Trước khi học yêu một ai đó thì nhất định phải thương chính bản thân mình, cô gái nhé!

11:00 11/05/2018

Em có thể đau lòng nhưng không được cúi đầu, bởi cúi đầu vương miện sẽ rơi. Em có thể khóc nhưng không được buông xuôi, vì cuộc đời không có chỗ cho những người yếu đuối. Gạt nước mắt và mỉm cười, em đã ổn hơn chưa?

"Cô gái à, em không ổn, đúng không?
Nói tôi biết, đừng để lòng băng giá!
Người ta đến rồi mang đi tất cả?
Em thấy mình đã đủ đáng thương chưa…"
(Le Thuy)

Con gái à, đừng bao giờ tự làm khổ chính mình vì tình yêu hay vì một người nào đó đã từng xuất hiện trong quá khứ. Muốn có được hạnh phúc thì nhất định phải yêu thương bản thân mình trước đã.

1. Đừng suốt đêm nghịch điện thoại, đọc nhiều sách, vận động nhiều, chăm sóc bản thân thật tốt, muốn sửa đổi bản thân không bao giờ là muộn.

Em đừng cứ vùi mình trong một góc nhỏ, bởi ngoài kia còn biết bao điều hay ho thú vị. Thế giới ngoài kia thật rộng lớn và có bao điều cần được khám phá chứ không phải là vùng trời nhỏ bé trên màn hình điện thoại đâu em. Hãy đứng lên, tìm một cuốn sách hay, xem một bộ phim thú vị, gặp gỡ một vài người. Muốn yên vui, trước tiên phải chăm sóc bản thân mình.

Trước khi học yêu một ai đó thì nhất định phải thương chính bản thân mình, cô gái nhé!

2. Đường khó đi là do bản thân chọn, người khiến em đau lòng cũng là do em cho phép.

Đường đi khó, nếu không quyết tâm băng qua được thì cứ chọn con đường khác dễ đi hơn, bởi cuộc đời đâu thiếu gì lựa chọn. Người làm em đau lòng, nếu không thể có được thì hãy quên đi mà tìm người khác tốt hơn. Những lời an ủi cũng chỉ là những lời nói ấm áp vô dụng, đừng nghĩ có thể dựa vào người khác, mà hãy nghĩ cách để biến bản thân trở nên ưu tú hơn đi.

Trước khi học yêu một ai đó thì nhất định phải thương chính bản thân mình, cô gái nhé!

3. Học cách trở thành một người trầm tĩnh, cho dù có chuyện gì cũng phải bình tĩnh tỏ ra như không.

Em phải học cách không được phiền não, không được thầm thương trộm nhớ và nhất định không được quay đầu. Cứ sống tốt cuộc sống của riêng mình, chẳng cần phải làm vừa lòng bất cứ ai. Em phải nhớ không phải tất cả mọi việc trên thế giới này đều diễn ra theo ý của mình, hãy bình tĩnh mà giải quyết chúng, chẳng có ai lo lắng được cả đời cho em đâu!

Trước khi học yêu một ai đó thì nhất định phải thương chính bản thân mình, cô gái nhé!

4. Nhất định phải có nguyên tắc sống riêng của mình.

Độc thân thì tự do và rồi thật thoải mái biết bao nhưng đừng vì thế mà sống một cách tùy tiện. Trong lòng em đừng vì quá thương nhớ một người rồi chạy theo quá khứ, quên mất chính bản thân mình, quên đi những quy tắc sống "bất di bất dịch". Bởi, tự do sẽ giúp em có một tâm hồn thoải mái những quy tắc sẽ tạo cho em cốt cách của người phụ nữ "vạn người mê". Đừng quên rằng, phía trải qua giông bão thì lòng người mới trưởng thành, phải chịu được cảm giác mà không ai chịu được thì mới mong ở vị trí mà không ai với tới.

Trước khi học yêu một ai đó thì nhất định phải thương chính bản thân mình, cô gái nhé!

5. Hãy đi gặp những người em yêu quí, theo đuổi những gì em thích, làm những việc em muốn.

Em thèm ăn một món ngon, em cần đi đến một vùng đất mới hay lâu rồi em chưa ôm thật chặt bạn thân? Nhân lúc mặt trời còn đang chiếu rọi, nhân lúc gió chưa thổi lớn, em hãy bước ra ngoài thế giới bao la kia và tận hưởng đi nào. Đừng chỉ nằm một chỗ và mơ về bạch mã hoàng tử. Không ai cứ mãi ở một chỗ mà chờ đợi người khác, hãy tỉnh dậy rồi đi tìm người ấy đi em.

Trước khi học yêu một ai đó thì nhất định phải thương chính bản thân mình, cô gái nhé!

6. Học cách giữa đám đông vẫn giữ được ý kiến của mình.

Là con gái phải có chính kiến và phải bảo vệ được chính kiến của mình. Em không cần cứ có ý tưởng gì đều lập tức nói cho người khác, nhưng hãy ghi lại và thực hiện nó cho riêng mình. Em cũng đừng kì vọng vào người khác quá nhiều, bất luận là trên phương diện đạo đức hay trên phương diện suy nghĩ. Đối với ý kiến của người khác, nên rèn luyện một thái độ thờ ơ lãnh đạm, không động tâm. Vì đây chính là phương pháp thực tế nhất để nuôi dưỡng nên sự khoan dung đáng khen ngợi.

Trước khi học yêu một ai đó thì nhất định phải thương chính bản thân mình, cô gái nhé!

7. Con người ai cũng đều có một thời thanh xuân ngu ngốc.

Bởi vì thanh xuân em sẽ gặp một người rất yêu mà không thể có được, người đó có thể đến vào một ngày nhiều gió, cầm tay em đi qua những ngày mưa, và biến mất vào một ngày đầy nắng. Chuyện một người xuất hiện rồi biến mất trong cuộc đời này đều không là gì cả. Em phải trải qua thì mới có thể biết bản thân thật sự cần gì, càng vấp ngã mới càng sửa chữa được bản thân để biến bản thân trở nên tốt hơn. Hãy nhớ khi em trở nên xuất sắc, tự nhiên sẽ tìm được người tốt hơn tình nguyện kề vai sát cánh bên em.

Trước khi học yêu một ai đó thì nhất định phải thương chính bản thân mình, cô gái nhé!

8. Điều kiện để bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt đó chính là triệt để nói lời tạm biệt với quá khứ.

Cuộc sống ngoài kia là của em, nơi còn bao nhiêu ánh mặt trời rực rỡ, bao nhiêu giai điệu vui tươi, còn bao nhiêu điều bí ẩn thú vị cần khám phá. Đừng ngồi một chỗ và nghĩ về quá khứ nữa! Những gì qua rồi không thể lấy lại, nhưng dù có tuyệt vọng thế nào đi nữa, em phải nhớ rằng mình vẫn còn có ngày mai.

Trước khi học yêu một ai đó thì nhất định phải thương chính bản thân mình, cô gái nhé!

Thế giới này có hàng tỉ người, lo gì thời gian không ban tặng cho mình một người đàn ông chân thành và yêu thương ta hết mức. Thế nhưng, chỉ khi em biết yêu thương chính bản thân mình thì hạnh phúc mới đi theo hương tình đó là bước đến bên em. Vậy nên, chờ nắng lên thật rực rỡ, ôm trọn trái tim của chính mình rồi ủ ấm nó bằng tình yêu, nàng nhé!

Ảnh: Internet