Hành động nhỏ song lại vô cùng ý nghĩa và chứng tỏ tình bạn thân thiết giữa các cô gái.
Ra mắt từ năm 2007, các thành viên SNSD đã có hơn 10 năm chung sống và hoạt động nghệ thuật cùng nhau. Có thể nói các cô gái nhà SM chính là những huyền thoại sống khi có thể giữ vững được danh tiếng cũng như độ hot sau thời gian dài hoạt động. Bên cạnh tài năng và nhan sắc, SNSD còn được các fan yêu mến bởi tình bạn thân thiết của họ dành cho nhau.
Ngày 9/10 vừa qua, SNSD tiếp tục khiến các fan và truyền thông một lần nữa ngưỡng mộ với tình bạn của họ. Cụ thể, trên sân khấu cuối của chương trình 2016 DMC Festival, tất cả các nghệ sĩ tham gia đều có mặt gửi lời cảm ơn cũng như chào tạm biệt các fan. Và tất nhiên, pháo hoa là phần không thể thiếu mỗi khi khép lại một sự kiện âm nhạc. Trong lúc đang bận ngắm pháo hoa, Yoona cũng không quên dùng tay bịt tai của Sunny giúp cô chị cùng nhóm không bị giật mình. Hành động này của nữ thần tượng ngay lập tức lọt vào tầm mắt của mọi người.
Phản ứng của Sunny mỗi khi nghe tiếng pháo hoa
Như các fan SNSD đã biết, thuở nhỏ, Sunny cùng gia đình chạy nạn đến sống ở Kuwait trong thời gian xảy ra chiến tranh vùng Vịnh trước khi chuyển về Hàn Quốc. Dù chỉ trải qua thời gian rất ngắn trong khu vực bom đạn song điều này đã trở thành nỗi ám ảnh của nữ thần tượng. Lớn lên, Sunny vô cùng nhạy cảm và sợ hãi trước những tiếng động lớn, kể cả tiếng pháo hoa.
Vì lẽ ấy, trong suốt 10 năm nay, mỗi khi pháo hoa được bắn lên trời, các thành viên SNSD đều đứng bên cạnh Sunny và giơ tay che tai cho cô ấy. Hành động tuy nhỏ ấy nhưng cũng chứng tỏ tình bạn khắng khít giữa các thành viên, đồng thời cũng khiến các fan thấy ấm lòng và vô cùng ngưỡng mộ. Trên cả những giải thưởng âm nhạc, tình bạn trân quý mới chính là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời của các cô gái.
Ảnh: Internet