Cuộc sống sinh viên sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi những buổi cùng bạn bè lượn chợ đêm mua sắm, nhất là tại Sài Gòn - một thiên đường shopping cho các bạn trẻ.


Sinh viên, mặc dù kinh tế eo hẹp, phần lớn còn phụ thuộc vào gia đình nhưng nhắc đến ăn chơi, mua sắm thì vẫn xả láng. Nhiều cô cậu đầu tháng thì chi mạnh tay đến cuối tháng xì xụp mì gói là chuyện thường gặp. 

4 năm đại học trôi qua nhanh, tuổi trẻ gói gọn vào đó nên có cơ hội thì cứ gặp gỡ bạn bè, cứ YOLO, làm những gì mình thích. Nếu theo học ở Sài Gòn mà bạn không biết đến những thiên đường sinh viên này thì quả là một thiếu sót lớn.

Chợ đêm tại làng Đại học Thủ Đức từ lâu đã là điểm mua sắm, ăn uống náo nhiệt của nhiều thế hệ sinh viên. Không chỉ sinh viên của các trường trong hệ thống ĐHQG mà nhiều trường trên thành phố cũng thường xuyên tìm đến vào mỗi cuối tuần. Cách đây 5 năm khu chợ đêm chỉ là những hàng quán lẻ tẻ, tự phát nhưng bây giờ đã được quy hoạch cụ thể. Nơi đây như một "thiên đường" thu nhỏ, có bán "tất tần tật" những thứ trên đời, từ quần áo 100k/3 cái đến đầm váy dịu dàng đi chơi với crush hay chân váy công sở, áo sơ mi đi phỏng vấn

Bên cạnh đó là thiên đường ẩm thực phong phú chả kém nơi nào ở mảnh đất Sài Gòn. Vì chỉ bán cho sinh viên nên giá siêu rẻ, ăn "no cành hông", cơm, cháo, bún, phở... tầm 20 - 30k/phần đã là một bữa ăn hoàn hảo rồi.

Nếu muốn lê la ăn vặt thì có 1001 thứ để bạn lấp đầy "chiếc bụng đói" của mình từ  những món nướng thơm nức mũi trên bếp than đỏ với chân gà, ba rọi nướng đến trứng gà nướng, bánh tráng nướng... Đã đến làng Đại học thì đừng bỏ qua món lẩu cá hay sinh tố "bà chửi" truyền kì qua bao thế hệ sinh viên. Đặc biệt, muốn có một bữa nhậu "quên sầu" mà hầu bao khiêm tốn thì cứ ghé làng Đại học, đảm bảo "không say không về".

Để nói về "thiên đường mua sắm" giá cực rẻ, cực hời dành cho sinh viên thì đừng quên chợ Hạnh Thông Tây - một khu chợ bán đầy đủ các mặt hàng thời trang. Nếu như một chiếc đầm, cái áo nào đang hot mà chưa biết mua ở đâu thì cứ chợ Hạnh Thông tây thẳng tiến, vừa đẹp, giá chắc chắn cũng phù hợp với túi tiền của sinh viên.

Lạc vào khu chợ này, bạn sẽ khó mà có được đường ra. Chủ shop sẽ xuống tận đường để chèo kéo "quẹo lựa", chào mời những mẫu quần áo mới nhập về, kèm theo là câu "bao đẹp, bao đổi" với cái giá không thể hời hơn. Tuy nhiên, giá ở các sạp lại có sự chênh lệch, nếu có thời gian bạn cứ đi vòng một lượt rồi trả giá nhé và nhớ là đừng bao giờ có ý định vào chợ dạo chơi xả stress nhé, rất có thể bạn sẽ stress gấp bội vì lỡ mua sắm quá nhiều, tiêu lố tiền ăn của tháng đấy.

Chợ Hạnh Thông Tây còn nổi tiếng với nhiều món ăn đường phố như bánh tráng nướng, xoài lắc, dừa tắc, bánh tráng trộn, cá viên chiên... Đồ ăn cực ngon, mà giá lại hạt dẻ. Sau khi shopping "tứ phía" thì hãy ngừng lại để "tiếp thêm năng lượng".

