Ngoảnh đi ngoảnh lại vài năm, Hoàng Dũng - chàng sinh viên trẻ yêu âm nhạc ngày nào đã tích lũy cho bản thân khá nhiều kinh nghiệm trong nghề ca sĩ. Năm 2020 là quãng đường vô cùng ngọt ngào với Hoàng Dũng khi cậu phát hành album 25 và sẽ tổ chức concert đầu tiên sau 5 năm đi hát. Mặc dù đây chắc chắn vẫn chưa phải là đỉnh núi cao nhất trong sự nghiệp của Hoàng Dũng, nhưng 2 cột mốc này xứng đáng để chàng trai trẻ có thể mỉm cười tự hào về những cố gắng của chính mình…

Xin chào Hoàng Dũng, cảm ơn bạn vì đã nhận lời trò chuyện cùng YAN hôm nay!

Hoàng Dũng có thể miêu tả lại album 25 thông qua 3 cụm từ được không?

Để miêu tả về album 25 thì mình nghĩ là: Chân thật, lãng mạn, trẻ trung.

Đây là album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của bạn. Có công đoạn nào trong lúc thực hiện album mà Dũng cảm thấy khó khăn?

Đối với Hoàng Dũng, công đoạn khó nhất có lẽ là việc viết nhạc. Tôi đã ấp ủ việc làm album rất lâu rồi, từ khi bắt đầu bước vào ca hát chuyên nghiệp. Trước đây, tôi đã nghe album của các nghệ sĩ mà mình yêu thích nhưng đến bây giờ mới có thể cho ra lò album của riêng mình. Công đoạn sáng tác, lên ý tưởng là khó nhất. Thời gian để hoàn thành album là 2 năm nhưng thực ra quá trình xâu chuỗi các bản demo và ý tưởng nhỏ ngốn nhiều thời gian hơn thế. 

Khâu đáng nhớ nhất với tôi là chụp ảnh và thiết kế bìa đĩa. Đây là album vật lý đầu tiên mà tôi giới thiệu với khán giả. Trước đó, tôi chỉ có các sản phẩm online, quy trình đơn giản hơn sản xuất một CD rất nhiều. Điều này khá mới mẻ. Tôi cũng sửa thiết kế bìa đĩa nhiều lần, in đi in lại để có được sản phẩm ưng ý nhất. 

Nàng thơ là bài hát có sức lan tỏa mạnh nhất kể từ khi bạn bước chân vào con đường ca hát đến nay. Bạn có buồn không khi view của MV lại không quá cao so với mặt bằng chung của V-pop? 

Nếu như tôi cảm thấy buồn thì sẽ không có Hoàng Dũng của bây giờ. Trong suốt 5 năm qua, lượng view MV chưa bao giờ là mục tiêu của tôi và ê-kíp. Các sản phẩm trước đó của tôi như Nép vào anh và nghe anh hát, Vì anh vẫn,… còn có lượng view thấp hơn nữa. Khi ấy, âm nhạc của tôi mới chỉ phổ biến ở một cộng đồng nhất định. Tôi quan niệm con số chỉ là con số thôi, nó chỉ cho mình thấy cái nhìn tổng quan và thông tin về sản phẩm. Mỗi lần cho ra lò một ca khúc, tôi luôn mong sẽ được người nghe  đón nhận một cách tích cực. 

Liệu thành công của Nàng thơ có khiến bạn bị áp lực trong tương lai?

Nói không áp lực thì là nói dối. Hoàng Dũng nghĩ đó là tâm lý chung của một người nghệ sĩ muốn hoàn thiện và phát triển bản thân. Cũng có những điều mà trước kia tôi chưa từng nghĩ sẽ áp lực vì nó. Hy vọng rằng ở những lần sau, Hoàng Dũng sẽ tiếp tục mang đến những tác phẩm chất lượng. Quan trọng nhất, ca khúc Nàng thơ mang lại cho tôi nhiều khán giả mới. Vậy nên tôi muốn có đủ thời gian để lắng nghe xem những người mới này đang chờ đợi điều gì ở mình. Dựa vào đó, tôi sẽ có định hướng cho các sản phẩm mới trong tương lai. 

Nghệ sĩ thường đau đầu lựa chọn giữa việc tạo ra sản phẩm có màu sắc cá nhân độc đáo hay sản phẩm chiều theo ý thích của số đông. Bạn có trăn trở về điều này?

