Là MC nổi tiếng, chiếm sóng nhiều trên truyền hình những giọt nước mắt của Trấn Thành từng thu hút hàng triệu lượt view, trở thành chủ đề bàn tán rôm rả khắp các trang mạng.


Sau những chỉ trích, tranh cãi một lần nữa đề tài này lại nổi trên mạng xã hội khi nam danh hài rơi nước mắt tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Bố Già.
 

Trước những câu chuyện cảm động, hoàn cảnh đáng thương… Trấn Thành đều không thể kiềm chế cảm xúc mà xúc động, rưng rưng nước mắt. Trong Người Ấy Là Ai, Trấn Thành không ít lần để lộ mắt đỏ hoe hay thậm chí bật khóc ngay trên sóng truyền hình và cho người chơi những triết lý đúng đắn về tình cảm.

Lần khác, trong show Khi Đàn Ông Mang Bầu, Trấn Thành để lộ bản thân là người đàn ông mít ướt khi nhắc về kỷ niệm với ba. Không phải một hay hai lần mà hàng loạt chương trình giải trí khác đều xuất hiện giọt nước mắt của Trấn Thành, có thể kể đến như: Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Ca Sĩ Thần Tượng, Thách Thức Danh Hài, Thử Thách Cùng Bước Nhảy…

Những sự việc này liên tục gây tranh cãi và lên tới đỉnh điểm khi một lần nữa anh rơi nước mắt ở Rap Việt. Những lần đầu khóc ở gameshow này, anh nhận được sự đồng cảm và lời khen từ khán giả nhưng đến tiết mục Sơn Tinh - Thủy Tinh, dư luận không ngừng ném “gạch đá” vào nam MC. 

Sau khi phát sóng, đông đảo cư dân mạng đã vào trang mạng của Rap Việt để chỉ trích, khắp các cộng đồng mạng rần rần hình ảnh Trấn Thành rơi nước mắt một cách vô lý. Cũng từ đây anh được khán giả gọi với nhiều biệt danh mỉa mai như “Thành Cry”, “thánh khóc nhè”... 

Nhiều cư dân mạng bức xúc lên tiếng: “Sơn Tinh Thủy Tinh thì có gì đâu mà khóc, làm ơn hãy kiểm soát bản thân lại chút đi. Làm MC mà, chương trình cứ như là nơi để bạn phơi bày cảm xúc cá nhân vậy”; “Tìm một tập Rap Việt mà Trấn Thành không khóc còn khó hơn là kiếm người yêu”; “Khóc hơi nhiều, làm tôi cứ ngỡ đang xem Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly chứ không phải Rap Việt”.

Ngay sau đó, Trấn Thành đã giải thích: “Nhiều bạn nói tôi diễn. Vậy bạn nghĩ đi, ai rảnh diễn suốt 15 năm làm nghề như vậy? Có thể tiết mục Sơn Tinh - Thủy Tinh về cắt dựng thế nào dẫn đến việc quý vị cảm thấy giọt nước mắt tôi tràn ra rất vô lý. Khóc là để diễn? Việc đó không làm tôi nổi tiếng hơn đâu. Nên nếu nghĩ làm vậy là lấy được lòng khán giả thì tôi phải là một người rất ngu đấy. Thành thật xin lỗi nếu việc Trấn Thành khóc có làm quý vị khó chịu. Nhưng xin hãy thông cảm cho tôi! Con người tôi là vậy, tôi không thay đổi được”.

“Đừng hỏi vì sao tôi dễ khóc, dễ mủi lòng, đơn giản chỉ là vì máu trong cơ thể tôi vẫn còn đủ ấm và chưa bị làm lạnh bởi cái “tủ đông” của thời cuộc. Thà làm một người đàn ông mít ướt, còn hơn làm người đàn ông không biết rơi lệ” - Trấn Thành lý giải khi được hỏi vì sao khóc quá nhiều trong các chương trình truyền hình.
 

Phim điện ảnh Bố Già xuất phát từ một dự án web-drama cùng tên năm 2019 là câu chuyện đầy tính nhân văn kể lại cuộc sống của người bố già và con trai trong một xóm lao động nghèo. Trấn Thành từng tiết lộ trong buổi họp báo ngày 4/12/2020, anh đã đầu tư hơn 20 tỷ đồng để làm nên Bố Già phiên bản điện ảnh. Ngoài đảm nhận vai chính, nam diễn viên hài còn là biên kịch, nhà sản xuất, nhà đầu tư, tham gia hậu kỳ, đồng đạo diễn của dự án điện ảnh này. Nỗi lo của anh trước khi phim ra rạp là ôm đồm quá nhiều dẫn đến bản thân có thể lơ là nhiệm vụ của mình, khiến vai chính không tốt như mong muốn. Chính vì vậy, Trấn Thành đã mời đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng hợp tác để giúp anh điều chỉnh lối diễn xuất phù hợp hơn.
 

