Gần 30 bạn trẻ Việt Nam ở Hà Nội và Tp.HCM đã hội ngộ, “cháy” hết mình cùng ban nhạc Maroon 5 tại Thái Lan.
Ngay sau khi kết thúc đêm nhạc ở Singapore, Adam Levine cùng các đồng đội đã lên đường sang Thái Lan để tiếp tục hành trình trong tour diễn Maroon V vào 2 ngày 21 và 22/9 vừa qua. Mặc dù đây là lần thứ 4, Maroon 5 đến với Thái Lan nhưng sức hút của ban nhạc vẫn không hề giảm, thậm chí còn nóng hơn gấp nhiều lần.
Đúng 20 giờ chương trình bắt đầu với phần mở màn của nhóm Dirty Loops. Và đến 21 giờ thì Adam Levine cùng các thành viên của Maroon 5 đã bắt đầu biểu diễn. Ngay khi những giai điệu đầu tiên của ca khúc Animals vang lên, hơn 11.000 khán giả có mặt ở Impact Arena đã đứng ngồi không yên.
Trái ngược với sự cầu kì của các đêm nhạc Katy Perry, Lady Gaga hay như ở Việt Nam thì sân khấu Maroon V lại vô cùng đơn giản khi chỉ có các nhạc cụ và ban nhạc chơi. Thậm chí, Adam Levine xuất hiện giản dị với áo sơ mi kẻ ca rô cùng quần jeans. Nam ca sĩ không thay đổi trang phục nhiều lần mà chỉ cởi áo rồi quăng về phía khán giả.
Xuyên suốt 1 giờ 30 phút, Adam cùng ban nhạc đã mang đến hơn 17 bài hit đình đám như: Harder to Breathe, She Will Be Loved, This Love, Maps, Daylight, One More Night, Moves Like Jagger, Stereo Hearts, Sunday Morning… Cả khán phòng không một giây phút nào chùng xuống, người hâm mộ liên tục hò hét, hát theo Adam Levine. Có thể nói, huấn luyện viên The Voice Mỹ luôn có sức hút cực lớn với khán giả. Từ việc cởi áo khoe hình xăm hay phô diễn chất giọng “mái” đặc trưng đến cách trêu ghẹo guitarist James Valentine đều khiến fan phát cuồng.
Đặc biệt, không chỉ fan xứ Chùa Vàng “cháy” hết mình cùng Maroon 5 mà còn rất đông khán giả yêu nhạc ở khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc,... cũng có mặt để hòa vào không khí âm nhạc sôi động của 2 đêm diễn 21 và 22/9 tại Impact Arena, Bangkok. Đáng chú ý, có một nhóm gồm 28 bạn trẻ đến từ Hà Nội và Tp.HCM đã bay sang Bangkok để xem đêm diễn đầu tiên. Thậm chí, họ sẵn sàng bỏ ra 5.000 baht (khoảng 3,5 triệu đồng) để sở hữu loại vé hạng A. Trong số này có MC Đức Bảo, Phí Linh, Thùy Linh, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng (Dấu mưa), Hưng Lê – bassist của nhóm rock Oringchains. Những người còn lại đều hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, phát hành phim và cả hai thành viên trong nhóm tổ chức của đại nhạc hội Moonson sắp diễn ra ở Hà Nội vào tháng 10.
Trong khi đó, ở đêm nhạc ngày thứ 2 (22/9) lại có sự xuất hiện của anh em ca sĩ – nhạc sĩ Khắc Việt, Khắc Hưng và Quang Mẫn. Tất cả cùng chung một tình yêu với Maroon 5, không ngừng hò hét cuồng nhiệt trên khán đài.
Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, người góp mặt trong nhóm 28 bạn trẻ Việt Nam xem Maroon 5, phát biểu sau đêm nhạc: “Sân khấu và không khí khiến tôi choáng ngợp. Maroon 5 diễn rất “sung”. Khoảnh khắc khi Adam Levine hát “Lost Stars” với ánh đèn điện thoại lấp lánh khắp phòng rất xúc động. Tôi cảm nhận được đôi khi niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ chỉ cần có thế”.
Nhóm fan Việt xem Maroon 5 tại Thái Lan.
MC Thùy Linh của chương trình Bài hát yêu thích cũng hào hứng chia sẻ: “Lần đầu Linh được chứng kiến một không khí tuyệt vời đến vậy trong một show diễn quốc tế. Ở chuyến lưu châu Á lần trước của Maroon 5, Linh đã bỏ lỡ, và may mắn lần này có tấm vé trong tay. Sân khấu mở rộng và nổ tung, tất cả mọi người đều có ghế nhưng ai cũng đứng trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Trước khi đến đây, Linh có lo lắng vì Adam Levine mới bị chấn thương cổ phải huỷ một show của nhóm trước đó. Tuy nhiên, tại Bangkok, Adam đã gây bất ngờ với sức lực phi thường đến khó tin. Hát liên tục nhiều ca khúc khó, và quan trọng nhất là nền tảng sức lực, kĩ thuật sung mãn. Đây là trải nghiệm thật khó quên và chắc chắn Linh sẽ có mặt khi Adam cùng Maroon 5 trở lại châu Á…”.
Ngọc Nick M – một phóng viên mảng giải trí ở Hà Nội bày tỏ sự cuồng nhiệt: “Tôi sang Thái xem show rất nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên đội Việt Nam lại đi đông đến vậy (28 người). Đứng cùng nhau và cùng hòa giọng, lắc lư với những She Will Be Loved, This Love, Lost Stars khiến tôi cảm nhận được rõ nhất câu nói "Without Music, Life would be a mistake".
Tôi tin chắc 11.000 khán giả có mặt hôm đó đã có một đêm khó quên. Ở Việt Nam, văn hóa khán giả vẫn còn khá e dè khi bỏ tới 3,5 triệu đồng để đi xem 1 đêm nhạc của nghệ sĩ nước ngoài và nhiều người có tâm lí là "tiền đó có thể dùng vào việc khác". Tuy nhiên, tuổi trẻ là những thứ khó có thể có được lần thứ hai. Khoảnh khắc bạn hòa mình vào đám đông khán giả và cùng ngân vang những giai điệu âm nhạc quen thuộc sẽ trở thành một kí ức khó có thể quên được…”.
Khắc Hưng - Khắc Việt - Quang Mẫn trên khán đài show diễn Maroon 5 ngày thứ 2 ở Thái Lan.
Trong khi đó, ca sĩ – nhạc sĩ Khắc Việt lại tâm sự: “Trước đây, Việt từng có cơ hội xem Maroon 5 ở Mỹ nhưng khi biết ban nhạc có show diễn tại Bangkok đã quyết định rủ em trai Khắc Hưng cùng Quang Mẫn sang Thái Lan. Về âm nhạc của Maroon 5 quá tuyệt vời, đẳng cấp thế giới rồi. Dù xem ở đêm diễn thứ 2 (22/9) nhưng Việt thấy khán giả Thái Lan kéo đến rất đông, quá “máu lửa”. Nói chung, đây là một show diễn đáng xem, mang lại giây phút học hỏi giải trí tuyệt vời. Khắc Việt hi vọng một ngày không xa, Adam Levine – ngôi sao top đầu thế giới như thế này sẽ đến Việt Nam…”.
Khép lại hai đêm diễn ở Thái Lan, Adam Levine cùng các thành viên trong ban nhạc Maroon 5 tiếp tục có 5 đêm diễn tại Australia và New Zealand, trước khi trở về Bắc Mỹ vào cuối tháng 10.