Hiện giờ thì Hoàng Dũng xác định được rằng mỗi bài nhạc đều có một đời sống riêng và có một mục đích khác nhau. Không phải bài hát nào trong album 25 đều có giai điệu catchy khiến khán giả thích ngay từ lần đầu tiên. Nhưng cũng có những ca khúc mà người nghe dễ dàng nắm bắt được. 

Việc một người nghệ sĩ đưa bao nhiêu phần trăm cá tính của bản thân hay chiều theo mong muốn của khán giả vào bài hát đều là quyết định riêng của mỗi người. Điều này cũng giống như món ăn mà chúng ta cần nêm nếm gia vị sao cho phù hợp, tùy vào khẩu vị. Hoàng Dũng muốn đi một con đường dài trong âm nhạc qua nhiều bài hát để khán giả có thể hiểu về mình. Cách điều chỉnh yếu tố bản sắc cá nhân và thị hiếu trong một bài hát nên được cân bằng. 

 

Hoàng Dũng được đánh giá là ca sĩ thực lực, hát live tốt. Hiện nay, nhiều khán giả tranh cãi về ca sĩ hát live không tốt xuất hiện nhiều. Riêng bạn, Hoàng Dũng nghĩ gì về điều này?

Khán giả hiện nay đủ tinh ý để nhận ra người nghệ sĩ nào thật sự có tài năng. Về phần tôi, tôi không cho phép mình hát dở. Với công chúng thì tài năng của ca sĩ là yếu tố để họ đặt lên bàn cân nhiều nhất. Rất nhiều người có chiến lược PR tốt nhưng không phải ai cũng có thể trở thành ca sĩ mà còn cần nhiều yếu tố khác nữa. Mặt khác, mỗi nghệ sĩ có cách biểu lộ và tiếp cận riêng. Chỉ bản thân chúng ta mới hiểu mình có lợi thế gì, có điểm sáng gì để mang tới cho khán giả. 

Theo bạn thì những yếu tố như vũ đạo, ngoại hình đẹp, MV tiền tỷ, top 1 trending,… có thay thế được một giọng hát tốt không?

Chắc chắn là không thể. Những yếu tố như vũ đạo, ngoại hình, đầu tư vào MV chỉ là bổ trợ để nghệ sĩ hoàn thiện bản thân hơn. Nếu một người hát tốt, có thêm chiến dịch marketing hợp lý, có thêm vũ đạo, giỏi làm hình ảnh nữa thì quá tuyệt vời. Nhưng những điều trên không thể thay thế được giọng hát tốt. 

Khi Nàng thơ trở nên nổi tiếng, tôi từng đọc một bình luận rằng bất kỳ chàng trai nào cũng có một nàng thơ cho riêng mình. Vậy Hoàng Dũng có thể miêu tả một chút về hình mẫu nàng thơ mà bạn đã xây dựng trong bài hát không?

Thực ra cũng không có gì đặc biệt cả. Hình mẫu nàng thơ mà Hoàng Dũng miêu tả vốn là một hình ảnh buồn. Ai đã từng trải qua mối tình đầu sẽ hiểu đó là một tình yêu rất khác khi trưởng thành. Sau này, cuộc sống và công việc sẽ khiến mỗi người phải yêu theo cách khác. Tôi thấy đa phần mọi người đều thích yêu theo kiểu ngày xưa. Hình tượng nàng thơ nói về tình yêu khi chúng ta còn vô tư, trong sáng và nhắc nhở cho mỗi người nhớ về quãng thời gian yêu rất ngây thơ ấy. Dù tình yêu đó tuy dang dở nhưng vẫn rất đẹp.

Bạn được các fan đặt biệt danh là "Hoàng tử tình ca" nhưng trước đây bạn có nói rằng mình không yêu đương nhiều. Vậy những ca khúc bạn sáng tác thường lấy cảm hứng từ đâu? 

Tôi rất vui khi mọi người gọi mình là “hoàng tử tình ca”, điều đó cho thấy khán giả đang có một tình cảm nhất định dành cho mình. Bản thân tôi nghĩ đơn giản rằng mình là một nghệ sĩ, việc của mình là tạo ra các sản phẩm âm nhạc. Tôi đơn thuần là người nhìn ngắm cuộc sống qua lăng kính của một người đang yêu, lấy cảm hứng thông qua những khoảnh khắc mà tôi nắm bắt được. Khi cảm xúc tìm đến, tôi có suy nghĩ:“Liệu mình có phải người duy nhất cảm thấy thế không?”. Khi ấy, tôi viết nhạc để chia sẻ cho khán giả. 

Nếu như tôi chỉ viết về câu chuyện của bản thân mình thôi thì… cũng được, nhưng tôi nghĩ mình không việc gì phải bó hẹp bản thân như thế. May mắn là cảm hứng viết tình ca của Hoàng Dũng khá rộng, có thể là câu chuyện của bạn bè, hoặc là do mình… tự bịa ra thôi (cười).

Hoàng Dũng là một nghệ sĩ có đời tư sạch sẽ, trầm lắng và ít ồn ào. Bạn đến với công chúng thông qua âm nhạc thuần túy. Bạn có sợ mình sẽ bị "chìm" hơn so với những tên tuổi cùng thời, cùng bệ phóng hay không?

Tôi không quan tâm tới những điều đó. Khi tôi làm những gì mà bản thân tin là đúng thì tôi sẽ không bận tâm đến xung quanh nữa. Hồi xưa, khi mới bước ra từ các chương trình thực tế, tôi chưa có định hướng nên đã nhìn xem mọi người làm gì để làm theo. Sau một khoảng thời gian, tôi nhận ra mình không thể mãi như vậy được. Có những thứ hợp với người ta nhưng với mình thì rất khó, đòi hỏi nhiều cố gắng. Lúc ấy, tôi tự nhủ là… thôi kệ, tôi chỉ làm những gì mà bản thân làm tốt thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi sẽ tự sẽ vẽ ra con đường cho riêng mình. Việc đó đem đến cho tôi nhiều cảm hứng và sự đền đáp xứng đáng

Bạn từng chia sẻ rằng mình vẫn đi xe máy, ở nhà thuê và làm thêm công việc khác để có tiền làm nhạc. Trong năm 2020, nền kinh tế bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch COVID-19, sức mua của khán giả cũng thấp đi. Vậy mà bạn vẫn phát hành album vật lý và tổ chức concert. Bạn có sợ mình sẽ bị thua lỗ vì 2 nước đi liều lĩnh này?

Chắc chắn là Hoàng Dũng sẽ không lỗ. Tôi đã quen với việc tự xoay sở tài chính, đưa ra giải pháp tốt nhất cho các dự án. Quan điểm của tôi là nếu không đủ tiềm lực thì sẽ không làm. Mọi thứ trong năm nay đều vừa vặn với tôi. 

Vấn đề lợi nhuận còn quá sớm để bàn đến. Tôi không lo lắng vì khi tôi tin việc làm album sẽ mang đến cho mình nhiều giá trị hơn. Rất may là tôi đã có một kế hoạch phù hợp cho sản phẩm và yên tâm để phát hành. Năm 2020 là một năm khó khăn, giả sử tôi không thể có một phương án chu đáo về mọi mặt thì tôi sẽ dời sang năm sau. Tôi sẽ không cố làm một việc khi biết chắc mình không thể làm tốt. 

Sân khấu ở concert rất khác với khi chạy show thông thường vì Hoàng Dũng là nhân vật chính. Đây lại là concert đầu tiên của bạn nữa. Điều này có khiến bạn bị hồi hộp hay áp lực không?

Phải nói thật là tôi áp lực kinh khủng trước thềm concert. Năm vừa rồi mọi thứ đều khó khăn, một kế hoạch dài đòi hỏi tôi phải chịu áp lực cao, tính toán nhiều hơn. Từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, Hoàng Dũng có một suy nghĩ trong đầu, đó là tưởng chừng như dự án này sẽ không bao giờ kết thúc. Tôi và ê-kíp đã tiêu tốn quá nhiều công sức, hi vọng và trăn trở. Đây cũng là dự án lớn đầu tiên mà tôi dám làm, phải thừa nhận là có quá nhiều áp lực.

Những video cover thời sinh viên của Hoàng Dũng khá là mộc mạc, ngây thơ, chưa được chau chuốt về hình ảnh như bây giờ. Nhìn lại mình của ngày xưa và so sánh với một Hoàng Dũng khi đã có trong tay ekip riêng, bạn có cảm xúc gì?

Hoàng Dũng thấy điều đó cũng đáng để chiêm nghiệm. Mỗi quyết định của bản thân đều mang đến cho tôi một điều sự thú vị. Thực ra tôi cũng không nhìn xa đến vậy. Khi xem lại chính mình của cách đây 2,3 năm hoặc năm ngoái, tôi thấy tôi vẫn thế. Nếu bây giờ cho tôi hát lại những ca khúc đó, cầm đàn ngồi trước máy quay như ngày xưa thì tôi vẫn rất vui.

Cảm ơn Hoàng Dũng vì buổi nói chuyện thú vị ngày hôm nay!