Là một trong 7 nhân vật "đáng gờm" trong Tiệc Trăng Máu, vai Quang của Hứa Vĩ Văn dù có bề nổi khá yên ắng trước tấn bi kịch của các câu chuyện xung quanh, nhưng ẩn sâu bên dưới vẫn là một tảng băng khổng lồ mà nếu tinh ý chúng ta mới có thể nhận ra. Cùng Xoáy Phim trò chuyện với "soái ca màn bạc" về vai diễn sâu sắc lần này.
Tại sao nợ đến 50 tỷ mà nhân vật Quang vẫn hăng hái mời bạn đến chơi nhà và bày biện ăn uống rất xa hoa?
Ông bà ta có một nhận định rất đúng rằng người càng giàu thì nợ càng nhiều, phải làm kinh doanh, phải trải qua những công việc lớn thì mới thấy rõ được điều này. Nhiều khi trông công ty lớn vậy nhưng nợ là chuyện bình thường. Văn có những người bạn bề ngoài họ đi xe rất ngầu, xe xịn có, công ty có nhưng thật ra nợ chồng chất.
Nói về nhân vật Mạnh của anh Đức Thịnh, nếu ngoài đời Hứa Vĩ Văn chơi với một người bạn 40 năm, làm sao chúng ta không biết được bạn của mình như thế nào?
Điều này rất tế nhị, người ta không nói thì làm sao mình biết được, huống hồ còn là bạn của mình. Văn gặp rất nhiều trường hợp, nếu người ta cởi mở và công khai thì vẫn tốt, còn nếu họ không muốn, mình biết thì cứ giữ trong lòng thôi. Với tư cách một người bạn, đôi khi mình tinh ý mình thấy được, nhưng mình không dám khẳng định và đó là điều mình tôn trọng bạn của mình.
Hứa Vĩ Văn đã bắt gặp tình huống nào tương tự trong phim ở ngoài đời?
Khi xưa Văn có chơi chung trong một nhóm bạn, nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện, biết rõ về nhau rất nhiều nên không còn chơi với nhau nữa. Từ đó, mình thấy câu chuyện trong phim rất thật và câu thoại của Thu Trang cũng rất hay: "Đôi khi chúng ta phải học cách chia ly!". Đôi khi chia ly rồi sẽ có điều mới đến với mình, cuộc sống mới hay bạn bè mới.
Nếu ở ngoài đời, Hứa Vĩ Văn sẽ chơi như trong phim chứ?
Không chơi như trong phim đâu! Chúng ta nên tôn trọng những bí mật của chính bản thân mình và tôn trọng bí mật của người khác. Quan trọng là chúng ta có niềm tin với nhau, đối xử tốt với nhau, ai cũng cần có những không gian riêng. Điện thoại Văn ế lắm, toàn tin nhắn của đoàn phim hoặc tổng đài, dịch vụ. Mình không có gọi điện hay nhắn tin gì cho ai luôn.
Cảm ơn Hứa Vĩ Văn về buổi trò chuyện!
Ảnh: Trí Nghĩa - Lê Thiện Viễn
Thiết kế: Hoài My
Bài viết: Tài Đỗ