Có thể sẽ còn nhiều địa điểm nữa mà bạn đã từng khám phá và đánh giá nó mới là nơi đẹp đáng để du lịch ở Việt Nam. Thế nhưng, đặt giữa vô vàn những thành phố nổi tiếng, tự tin mà nói thì bất cứ nơi nào thuộc Đà Nẵng đều xứng đáng được xinh đẹp và được yêu thương, nhớ về...
Nằm ở vị trí cận trung tâm của đất nước, Đà Nẵng được ưu ái những tài nguyên hấp dẫn và mang nhiều giá trị lịch sử về thiên nhiên như biển, rừng, cảnh quan, các di sản văn hoá - nghệ thuật truyền thống và không thể thiếu các lễ hội.
Bãi biển Mỹ Khê
Biển ở đâu cũng có nét đẹp riêng, Đà Nẵng lại vừa khéo cũng có Mỹ Khê khiến người ta mê mẩn, người chưa đi thì nghi hoặc nhưng ai đã đến một lần chắc hẳn không thể phủ nhận Mỹ Khê chính là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam.
Tạp chí Forbes từng đưa bãi biển Mỹ Khê vào danh sách 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Theo miêu tả của Forbes, Mỹ Khê có bãi cát trắng mịn, những con sóng nhẹ nhàng bao quang bởi rặng dừa. Mỹ Khê cũng lọt top 10 bãi biển nổi tiếng nhất châu Á do tạp chí The Sunday Herald Sun of Australia bình chọn.
Chị Alex, một du khách nước ngoài từng đến Mỹ Khê nhận định đây là “viên ngọc báu" của Đà Nẵng. Anh Shrivastava đến từ Ấn Độ thì cho biết Mỹ Khê là một bãi biển quá thích hợp để thư giãn cùng bạn bè, gia đình. “Tản bộ, chạy, bơi… bạn có thể làm được mọi điều đó ở Mỹ Khê. Đặc biệt là ngay phía đối diện, bạn sẽ tìm được những hàng ăn hải sản giá cả hợp lý, view nhìn ra biển”, anh Shriv nói.
Sông Hàn Đà Nẵng có cả một câu chuyện phía sau, ý nghĩa và vẻ đẹp không chỉ nằm trong những điều trước mắt, nét đẹp dịu dàng, trong lành, thanh khiết. Dọc hai bên bờ là đường Trần Hưng Đạo và Bạch Đằng, có cây xanh phủ bóng mát kéo dài thẳng tít tắp. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Người Đà Nẵng có lối sống rất thong thả, không yên tĩnh buồn bã, cũng không đông đúc ồn ào dù là chỗ "check -in" nổi tiếng đến mấy. Ngồi một mình cầm lon bia nhìn hình ảnh con Rồng xa xa giữa không gian gió lộng phải chăng đó chính là cái đẹp mà Đà Nẵng khiến người ta không thể quên?
Cầu Rồng
Với chiều dài 666m, cầu Rồng được CNN ngợi ca là biểu trưng cho sự thịnh vượng của châu Á. Cầu Rồng có kiến trúc độc đáo mô phỏng hình con rồng thời Lý mạnh mẽ vươn ra biển, trở thành điểm nhấn quan trọng, là biểu tượng kiến trúc của thành phố. Ở đâu ra được một cây cầu biết dịch chuyển, tối cuối tuần, dịp lễ Tết lại biết phun lửa như vậy? Tất nhiên, là có, nhưng cái đẹp, cái hào hùng của cầu Rồng thì không phải đâu cũng làm được.
Nếu như nói cầu Rồng là địa điểm được nhiều người biết đến nhất ở Đà Nẵng cũng chẳng sai, một trong những khoảnh khắc khiến nó nổi tiếng nhất chính là khi màn đêm buông xuống, dắt xe ra khỏi nhà rồi chạy vòng vòng xung quanh thành phố, ngắm nhìn kiến trúc hoàn mỹ này từ phía xa.
Đà Nẵng có những quán pub nhỏ xung quanh bờ sông Hàn và nhìn rất rõ quang cảnh quanh khu vực cầu. Rực rỡ, hiện đại nhưng cũng khá lãng mạn. Tôi có anh bạn mỗi lần có bạn mới đến ĐN lần đầu, anh đều bảo rằng "Có muốn đi Singapore về đêm không?" thì ra là nói về quang cảnh này.
Phố cổ Hội An
Đều là phố cổ đấy nhưng phố cổ Hội An lại rất dễ chịu, chẳng đông đúc, ồn ào. Khi hàng quán mới mở lúc sáng sớm, người ta cũng đốt hương trầm bay thoang thoảng từ đầu phố tới cuối phố, cái mùi cổ xưa mà thân quen.
Hội An đẹp nhất là khi phố lên đèn, là lúc người ta cũng gác tạm công việc tất bật sang một bên, thơ thẩn dạo bước ở bên bờ sông Thu Bồn, lắng nghe tiếng chuông xe đạp “leng keng, leng keng” chạy dọc mọi ngóc ngách trong khu phố cổ để rồi cứ tầm 9 giờ tối là ai về nhà nấy, phố cổ lại chìm trong sự tĩnh mịch, yên bình.
Những dãy phố, từng góc nhà đều có câu chuyện riêng của nó. Phố cổ Hội An thích hợp để làm nơi “trốn về” mỗi khi cần thoát khỏi phố thị xô bồ, ồn ào với guồng quay cuộc sống áp lực.
Bà Ann cùng gia đình từ Pháp là một trong số những du khách mắc kẹt ở Hội An vì dịch. Ngoài gia đình bà còn có 4 du khách từ các nước Anh, Thuỵ Sĩ. Không hẹn mà gặp, họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời cùng nhau. Họ phụ nhau nấu nướng, đi chợ…
Bà Anna cảm thấy may mắn vì cô chủ resort rất tâm lý và tào điều kiện cho khách hết mức có thể, thế nên bà và gia đình không hề cảm thấy bức bách, khó chịu gì. "Chúng tôi quyết định sẽ ở lại đây ít nhất 2 tháng nữa, bởi ở đây an toàn. Rất may mắn vì gia đình tôi đã tới Hội An thời điểm này, trong khi đất nước tôi đang rối bời" - bà Anna nói.
Kỷ niệm ở Đà Nẵng sẽ vẫn mãi ở Đà Nẵng, nhưng tình cảm của du khách thập phương dành cho thành phố biển này thì luôn vẹn nguyên như ngày ban đầu. Đối với nhiều người, Đà Nẵng đáng mến có thể bởi đây là điểm du lịch phù hợp với túi tiền và nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình, bạn bè, nhưng cũng có thể đây là nơi đã lưu giữ kỷ niệm đẹp và đầu tiên của một ai đó…
* Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam?
Một số lý do được trang PYS Travel đưa ra khi nhận định Đà Nẵng đáng sống nhất Việt Nam bao gồm: Khí hậu ôn hoà, mức chi phí sinh hoạt hợp lý, nhiều kiến trúc, công trình hiện đại, con người thân thiện, tốt bụng. Hi vọng rằng, sau những thử thách trước mắt, Đà Nẵng sẽ hồi sinh mạnh mẽ trở lại.