Chiều ngày 4/3, Trấn Thành đã tổ chức sự kiện họp báo ra mắt phim điện ảnh Bố Già. Anh xuất hiện trên sân khấu với đôi mắt đỏ hoe cùng tâm trạng xúc động vì cố kiềm chế cảm xúc sau suất chiếu đầu tiên. Thậm chí, anh vẫn liên tục nức nở, phải ngắt quãng giữa chừng khi giới thiệu ê kíp khiến bạn diễn xung quanh cũng không kìm được nước mắt. Chưa dừng lại ở đó, khi bố mẹ lên sân khấu để ủng hộ con trai, Trấn Thành đã đến và ôm chặt lấy họ. Trong khoảnh khắc đặc biệt này, anh đã không thể kìm nén cảm xúc mà tiếp tục bật khóc.
 

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành khóc trong một chương trình công khai. Trước đó, anh cũng rơi nước mắt trong buổi họp báo giới thiệu phim vào chiều ngày 4/12/2020. Khi Ali Hoàng Dương đang biểu diễn ca khúc chủ đề của phim, Trấn Thành ngồi dưới hàng ghế khán giả đã rơi nước mắt vì cảm động.
 

Trái ngược với những tình huống trước, lần này giọt nước mắt của Trấn Thành đã thực sự khiến người xem cảm động. Họ đã đến rạp để thưởng thức phim và hiểu thêm vì sao nam danh hài lại lại rơi nước mắt nhiều đến như vậy. Bởi lẽ Trấn Thành đã đưa chính đời mình vào, dồn tất cả tâm huyết vào Bố Già. Trấn Thành từng chia sẻ trong buổi họp báo rằng bản thân và ba từng có hoàn cảnh y hệt ông Sang trong phim. Cả gia đình cũng từng trải qua cảm giác nghèo khổ bị chê trách, khinh miệt hay cả những biến cố cuộc sống.

“Ngày xưa, ba tôi từng phá sản như ông Sang. Lúc ba tôi làm ăn được, họ hàng gần gũi lắm. Lúc ba tôi sa cơ, họ coi ba mẹ tôi không ra gì. Những lời má Giàu nói trong phim là những lời tôi từng phải nghe ngày xưa. Tôi bị khinh, bị chê trách nhiều lắm. Tôi cũng muốn nhắn nhủ mọi người đừng bao giờ cư xử tệ với người khác” - Trấn Thành chia sẻ.

Đạo diễn phim Bố Già từng tiết lộ rằng trong khi làm phim, nam diễn viên còn khóc lóc đầm đìa đến nỗi dỗ không được: “Trấn Thành làm quá nhiều thứ cho phim Bố già. Mỗi lần bàn kịch bản, Thành đều khóc. Quay đến cảnh nào hay, Thành lại khóc. Diễn viên khóc năm thì Thành khóc 10, dỗ hoài không được. Có lần dựng phim, Thành khóc nước mắt đầm đìa vì quá xúc động với một cảnh phim. Tôi và mấy người khác xem thử, cảm động thì có cảm động, nhưng đến mức khóc như Thành thì không. Thế mới thấy Thành "máu me" với phim này thế nào”.

Và khán giả luôn có cái nhìn thoáng, cởi mở, dễ dàng bỏ qua cho những nghệ sĩ biết tiếp thu và sửa sai để bản thân ngày càng chuyên nghiệp hơn. Một tài khoản đã để lại bình luận: “Trấn Thành là người biết tiếp thu, anh không tranh cãi mà nhận sai hứa sẽ thay đổi bản thân để chuyên nghiệp hơn và lần này Bố Già chính là bằng chứng. Giọt nước mắt lần này của anh đã thật sự có giá trị, không ai còn dám chỉ trích lên án nữa. Bởi lẽ, nó phản ánh anh tâm huyết, hết sức mình với đứa con này như thế nào”.

Cũng là giọt nước mắt nhưng tùy vào từng hoàn cảnh, thời điểm nó lại nhận về những luồng ý kiến khác nhau. Chính vì vậy, mỗi nghệ sĩ cần phải khéo léo trong cách bộc lộ cảm xúc để chuyên nghiệp hơn khi làm việc và khiến khán giả không cảm thấy bị làm phiền.