Xóa tan mọi lo lắng của công chúng lúc ban đầu, AMEE đã có màn chào sân điện ảnh khá suôn sẻ qua bộ phim Thiên thần hộ mệnh. Ngoài âm nhạc dường như cô gái sinh năm 2000 đang có nhiều dự định hơn cho sự nghiệp của bản thân trong tương lai.


AMEE tên thật là Trần Huyền My, sinh ngày 23 tháng 3 năm 2001 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, cô đã trở thành thực tập sinh cho công ty giải trí St. 319 Entertainment. Trải qua gần 4 năm luyện tập chăm chỉ, AMEE chính thức ra mắt tại V-pop vào ngày 3 tháng 4 năm 2019, cùng sản phẩm âm nhạc đầu tay Anh nhà ở đâu thế? kết hợp cùng rapper B Ray. 

Với giai điệu vui tươi, lời bài hát dễ thuộc, music video được đầu tư và hình ảnh thiếu nữ đáng yêu của AMEE đã giúp Anh nhà ở đâu thế? trở thành một “smash hit” với lượt streaming cực khủng trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến. 

Những sản phẩm tiếp theo mà AMEE cho ra mắt dù là hát solo như Yêu thì yêu không yêu thì yêu tới kết hợp cùng giọng ca khác như Trời giấu trời mang đi hay Sao anh chưa về tiếp tục đạt được thành công ấn tượng không kém sản phẩm đầu tay. Nhìn hình ảnh cũng như phong cách âm nhạc của AMEE, khán giả liên tưởng tới ngay thời huy hoàng của thể loại teen pop ở Việt Nam vào cuối những năm thập niên 2000s - đầu những năm thập niên 2010s, với loạt tên tuổi đình đám như Bảo Thy, Đông Nhi, Khổng Tú Quỳnh,...

AMEE áp dụng đúng những công thức tạo nên thành công của thể loại teen pop với giai điệu dễ nghe, vui tai, lời bài hát dễ thuộc, lồng ghép các câu nói “hot trend” của giới trẻ và hình tượng đáng yêu, thân thiện như “cô bé nhà hàng xóm”.

Sự thành công của AMEE tất nhiên phải nói tới sự trợ giúp và đứng đằng sau của công ty quản lý St. 319 Entertainment, với những kế hoạch và chiến lược bài bản để xây dựng nên thương hiệu cho AMEE. Những sản phẩm âm nhạc của AMEE đều được cho ra mắt và có hình thức quảng bá phù hợp. Sẽ có đầy đủ từ teaser image, teaser video, poster chính rồi tới music video hay bản audio chính thức trên các nền tảng uy tín, chứ không chỉ tung ra cho đủ như nhiều nghệ sĩ khác ở V-pop. 

Ngoài ra một điều đáng khen khác dành cho cả AMEE lẫn St. 319 Entertainment chính là việc phát hành Full Album đầu tay cho cô chỉ sau hơn 1 năm ra mắt. Đây được xem là một bước đi táo bạo vì AMEE còn là một nghệ sĩ mới và thị trường tiêu thụ đĩa cứng ở Việt Nam vốn đã “chết yểu” từ lâu. 

Tuy nhiên “trời không phụ lòng người”, dreAMEE - Full Album đầu tiên của AMEE đã tiêu thụ được hơn 1000 bản chỉ sau 3 ngày phát hành, giành vị trí số 1 trên bảng xếp hạng của Apple Music Việt Nam và iTunes Việt Nam. Thậm chí nó còn giúp cho AMEE được đề cử “Album của năm” tại Giải thưởng Âm nhạc Cống Hiến lần thứ 16 và chiến thắng hạng mục này tại Làn Sóng Xanh 2020.

Sau những thành công đáng ngưỡng mộ trong lĩnh vực âm nhạc, AMEE đã thử sức trong vai trò diễn viên với vai nữ phụ Huyền trong bộ phim Thiên thần hộ mệnh. Khi được công bố là gương mặt xuất hiện trong dàn diễn viên của phim, AMEE đã nhận về khá nhiều sự nghi ngại.

Bất ngờ thay màn thể hiện của AMEE lại được khen ngợi nhiều nhất sau khi phim được ra mắt. Lối diễn tự nhiên cùng đài từ dễ chịu đã giúp cô chinh phục khán giả. Để so sánh với các đàn chị khác từng đóng phim của Victor Vũ như Vân Trang, Maya, Trang Nhung, Đinh Ngọc Diệp,... hẳn nhiên sẽ chưa bằng nhưng ít nhất AMEE đã thành công trong việc xóa tan đi mọi nghi ngờ của công chúng. Cô thậm chí có phần lấn át nữ chính Trúc Anh. 

Chính đạo diễn Victor Vũ cũng dành tặng những lời khen có cánh cho cô: “Victor cảm thấy rất là hài lòng, AMEE trong phim rất là duyên dáng rất là tự nhiên và có năng lượng rất tốt. Lần đầu tiên đóng phim thì Victor cảm thấy AMEE rất là tiềm năng”

AMEE vừa bước qua tuổi 21, hẳn nhiên cô khó tránh khỏi thiếu sót cần phải khắc phục như cách hát giọng mũi gây nhiều khó chịu hay kỹ thuật thanh nhạc còn yếu. Tuy nhiên AMEE sẽ còn rất nhiều thời gian để luyện tập, trau dồi thêm và chứng minh được rằng bản thân xứng đáng với những thành công đang có được.