Fan Việt yêu cầu CĐV dừng hát: “Bay lên trời là em bay ra ngoài”

12:45 12/01/2020

Lần đầu tiên xuất hiện tại mùa giải SEA Games 30, câu hát “bay lên trời là em bay ra ngoài” đã thực sự gây chú ý trên khắp mạng xã hội. Và mới đây, một lần nữa nó lại được vang lên trong trận đấu giữa ĐT U23 Việt Nam với U23 UAE ngày 10/1.

Tuy nhiên, khác với lần “debut”, nữ CĐV cầm loa hát trên khán đài đã nhận về không ít ý kiến bức xúc của cộng đồng người yêu bóng đá và yêu cầu chị dừng việc đó lại.

 
“Bay lên trời là em bay ra ngoài”… (Ảnh: bongdaViet FC) 
“Bay lên trời là em bay ra ngoài”… (Ảnh: bongdaViet FC) 

“Bay lên trời là em bay ra ngoài”, câu hát vang lên không chỉ một lần trong trận đấu mới đây

Đối với những khán giả theo dõi trận đấu bóng của ĐT U22 Việt Nam trong kì SEA Games 30 chắc hẳn vẫn còn “ghim” chặt câu hát “bay lên trời là em bay ra ngoài” của một nữ CĐV nhiệt thành trước quả đá phạt từ đội bạn. Và tới giải đấu vòng loại VCK U23 châu Á mới đây, câu hát ấy lại tiếp tục được vang lên trong trận đối đầu giữa ĐT U23 Việt Nam và U23 UAE. Và không chỉ một lần, trong suốt hiệp 1 của trận đấu, bất cứ khi nào phía đội bạn được hưởng quả đá phạt là câu hát ấy lại vang lên to và rõ ràng từ phía khán đài.

 
Nữ CĐV và câu hát “bay lên trời và em bay ra ngoài”. (Ảnh: Thể thao) 
Nữ CĐV và câu hát “bay lên trời và em bay ra ngoài”. (Ảnh: Thể thao) 

>> Bạn có biết: CĐV "bay lên trời - bay ra ngoài" nổi nhất trận Việt Nam - Singapore

“Một lần thì vui chứ nhiều lần thì không vui nữa rồi”

Xuất hiện lần đầu tiên, câu hát “bay lên trời là em bay ra ngoài” đã nhận được những ý kiến tích cực từ phía cư dân mạng, thậm chí nhiều người còn dành lời khen về sự sáng tạo và nhiệt tình của nữ CĐV. Tuy nhiên, tới trận đấu mới nhất của ĐT U23 Việt Nam, câu hát này lại khiến nhiều fan bóng đá Việt tỏ ra khá bức xúc, thậm chí nhiều bình luận còn thẳng thắn yêu cầu chủ nhân của nó dừng việc hát lại. Lý do đơn giản vì “nghe quá chói tai và sẽ khiến các cầu thủ đội nhà mất tập trung”.

 
Những ý kiến bức xúc đến từ cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)
Những ý kiến bức xúc đến từ cộng đồng mạng. (Ảnh chụp màn hình)

>> Xem thêm: Đội hình chính thức Việt Nam đấu UAE: Bùi Tiến Dũng bắt chính

Có rất nhiều cách để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ trẻ

Nếu là fan chân chính của môn thể thao vua, chắc hẳn bạn cũng đã đôi lần ra sân cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ trẻ, hoặc chí ít cũng hòa mình vào dòng người tấp nập, ăn mừng chiến thắng sau mỗi trận đấu. Quả thật, có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu dành cho bóng đá cũng như ủng hộ các “chiến binh” trên con đường chinh phục chiếc cúp vàng danh giá.

Tất nhiên, nữ CĐV với câu hát “bay lên trời là em bay ra ngoài” đã nhận được nhiều cảm tình từ phía cư dân mạng trong lần đầu xuất hiện, thế nhưng khi liên tục vang lên trên khán đài thì nó lại vô tình khiến đông đảo fan Việt cảm thấy có phần “không vui cho lắm”. Nhiều người cho rằng, thay vì việc hát đi hát lại một câu “chói tai” như vậy thì nữ CĐV chỉ cần ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu cũng đủ để chứng minh tình yêu bóng đá của mình rồi.

 
Người hâm mộ có thể cổ vũ nhiều cách khác nhau. (Ảnh: VGS).
Người hâm mộ có thể cổ vũ nhiều cách khác nhau. (Ảnh: VGS).

 
Hãy chọn cách văn minh và không ảnh hưởng tới cầu thủ nhất. (Ảnh: VGS).
Hãy chọn cách văn minh và không ảnh hưởng tới cầu thủ nhất. (Ảnh: VGS).

>> Đừng bỏ lỡ: Cổ động viên Việt phủ đỏ SVĐ Chang Arena cổ vũ cho thầy trò HLV Park

Hiện tại, câu hát này vẫn khiến cư dân mạng nảy sinh nhiều tranh cãi, người thì cho rằng, chị ấy làm như vậy cũng chỉ vì muốn cổ vũ nhiệt tình cho các cầu thủ trẻ, người lại tỏ ra bức xúc và đề nghị nữ CĐV “hãy ngừng hát”. Còn bạn thì sao, ý kiến của bạn trước màn tranh luận này như thế nào? Hãy bày tỏ quan điểm của cá nhân mình cùng YAN nhé!

CĐV "Em bay lên trời, em bay ra ngoài" xuất hiện đánh đòn tâm lý UAE

Câu hát “bay lên trời là em bay ra ngoài” từng gây sốt trong trận U22 Việt Nam gặp Singapore tại kì SEA Games 30 một lần nữa trở lại tại giải đấu vòng loại VCK U23 châu Á mới đây.

Trong trận đấu ĐT U23 Việt Nam gặp U23 UAE, cứ mỗi lần đội bạn được hưởng đá phạt là nữ CĐV nhiệt thành này lại bắc loa và hát “bay lên trời và em bay ra ngoài” vang cả khán đài.

Trong hiệp 1 của trận đấu thì không chỉ một lần mà tới ba lần câu hát ấy được vang lên khi đội bạn đá phạt, gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Nữ CĐV và câu hát “thần thánh” thực sự gây chú ý khắp cộng đồng mạng. Nhiều người đã để lại những bình luận hài hước dành cho màn cổ vũ khá sáng tạo này.

>>> Xem thêm TẠI ĐÂY