Bật lên nhờ vai diễn “người thứ 3” trong bom tấn The world of the married, Han So Hee được trông đợi sẽ là một mỹ nhân hàng đầu của phim ảnh Hàn Quốc trong tương lai. Cô cũng đang nỗ lực từng ngày để củng cố vị trí cũng như đáp lại được những mong chờ mà truyền thông và người hâm mộ dành cho mình. 

Han So Hee sinh ngày 18 tháng 11 năm 1994 tại Ulsan, Hàn Quốc với tên khai sinh là Lee So Hee. Vào năm khi được 5 tuổi, bố mẹ của cô ly hôn và để lại cô cho bà ngoại nuôi nấng. Vì thế bà ngoại được xem là người thân duy nhất mà cô có được trong quãng thời gian trưởng thành của mình. Do hoàn cảnh khó khăn nên Han So Hee đã quyết định đi tới thủ đô Seoul để tìm cơ hội đổi đời khi chỉ mới 20 tuổi và chỉ cầm theo số tiền mặt trị giá 300 nghìn won. Sau khi đặt chân tới Seoul, cô làm nhân viên phục vụ cho một quán bar và nhờ có công việc này mà cô duy trì được cuộc sống của mình trong hơn một năm, trước khi thử sức bản thân với công việc diễn xuất. 

May mắn đã tìm đến Han So Hee sau khi cô góp mặt trong music video Tell me what to do của nhóm nhạc nam danh tiếng SHINee vào năm 2016. 1 năm sau cô chính thức trở thành diễn viên với vai diễn nhỏ trong hai bộ phim Reunited worldsMoney flower. Sau đó, mỹ nhân sinh năm 1994 còn tham gia vào 3 bộ phim khác trước khi bật lên nhờ vai “người thứ ba” Yeo Da Kyung trong The world of the married. Bộ phim này không chỉ mang lại danh tiếng cho Han So Hee nhờ rating khủng mà còn giúp cô tạo được dấu ấn với giới chuyên môn, khi nhận được đề cử Tân binh nữ Truyền hình tại Baeksang Arts Awards - giải thưởng dành cho phim truyền hình số 1 Hàn Quốc vào năm 2020. Nhờ bệ phóng đó mà Han So Hee trở thành mỹ nhân thế hệ mới đầy tiềm năng của làng giải trí xứ sở kim chi. 

Han So Hee gây ấn tượng với mọi người không chỉ bởi vì ngoại hình xinh đẹp hay khả năng diễn xuất ổn áp mà đến từ chính cá tính khác biệt có phần nổi loạn và mạnh mẽ của mình. Trước khi ra mắt trong làng giải trí, cô theo đuổi phong cách chất chơi có phần táo bạo khi để tóc ngắn ngang vai, xăm hình, hút thuốc và đăng tải hình ảnh tự chụp với những biểu cảm cực ngầu lên mạng xã hội. Khi những hình ảnh đó bị công chúng “đào mộ” lúc trở nên nổi tiếng với The world of the married, Han So Hee đã thẳng thắn thừa nhận với lời chia sẻ đanh thép: "Đấy chính là tôi và tôi là con người như thế ở thời điểm đó. Tôi không nghĩ điều này có gì là sai trái cả. Tôi nghĩ mọi người quan tâm đến quá khứ vì nó là một chủ đề nóng mà thôi. Việc người ta gọi đó là 'quá khứ' cũng thật buồn cười. Những hình ảnh đó chỉ mới tầm 3, 4 năm trước thôi. Tôi vẫn ổn và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi chuyện này”.

Không chỉ vậy mà cô khiến công chúng thán phục với cách xử lý thẳng thắn và văn minh khi bị vướng vào câu chuyện lừa đảo mượn nợ từ mẹ của mình. Mỹ nhân 27 tuổi viết thư tay xin lỗi những người bị tổn thương, hứa sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ và hy vọng sẽ không ai trở thành nạn nhân vì người mẹ đã sử dụng tên tuổi của cô để mượn nợ nữa. 

Một trong những lý do khiến Han So Hee được chú ý nhiều hơn sau cú bật từ The world of the married là do cô sở hữu gương mặt có nhiều góc giống với Song Hye Kyo - đại mỹ nhân hàng đầu của giới giải trí xứ Hàn. Vì thế truyền thông nhanh chóng gọi cô bằng danh xưng “tiểu Song Hye Kyo” với niềm hy vọng cô sẽ trở thành tượng đài nhan sắc và có được sự nghiệp huy hoàng ở mảng truyền hình như đàn chị lớn hơn 13 tuổi. Việc được gọi là phiên bản của một ngôi sao đi trước thường sẽ là “con dao hai lưỡi” cho các gương mặt trẻ và đối với Han So Hee cũng vậy.

Ngoài việc được chú ý nhiều hơn nhờ danh xưng này thì có lẽ cô cũng không cảm thấy thoải mái vì nó giống như là một thứ áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của cô. Hơn nữa dù có vẻ là một danh xưng thiện chí nhưng không ai muốn mình trở thành bản sao của một ai khác cả. Với lý đó nên Han So Hee đang nỗ lực từng ngày để nâng cao diễn xuất của mình bằng việc thử sức cùng nhiều loại vai diễn khác nhau.

Sau vai “người thứ ba” ở The world of the married thì cô cũng đã gây được ít nhiều dấu ấn với vai một cô sinh viên trẻ với mối quan hệ phức tạp trong chuyện tình cảm trong Nevertheless. Bộ phim My name mà cô đóng vai nữ chính lên sóng trên Netflix thời gian tới cũng sẽ là một vai diễn khác biệt khi cô hóa thân thành “đả nữ” với thân phận bí ẩn và nhiều cảnh hành động công phu. Nữ diễn viên sinh năm 1994 đang cố hết sức để khiến mọi người nhớ đến cô là “Han So Hee đầu tiên” chứ không phải là phiên bản thứ 2 thứ 3 của Song Hye Kyo.