Tizi - Đích Lép là cặp đôi được nhiều bạn trẻ biết đến với các kênh nội dung phổ cập kiến thức giáo dục giới tính vô cùng thiết thực và gần gũi. Cặp đôi chính thức về cùng một nhà sau hành trình 9 năm yêu nhau và thực hiện lời hứa “10 năm sẽ cưới”.

Tizi - Đích Lép là tên gọi thân thuộc mà cộng đồng mạng dùng để gọi cặp đôi Nguyễn Việt Trúc (Tizi) và Huỳnh Quang Minh (Đích Lép). Tuy không phải là cặp đôi hoạt động trong showbiz hay là những cô cậu có ngoại hình xinh lung linh nổi bật như nhiều influencer khác nhưng cặp đôi lại có độ nhận diện rất rộng trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với các bạn trẻ Gen Z. Đó là bởi cặp đôi này sở hữu 2 kênh Facebook và YouTube với nội dung rất độc đáo là phổ cập kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và giáo dục giới tính cho giới trẻ. 

Trước đó, Tizi - Đích Lép là được biết đến rộng rãi khi là cặp đôi sáng lập nên group Chào Cờ, Chào! (Mười sáu cộng) trên Facebook thu hút hơn 304 nghìn người đăng kí tham gia. Đây là nơi mà các bạn trẻ cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc tâm lý tuổi mới lớn, chuyện tình cảm, chuyện 18+ mình mà không cảm phải cảm thấy xấu hổ, e ngại khi nói về chuyện thầm kín. Hơn nữa, mục đích và quy tắc hoạt động của nhóm cũng rất văn minh khi cỗ vũ chia sẻ thẳng thắn, tôn trọng và cùng nhau hướng đến giá trị tích cực, truyền cảm hứng đến với mọi người.

Theo Đích Lép chia sẻ, anh không phải là tiến sĩ tâm lý hay chuyên gia giáo dục giới tính nhưng là một người năng động và có nhiều hoài bão, trong đó có ước mơ ấp ủ từ lâu là trở thành một người được tín nhiệm trong lĩnh vực giới tính, vấn đề mà nhiều bạn trẻ gặp khúc mắc nhưng không chia sẻ cùng ai. Bởi Đích Lép từng nhận được những câu hỏi ngây ngô đến đau lòng và nhận ra thực trạng bị thiếu kiến thức giới tính trầm trọng của các bạn đồng trang lứa. Từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy đáng tiếc như có thai ngoài ý muốn, mắc bệnh lây qua đường tình dục, thậm chí là không nhận ra mình bị xâm hại.  

Hiện tại, nhóm Chào Cờ, Chào! đã dừng hoạt động nhưng cặp đôi đã xây dựng kênh nội dung mới để tiếp cận với nhiều người hơn. Trong đó, trên Facebook họ có 1,5 triệu người theo dõi và kênh YouTube với 345 nghìn người đăng ký và hơn 35,5 triệu lượt xem trên tổng số video. Bên cạnh tiếp tục sản xuất nội dung trao đổi kiến thức lành mạnh, dễ hiểu, dễ tiếp cận về giới tính, cặp đôi còn thu hút sự chú ý khi chia sẻ những tips hay và văn minh để xây dựng mối quan hệ tình cảm yêu đương tốt đẹp, tránh xảy ra những chuyện không đáng có.

Vì là nhà sáng tạo nội dung độc đáo nhưng thiết thực và mang đến giá trị tốt đẹp mà cặp đôi Tizi - Đích Lép trở thành một “couple quyền lực triệu view” nổi tiếng trong giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh là đồng nghiệp “cùng chí hướng” họ cũng là một cặp đôi có câu chuyện tình yêu ngọt ngào được nhiều người ngưỡng mộ. 

Ít ai biết rằng cặp trai tài gái sắc này trước khi nên duyên vợ chồng từng là kẻ thù “không đội trời chung” như lửa với nước. Bằng tuổi nhau và quen biết nhau từ thời học cấp 3 tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) nhưng cặp đôi coi nhau như "cái gai trong mắt". Khi đó chàng là bí thư, nàng là thủ quỹ, chàng nhây trả nợ, nàng phải cất công đi đòi đã khiến cặp đôi từng ghét nhau như nước với lửa. Hơn nữa trong mắt Tizi, Đích Lép là một anh chàng khá quậy, tình trường "dài dằng dặc" nếu không muốn nói là "bad boy". 

Chuyện không ngờ tới là vào năm đầu Đại học, Tizi theo học ĐH Y Dược TP.HCM còn Đích Lép vào trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM, đến thành phố mới không quen ai khác nên cả hai thường xuyên đi ăn uống, đi chơi cùng nhau dần dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Thậm chí cặp đôi còn không có buổi hẹn hò đầu tiên “sang chảnh” như bao cặp đôi khác. Cả hai chính thức yêu nhau khi trong tay “chẳng có gì”. Đích Lép thậm chí còn kể lại là khi đó, buổi hẹn hò đầu tiên hai người chỉ biết vào tiệm gà rán để mua cây kem 2 ngàn, sau đó ra công viên ngồi ăn không dám ngồi lại trong tiệm vì… ngại.

Chuyện tình của cặp đôi đặc biệt đến nỗi còn không có ngày kỉ niệm cụ thể. Chỉ xác nhận hẹn hò bằng một câu tỏ tình đơn giản, cũng không tặng quá nhiều quà cáp vào dịp lễ Tết thế nhưng vẫn yêu nhau êm đềm đến hiện tại.

