Đan Trường đã có màn trình diễn mạo hiểm trên sân khấu đêm nhạc kỉ niệm 20 năm ca hát của anh khi đứng yên để một cây sắt đâm xuyên người.
Tiết mục ảo thuật duy nhất trong đêm liveshow Cám ơn đời của nam ca sĩ Đan Trường đã khiến nhiều khán giả hoảng loạn khi chứng kiến cảnh thần tượng của mình bị một cây sắt to và dài đâm xuyên qua người và treo lơ lửng trên không trung. Đây là một tiết mục vô cùng nguy hiểm và anh Bo phải xin phép Sở văn hóa để được phép trình diễn tiết mục này.
Đan Trường hóa thân thành một chàng trai bị hai kẻ lạ mặt tấn công.
Họ trói tay anh Bo vào hai thanh sắt được giữ cố định.
Sau lưng anh Bo là một cây sắt dài và nhọn hoắc đang nằm rất gần kề. Hai người lạ mặt đã "phù phép" khiến cho cây sắt đó từ từ xoáy sâu vào chiếc lưng của Đan Trường.
Nam ca sĩ tỏ ra rất đau đớn và cố gắng vùng vẫy để thoát thân.
Tuy nhiên anh đã không thể chống cự được và cuối cùng cây sắt đó đã đâm xuyên qua người anh Bo trong sự hoảng loạn của nhiều khán giả.
Đan Trường nằm im bất động và không còn chút phản kháng nào. Lúc này, thanh sắt từ từ chuyển động và dựng đứng lên.
Cơ thể của nam ca sĩ cũng theo đó mà treo lơ lửng giữa không trung.
Chưa dừng lại ở đó, giữa lúc giọng ca Đi về nơi xa đã nằm im bất động thì bất ngờ thanh sắt đó xoay vòng, khiến cơ thể Đan Trường cũng chuyển động quanh trục của thanh sắt. Nhiều khán giả đã không giữ được bình tĩnh khi xem tiết mục nguy hiểm này.
Chừng một phút sau, thanh sắt từ từ chuyển động và trở về vị trí cũ.
Đến lúc này, Đan Trường vẫn chưa có dấu hiệu phản khán nào, sự im lặng của anh khiến nhiều fans lo lắng.
Tuy nhiên, chỉ sau vài động tác "phù phép" của hai ảo thuật gia, Đan Trường đã bừng tỉnh sau khi được lấy thanh sắt ra khỏi cơ thể. Tiết mục "thót tim" này đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.
Không chỉ tập trung đầu tư vào các tiết mục âm nhạc, nam ca sĩ Đan Trường còn muốn đem lại nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả hơn nữa, chính vì vậy anh quyết định dùng thân mình liều lĩnh để thực hiện tiết mục ảo thuật đầy mạo hiểm này.