Mặc dù sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cơ thể lại khiếm khuyết nhưng Hồ Hữu Hạnh (23 tuổi, Đồng Nai) đã khiến nhiều người cảm phục bởi nghị lực phi thường của mình.

Đối với nhiều người, đôi chân là phương tiện để di chuyển nhưng đối với chàng trai “chim cánh cụt” đôi chân là cả cuộc sống. Suốt 23 năm qua, đôi chân ấy đã làm thay nhiệm vụ của đôi tay giúp chàng trai học tập, sinh hoạt và viết lên ước mơ của mình. Cũng nhờ đôi chân ấy mà cậu đã vượt lên số phận, nhận được sự công nhận của gia đình và mọi người xung quanh.

Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, Hồ Hữu Hạnh đã khiến nhiều người xót xa bởi khiếm khuyết đôi tay. Mẹ của Hạnh là bà Bùi Thị Hợp khi biết thông tin này đã lập tức ngất lịm. Cả gia đình đều lo lắng không biết tương lai của cậu con trai sẽ đi đâu về đâu. Tuy nhiên, Hạnh đã chứng minh cho gia đình thấy dù không có đôi tay nhưng cậu vẫn làm được nhiều việc như người bình thường. 

Ngay từ khi mới bập bẹ học nói, gọi tiếng tiếng “ba mẹ” cậu bé “chim cánh cụt” đã cố gắng trườn về phía trước để bò được những bước đầu tiên. Lên 3 tuổi, Hạnh dần dần biết đi, biết chạy. Cậu bé đã tập làm tất cả mọi thứ bằng đôi chân của mình. Kể cả khi được mẹ đút cơm cho cậu cũng từ chối và muốn tự làm. 

Có lần tự tập bơi, Hạnh liều mình nhảy xuống nước và suýt nữa không còn trên đời. Hay một lần khác cậu tập rửa bát bằng chân rồi bị ướt hết cả đũng quần. Thậm chí có lần Hạnh tự mình tập đi xe đạp rồi bị ngã phải khâu mấy mũi trên mặt nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Cứ như thế cậu bé không tay đã dùng đôi chân của mình làm tất cả mọi thứ từ bơi lội, leo mái nhà, chạy xe đạp, trèo cây đến nấu ăn. 

"Lúc nhỏ tôi thường tập làm những việc như đánh răng, rửa mặt, dọn dẹp nhà cửa,... với mong muốn phụ giúp ba mẹ. Chỉ có việc nào khó quá tôi mới nhờ người khác. Bản thân tôi chỉ thích tự sống như người bình thường", Hạnh chia sẻ với Dân trí. 

Không chỉ vậy, cậu bé không tay ngày ấy còn cực kỳ ham học. Hạnh thường trốn bố mẹ lén đi theo các bạn đến trường mẫu giáo. Thời điểm đó, ngày nào Hạnh cũng nép ở góc tường xem cô giáo giảng bài cho các bạn và học theo. Sau đó, cậu bé “chim cánh cụt” nhờ ba cầm chân hướng dẫn tập viết, tập vẽ tại nhà. Cậu tập viết nhiều đến mức khiến hai bàn chân sưng húp, tê cứng. Cuối cùng sự nỗ lực đó đã được đền đáp, Hạnh không chỉ viết được bằng chân mà còn viết rất đẹp.

Tuy nhiên, ngày đầu tiên được mẹ dẫn đến trường xin nhập học cậu bé ấy đã bị từ chối và được khuyên chỉ nên học ở những trường dành riêng cho người khiếm khuyết. Lúc đó, cậu đã thất vọng tới mức bật khóc nức nở trước mặt thầy giáo. Cuối cùng hai mẹ con phải đến năn nỉ nhà trường lần thứ 2 mới nhận được cái gật đầu. Hạnh kể rằng, con đường học tập của mình là cả một hành trình chất chứa nhiều nỗi niềm. Ở đó có nhiều niềm vui xen lẫn nước mắt và cả những nỗi đau thầm kín.

Sau 1 năm học thử, cậu bé “chim cánh cụt” khiến cả trường bất ngờ vì lực học rất tốt. Hạnh khiếm khuyết đôi tay nhưng đã dùng chân chép bài đầy đủ. Không chỉ chăm chú nghe cô giáo giảng mà cậu còn hiểu bài rất nhanh. Thậm chí Hạnh còn được cử đi thi vở sạch chữ đẹp. Cuối năm tổng kết cậu bé “chim cánh cụt” đạt danh hiệu học sinh giỏi khiến ai nấy đều cảm phục nghị lực phi thường của nam sinh khiếm khuyết.

Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, Hạnh nghỉ học 1 năm đi làm tại Hà Nội. Sau đó, chàng trai “chim cánh cụt” lại xin việc tại một công ty quảng cáo ở TP.HCM. Tuy nhiên, thời gian này cũng khiến Hạnh nhận ra chỉ có học tập, có kiến thức mới là con đường duy nhất giúp cậu vươn lên. Nam sinh một mình bắt xe lên TP. Biên Hòa (Đồng Nai) để ứng tuyển ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Lạc Hồng. 

Tuy nhiên, con đường học vấn đối với Hồ Hữu Hạnh trải qua không ít thăng trầm. Vì cơ thể khiếm khuyết nên nam sinh từng phải nghe không ít lời gièm pha, thậm chí là chê bai, sỉ nhục. Chia sẻ với Dân trí, chàng trai “chim cánh cụt” tâm sự: "Người ta chỉ trỏ, kêu là "cụt tay mà cũng đi học nữa hả?". Tôi buồn lắm, quyết định bỏ học, đi theo bạn xấu. May mắn là ước mơ đã thôi thúc tôi quay về với chính mình, trở lại học tập một lần nữa để hiện thực hóa ước mơ ấy".

Thấy được nghị lực phi thường của chàng trai không tay, nhà trường đã hỗ trợ chi phí sinh hoạt và miễn học phí cho Hạnh. Không chỉ vậy, nam sinh còn được chủ một quán bún bò ở gần trường nhận làm con nuôi, cho ăn ở miễn phí. Cũng chính người cha nuôi này đã dẫn dắt Hạnh rất nhiều trên con đường chinh phục ước mơ. Cậu đã cùng cha nuôi tới Châu Phi làm từ thiện, tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây, Hạnh nhận ra mình còn may mắn hơn rất nhiều người nên càng quyết tâm vươn lên.

Nam sinh đam mê ngành công nghệ thông tin và mong muốn sau này có thể trở thành một streamer. Đáng chú ý, Hồ Hữu Hạnh còn từng được tới thăm văn phòng của Google ở Singapore. Ông Nitin Gajria - Giám đốc phụ trách vùng Việt Nam, Lào, Campuchia của Google đã mời Hạnh tới đây làm việc chỉ cần cậu tốt nghiệp đại học và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thời gian gần đây, chàng trai không tay được nhiều người chú ý hơn qua chuyện tình cổ tích với cô bạn quen từ hồi lớp 11. Sỳ Chiện Múi (vợ của Hồ Hữu Hạnh) cũng không thể ngờ chàng trai mình quen từ thời phổ thông lại trở thành chồng của bản thân trong tương lai. Ngay từ khi gặp Chiện Múi hồi lớp 11, chàng trai “chim cánh cụt” đã cảm mến cô bạn xinh đẹp, năng động. Phải lấy hết can đảm Hạnh mới dám xin số điện thoại của bạn để làm quen.

Sau thời gian dài nhắn tin trò chuyện, cả hai dần có tình cảm với nhau. Chiện Múi cũng thông cảm của hoàn cảnh của Hạnh. Dù ngoài kia có nhiều chàng trai lành lặn theo đuổi nhưng cô bạn vẫn một lòng với chàng trai không tay. Sợ bị gia đình cấm cản cả hai chỉ âm thầm bên nhau suốt 5 năm qua. Sau khi có em bé, cặp đôi đã chính thức về ra mắt gia đình hai bên. Mặc dù gia đình đều rất bất ngờ nhưng họ cũng quyết định ủng hộ hạnh phúc của con. 

Với Hồ Hữu Hạnh, điều mà chàng trai trân quý nhất ở người bạn gái chính là sự hiền lành, chu đáo và chịu thương chịu khó. Anh chàng từng tâm sự có trong mơ cũng không thể ngờ cô bạn gái xinh đẹp lại đồng ý ở bên cạnh chàng trai khiếm khuyết như mình. Còn với chị Sỳ Chiện Múi, chị tin rằng anh chính là mảnh ghép có thể chở che cho mình suốt quãng đời còn lại. 

Được biết, cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào ngày 8/1 vừa qua. Hiện tại con của cặp đôi đã được hơn 1 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Chàng trai không tay dự định sẽ theo đuổi con đường trở thành streamer và kinh doanh online. Hiện tại, anh đã lập kênh YouTube và bắt đầu thực hiện các video. Kênh YouTube của Hồ Hữu Hạnh hiện có 11,6 nghìn người đăng ký. Còn với chị Sỳ Chiện Múi dự định sẽ trở thành giáo viên mầm non.

Như vậy trải qua bao thăng trầm cuối cùng chàng trai không tay đã có cho mình một tổ ấm viên mãn. Để có được điều đó, Hồ Hữu Hạnh đã phải đánh đổi rất nhiều không chỉ là sự nỗ lực, quyết tâm mà còn có cả máu và những giọt nước mắt. Nghị lực phi thường của chàng trai “chim cánh cụt” đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ vươn lên trong cuộc sống.