Hà Nội tháng 4 về là thời điểm mang trên mình sắc màu trong trẻo nhất, tươi mới và căng tràn sự sống nhất. Trên các trang mạng xã hội Facebook, Instagram hay trang tin tức du lịch tràn ngập những bức ảnh của các bạn trẻ trong và ngoài nước nhớ tháng 4 Hà Nội với những điểm đến hấp dẫn, nhiều sắc màu đặc trưng và hơi thở của thủ đô Hà Nội.
Hà Nội đẹp vào tháng 4 bởi lẽ toát lên được cái mơn mởn, xuân thì của người con gái. Không còn những mưa phùn, gió bấc, rét buốt của mùa đông, cái nồm, ẩm ướt của mùa xuân sót lại, lại chưa kịp đến cái nắng hè oi ức, Hà Nội tháng 4 là mùa cây lá đâm chồi nẩy lộc với những tia nắng ấm áp và thời tiết vô cùng dễ chịu.
Hồ Gươm là cái tên đã quá quen thuộc nhưng nếu đi Hà Nội mà chưa đặt chân đến Hồ Gươm thì chắc hẳn bạn nên book vé đi lại lần 2. Trái tim thủ đô cũng chính là nơi đây và cái đẹp đến run người mùa lộc vừng thay lá cũng nằm ở đây. Xao xuyến lòng người bởi sắc vàng rực rỡ của những tán cây cao, lộc vừng vẫn sừng sững nằm đó ven bên hồ, lặng lẽ trút lá, thay da, đổi thịt, chuẩn bị cho thời khắc giao mùa mới. Phải nói rằng hiếm có một thủ đô nào lại sở hữu một hồ nước trong xanh nằm ngay giữa trung tâm và chứa đựng trong mình nhiều dấu ấn lịch sử đến thế.
Trước khi có lệnh giãn cách xã hội, một số bạn trẻ, du khách đã tận dụng Hồ Gươm để tập thể dục nâng cao thể chất hằng ngày. Có bạn chạy quanh khu vực bờ hồ, dọc tuyến phố đi bộ Hoàn Kiếm, Lê Lai, Đinh Tiên Hoàng... cũng chỉ để ngắm những tán lá vàng, đỏ. Lại còn một địa điểm check in mới mẻ, thu hút rất nhiều bạn trẻ đó là Tòa soạn báo Hà Nội mới. Nằm ngay tại số 44 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, hướng ra bờ Hồ Hoàn Kiếm, không thể kể hết mỗi ngày có bao nhiêu lượt người bước sang nó nhưng đến khi các bức ảnh nghệ thuật được up lên Instagram, người ta mới nhận ra địa điểm này. Hoài mặc, cổ kính, mộc mạc chính là những gì bạn sẽ cảm nhận được khi dừng chân tại đây. Một góc tường vàng, cánh cửa sổ lá sách màu xanh, có vậy mà cũng tạo nên một Hà Nội rất tình, rất ngọt.
10 năm trước Hà Nội có con đường gốm sứ Yên Phụ thì đến năm 2020, bạn phải một lần chụp ảnh check in tại Phố bích họa Phùng Hưng mới gọi là thời thượng. Ngày xưa người ta hay đến đây để ăn đồ nướng gầm cầu, đang ăn lại ngoái đầu nhìn tàu lửa chạy xình xịch. Nay để nghệ thuật hóa các vòm đá đoạn đường này dẫn ra cầu Long Biên, thuộc khu phố cổ, UBND Hà Nội quyết định biến hóa nơi đây thành phố bích họa. Đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc. Chính vì thế, những bức tranh ở đây cũng đậm chất lãng mạn và được bạn bè quốc tế yêu thích.
Thời điểm này trên Instagram, các bạn trẻ lại #throwback (up lại hình ảnh cũ) ảnh chụp tại Phố bích họa Phùng Hưng vào những đêm mùa thu, với những chiếc đèn lồng Trung thu đỏ chói, không khí vui vẻ, đầm ấm như chưa bao giờ có dịch Covid-19 xảy ra. Phố bích họa Phùng Hưng thực sự đã trở thành không gian văn hóa nghệ thuật đường phố, một điểm nhấn văn hóa tại phố cổ Hà Nội.
Hà Nội đâu chỉ đẹp mỗi mùa thu. Phải là người đã từng sống ở Hà Nội mới hiểu rằng, tháng 4 là thời điểm thích hợp nhất để hít hà cái hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ của Hà Nội, cái quý giá của nắng không gắt, gió đung đưa, thời tiết hết sức chiều lòng người để xách máy ảnh lên và ngao du từng ngóc ngách ở Hà Nội. Dịch Covid-19 rồi sẽ cũng được kiểm soát, chúng ta hoàn toàn có thể dành thời gian này để set up một chuyến đi thăm thú, khám phá Hà Nội ngay trong tương lai gần để có đi mới hiểu được chất cổ kính, rêu phong của Hà Thành là như thế nào?