Những khu chợ ở Sài Gòn hấp dẫn với cả du khách nước ngoài

Con đường Nguyễn Văn Bảo sau trường Đại học Công Nghiệp có bán đầy đủ các thể loại, từ shop quần áo, quán cà phê, trà sữa, quán nướng, lẩu tự chọn, đến hủ tiếu gõ, những xe trái cây đẩy dạo... Nhiều thế hệ sinh viên nhận xét rằng "tinh hoa ẩm thực" của cả thành phố tụ hội về đây.

Cứ tầm khoảng 5 giờ chiều là "thánh địa ăn vặt" bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, người mua kẻ bán tấp nập. Sinh viên tan trường “tụm 5, tụm 7” ăn uống, chuyện trò, lê la từ hủ tiếu gõ sang bánh tráng nướng, trái cây tô, sinh tố, no căng bụng nhưng khi tính tiền thì chẳng bao nhiêu. Người bán ở đây đa số đều là người ở quê lên thành phố kiếm tiền hoặc sinh viên mở bán để kiếm thêm thu nhập nên khá thoải mái, dễ chịu, giá cả thì hạt dẻ vô cùng. 

Ăn uống xong có thể lượn lờ shop quần áo để kiếm cho mình một vài bộ cánh xinh xinh hay nếu không có thể cùng bạn bè vào một quán trà sữa, trà chanh nào gần đó để tụ tập, tám chuyện sau giờ học.

Tuyến đường An Dương Vương tập trung nhiều trường đại học như ĐH Sư phạm, ĐH Sài Gòn, ĐH KHTN, trường cấp 3 Lê Hồng Phong nên khá tấp nập, hàng quán đông đúc. Cứ chiều muộn là bạn sẽ thấy được một góc đường nhộn nhịp, mùi thơm của thức ăn ngào ngạt, các quán ăn vặt bắt đầu dọn ra để phục vụ các "thượng đế".

Đến đây, bạn có thể kêu đĩa bò bía, há cảo, trứng cút, trứng vịt lộn rang me... với giá khá "mềm", đặc biệt "best seller" là món mực - bạch tuộc nướng, ăn kèm với tương ớt, nước mắm cay.

Sau giờ học, ngồi nhâm nhi quà vặt cùng bạn bè nhìn dòng xe hối hả ngược xuôi, vô tư, thoải mái quên sầu như thế. Lập kèo ngay để thưởng thức ẩm thực đường phố Sài Gòn nhé.

Thiên đường dành cho sinh viên Sài Gòn nhiều lắm, không quá khó để tìm ra chỗ tụ tập ăn chơi, mua sắm cùng đám bạn, chỉ lo hầu bao không đủ để rồi phải thiếu trước hụt sau. Còn bạn, là "thổ địa" của khu nào? Có thường xuyên oanh tạc cùng hội bạn bè không, đừng quên nghía qua những địa chỉ trên đây nhé!

* Chi phí sinh hoạt hiện tại của sinh viên Sài Gòn là bao nhiêu?

Sinh viên cũng có nhiều kiểu, có người thì gia đình khá giả lo từ A đến Z, người thì điều kiện thiếu thốn phải tiết kiệm từng đồng, vừa học vừa đi làm thêm, cũng có người ở kí túc xá, người lại cùng bạn bè ở chung cư mini. Điều kiện sống khác nhau sẽ có một mức chi phí khác nhau.

Với mức sống ở Sài Gòn thì trung bình mỗi sinh viên sẽ tiêu trong khoảng 2,5 - 3 triệu/tháng trong đó, tiền nhà trọ, điện nước wifi tầm khoảng 1 - 1,2 triệu (nếu ở chung 2-3 người/phòng), số còn lại là để ăn uống, chi tiêu cá nhân (chưa tính tiền học phí). Những người ở kí túc xá thì đỡ được gánh nặng tiền nhà, còn một số sinh viên gia cảnh khó khăn thì phải đi làm thêm mới đủ trang trải cho 4 năm đại học.

"Mẹ ơi, tháng này gửi thêm để con...."kèm theo đó là hàng chục lí do khác nhau, nào là học thêm tiếng Anh, mua tài liệu, giáo trình...Vì thế, mỗi tháng tiêu 5-6 triệu là bình thường. Nhiều trường hợp từng “hot” trên MXH vì những chia sẻ sau khi được gia đình "tiếp máu", họ lại đổ đốn ăn chơi, vui nhậu, buồn nhậu, cuộc sống không có mục tiêu, chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình.