Mỹ Tâm là một trong những ngôi sao hàng đầu showbiz Việt hiện nay, không chỉ vì lượng fans đông đảo mà còn vì những hoạt động vô cùng tích cực của cô. Mỹ Tâm cũng là một trong những nghệ sĩ Việt Nam mang âm nhạc nước nhà đến gần hơn với thế giới khi liên tiếp nhận những giải thưởng quốc tế đáng trân trọng. Với những giải thưởng trong nước, nhiều người cho rằng Mỹ Tâm không quan trọng hóa chuyện tranh giải nữa, thực chất cô chủ động rút lui để tạo cơ hội cho những lớp đàn em tài năng tiếp tục được tỏa sáng, vinh danh.
Phần công bố kết quả hạng mục Ca sĩ của năm
Lần thứ 3 nhận giải thưởng Cống Hiến nhưng Mỹ Tâm không thể có mặt do hiện nay cô đang tham gia đêm nhạc Dreaming together in Osaka tại Nhật Bản. Lên nhận giải thay cô là nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, anh cũng không kìm được xúc động và thốt lên: “Ước gì Tâm ở đây giờ này!”. Bên cạnh đó, ca sĩ Mỹ Linh cũng đã có lời phát biểu rất đúng về hạng mục Ca sĩ của năm, đây là giải thưởng dành cho một ekip. Mỹ Tâm đã có được một ekip thật sự vững vàng và có những kế hoạch hợp lý để cô ngày một thành công hơn trên bước đường sự nghiệp của mình.
Trở lại với giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến, đây có lẽ là năm đầu tiên giải thưởng này tạo sự bất ngờ khi các ứng viên trong tất cả các hạng mục đều chiếm đa số là những gương mặt trẻ. Tuy nhiên, chương trình vẫn mang màu sắc hàn lâm, trang trọng nên vẫn chưa thu hút được đông đảo khán giả. Ngoại trừ dàn sao khách mời và những ứng viên, giải Cống Hiến khá vắng vẻ khán giả trẻ đến với nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.
Mạch chương trình diễn ra chậm rãi, cũng như những tiết mục trong chương trình chiếm đa số là nhạc Cách Mạng, bài ca quê hương – đất nước, phong cách hàn lâm chưa thực sự thuyết phục được sự quan tâm của những người trẻ.
Điểm nhấn thú vị nhất của chương trình có lẽ là màn “chặt chém” của đạo diễn Lê Hoàng khi anh bất ngờ hỏi khó MC Diễm Quỳnh về “Vai trò của đạo diễn một chương trình âm nhạc” khiến nữ MC hoạt ngôn phải “đứng hình” vài giây không trả lời được câu hỏi: “Đạo diễn của đêm trao giải Âm nhạc cống hiến này là ai?”
Lê Hoàng còn mang đến những định nghĩa thú vị về môt buổi hòa nhạc, trong đó hàm ý về giải thưởng này là một đêm nhạc: Công phu, hoành tráng với dàn giao hưởng kỳ cựu, cùng những khách mời không hiểu gì cả nhưng vẫn giữ bí mật này trong im lặng. Những lời phát biểu có phần "chặt chém", đanh đá của Lê Hoàng vô tình "gãi đúng chỗ ngứa" của một bộ phận khán giả khi theo dõi chương trình, tạo nên một điểm nhấn vô cùng đáng yêu.
Về những giải thưởng và cái tên xứng đáng, ấn tượng nhất chính là cú hattrick của Bốn chữ lắm cùng nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng. Trong năm 2015, nhạc sĩ trẻ này vừa nhận được giải thưởng danh giá khác cũng nhờ Bốn chữ lắm. Đến với giải Cống Hiến, Phạm Toàn Thắng nhận liền 2 giải: Nhạc sĩ của năm, Ca khúc của năm khi trong hạng mục đề cử có khá nhiều cái tên kỳ cựu, nặng ký.
Từng gây tranh cãi nhẹ chính là hạng mục giải thưởng Chương trình của năm, đây cũng là đề cử có tên Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà. Vượt qua tranh cãi, Monsoon Festival của nhạc sĩ Quốc Trung giành chiến thắng một cách vô cùng thuyết phục.
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đoạt 2 giải thưởng là Nghệ sĩ mới của năm và Album của năm dành cho Khởi hành – album đầu tay của anh.
Âm nhạc Cống Hiến là một đêm nhạc mang đến những điều triết lý từ trong nghệ thuật lẫn đời thực khi những giá trị hiện đại có thể phát huy được nhờ vào nền tảng là giá trị truyền thống. Như cách mà nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ, đối với anh âm nhạc không phải chỉ là để thưởng thức mà còn có sản xuất âm nhạc, giáo dục trong âm nhạc, thậm chí là những con đường về kinh tế khác, điều mà không phải người nghệ sĩ nào cũng có thể rút ra được.
Hay như bài học về việc “tiêu tiền phung phí vào album” của Đức Tuấn, anh là một trong những đàn anh của lớp trẻ có khá nhiều album CD, cái nào cũng có chất lượng riêng nhưng lại cho những nghệ sĩ trẻ một lời khuyên chân thành: “Đừng nên làm album vì chi phí và công sức phải bỏ ra rất nhiều, Tuấn phát hành nhiều album, chịu tốn kém vì đã trót đam mê!” – Tuy nhiên, chữ "đam mê" ai cũng nói được nhưng không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có thể làm được và theo đuổi nghiêm túc. Dù tốn kém nhưng có những điều thuộc về giá trị truyền thống thì vẫn cần được gìn giữ, phát huy, nuôi dưỡng âm ỉ trong lòng khán giả yêu nhạc.