Trong quá trình cả hai yêu nhau, làm chung rồi đưa thông báo đám cưới, có rất nhiều tin đồn xoay quanh cho rằng cặp đôi có hợp đồng hôn nhân để phục vụ công việc sáng tạo nội dung của cả hai. Đích Lép cho biết, vì cả hai cùng làm việc với nhau nên nhiều người cho rằng hai đứa có ghét nhau cỡ nào hay đã tan vỡ cũng phải cố gắng bên nhau để kiếm tiền, giữ lại kênh chung. Nhưng thực tế, cặp đôi cũng đã xảy ra rất nhiều bất đồng trong khi đã ký hợp đồng với khách hàng. Đối tác nhiều lần hoảng loạn, triệu tập họp khẩn hỏi thăm tình trạng yêu đương của cả hai. Nhưng chính những lúc cố gắng xử lý hoàn thành hợp đồng với khách hàng lại giúp họ kết nối và quay lại với nhau. 

Tizi chia sẻ thêm, thậm chí có lần cả hai phải “viết di chúc” cho nhau, theo kiểu “Minh đi thì để lại quyền lợi gì cho chị Trúc”, ngược lại “Trúc đi thì để lại quyền lợi gì cho Minh”. Cả hai nói vui vì “thiếu nghị lực” nên bên nhau lâu như vậy. Chính công việc này góp phần giúp họ gắn kết bền lâu.

Đích Lép chia sẻ từng có “thành tích khủng” khi trải qua 18 mối tình nhưng bất thành, chàng Content Creator mất dần niềm tin về chuyện yêu đương. Tuy nhiên, từ ngày gặp Việt Trúc thì mới có một phiên bản Đích Lép trưởng thành và thành công như hiện tại.

Tizi là cô gái luôn biết ơn mọi thứ đến trong cuộc sống của mình và Đích Lép đã học được điều đó. Còn đối với Tizi, cô ngưỡng mộ sự hoạt ngôn, kiên nhẫn và sự ủng hộ tuyệt đối từ Đích Lép. Cô chia sẻ hơn một phần ba cuộc đời mình đã ở bên cạnh Đích Lép, mọi khoảnh khắc trong đời và những thay đổi của cô đều có sự ủng hộ và nâng đỡ của người bạn đời kiêm đồng nghiệp.

Tizi - Đích Lép đã đồng hành thời gian đủ lâu trong công việc và cuộc sống nên cả hai dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu và thấu hiểu. Quá trình yêu nhau dài gần 1 thập kỷ, bí quyết để gìn giữ mối quan hệ này chính là sự thay đổi. Tizi và Đích Lép cũng có thời điểm tranh cãi hay bất đồng quan điểm nhưng khi cả hai nói ra những suy nghĩ, tâm tư trong lòng thì mọi chuyện đều được giải quyết.

Trên trang cá nhân, Đích Lép viết: “Đúng deadline: 9 năm cầu hôn, 10 năm đám cưới! Cho anh 10 năm, anh sẽ chiến đấu hết mức, nếu đủ vững vàng và xứng đáng, anh sẽ cưới em! Vâng, ai theo dõi tớ cũng sẽ biết được 10 năm trước thằng bé nghèo rớt nách này đã chơi không lượng sức mình để thốt lên một câu như vậy, để rồi liên tục 10 năm đó nó trở thành một cái máy cày nhằm mang được công chúa về dinh.

Anh đúng deadline rồi bé yêu, có sự nghiệp ổn định cho hai đứa, mua được một căn nhà be bé, có mấy đứa con sủa gâu gâu dễ thương và đặc biệt là tình yêu của chúng ta dành cho nhau vẫn bền vững”.

Lời hứa của Đích Lép với Tizi là vào một ngày mưa, khi anh còn đang đi chiếc xe wave, chưa có gì cả, trong khi cô là cô gái xinh đẹp, giỏi giang và có nhiều chàng trai cây quanh, nhưng vì không muốn để mất cô gái này, anh đã hứa với Tizi rằng cho thời hạn 10 năm, nếu “không cưới được anh sẽ từ bỏ mà không có mối ân hận gì cả”. Thế là đến năm thứ 9, Đích Lép đã cầu hôn Tizi.

Để thực hiện được lời hứa rước nàng về dinh, Đích Lép đã tốn rất nhiều công sức bởi anh cho rằng cưới một cô gái không chỉ cần muốn cưới là cưới, mà cần phải có nhà để chứng minh rằng anh có khả năng che chở cho Tizi, ít nhất là về mặt tài chính. Thế nhưng một tình huống hài hước đã xảy ra, Tizi nói rằng cô đã già rồi, và mong muốn mặc váy cưới vào những năm tuổi xuân đẹp nhất. Vậy là đành thay đổi kế hoạch, cầu hôn nàng rồi lấy hết tiền đi mua nhà ngay sau đó.

Gấp rút chuẩn bị một đám cưới “No Kid”, cặp đôi chia sẻ không phải vì lý do ghét trẻ em mà trong buổi lễ cần có những giây phút lắng đọng, nếu chẳng may bị ảnh hưởng bởi những âm thanh không kiểm soát được thì có thể sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của cặp đôi. “Cả đời tích góp 10 năm, có đúng một khoảnh khắc đám cưới thôi mà bị phá vỡ bởi "kid" thì rất là nguy hiểm” – Đích Lép chia sẻ.