Trang Mainichi của Nhật Bản ngày 29/12 đã đưa tin về sinh nhật lần thứ 27 của Công chúa Kako, con gái thứ hai của Thái tử Akishino và là em của cựu Công chúa Mako. Trong bộ ảnh đón tuổi mới, Kako được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, xứng tầm danh hiệu "Công chúa đẹp nhất Nhật Bản".
Trang tin Nhật Bản đưa tin về sinh nhật tuổi 27 của Công chúa Kako. (Ảnh: Chụp màn hinh Mainichi)
Sau khi chị gái lập gia đình và chuyển tới Mỹ sinh sống, Công chúa Kako đã tiếp nhận nhiều công việc mà Mako để lại. Ngay từ tháng 10 vừa qua, sau khi chị gái rời khỏi Hoàng gia, Kako đã tiếp quản vị trí Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Quần vợt Nhật Bản. Vào tháng 11, cô gái sinh năm 1994 cũng có mặt tại sự kiện về hạ tầng xanh đô thị và diện lại bộ váy chị mình từng mặc tới sự kiện này vào thời gian trước.
Kako ngày càng cho thấy phong thái của người hoàng gia. (Ảnh: Mainichi)
Công chúa Kako được đánh giá là xinh đẹp hơn so với chị gái của mình. (Ảnh: Mainichi)
Được đánh giá là đang "nỗ lực tham gia vào các sự kiện, hoạt động mà cựu Công chúa Mako từng tham gia", Công chúa Kako nhận được thiện cảm từ người dân trong nước. Bên cạnh đó, họ cũng dành những lời khen có cánh cho nhan sắc của công chúa vừa tròn 27 tuổi này.
Trước đây, Kako rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, sau khi bước qua tuổi 20, cô đã dần dạn dĩ hơn trước truyền thông. Ngay từ khi còn nhỏ, Công chúa Kako đã được người dân của đất nước mặt trời mọc nhận xét là "công chúa xinh đẹp nhất Nhật Bản".
Nhan sắc rực rỡ tuổi 27 của Kako. (Ảnh: Mainichi)
Cô hiện đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ hoàng gia với tư cách là công chúa. (Ảnh: Withnews Japan)
Theo thời gian, càng trưởng thành, cô gái sinh năm 1994 càng toát ra được nét thanh lịch, quý phái đậm chất Hoàng gia của mình. Mặc dù vậy, điều thu hút nhất ở Kako là nụ cười thân thiện, nét mặt hiền hậu, dễ gần. Sự xuất hiện của cô luôn tốn rất nhiều giấy mực của báo giới cũng như thu hút sự chú ý của người dân. Ai cũng muốn theo dõi sự trưởng thành của "bông hoa Hoàng gia" này.
Nét đẹp của Công chúa Kako không chỉ toát lên từ vẻ bề ngoài mà nó còn được thể hiện qua học vấn của cô. Lý do Kako mang một vẻ đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa truyền thống lại vừa tri thức là do cô được rèn giũa trong môi trường Hoàng gia nhưng được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến từ quốc tế.
Hai chị em Mako và Kako rất thân thiết với nhau. (Ảnh: Hello Magazine)
Năm 2018, cô hoàn thành chương trình học của ngành Quản lý sân khấu và trình diễn của Đại học Leeds (Anh). Năm 2019, Công chúa Kako tốt nghiệp trường Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế tại Tokyo, ngành Tâm lý học sau khi rời khỏi Đại học Gakushuin, nơi các thành viên Hoàng gia thường theo học ngành truyền thông trong nhiều thập kỷ.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, Công chúa sinh năm 1994 bắt đầu tập trung vào các công việc, nhiệm vụ của Hoàng gia. Đặc biệt, cô luôn là người tham dự các sự kiện cùng chị gái. Có thể thấy, quyết định để Công chúa Kako đảm nhiệm các công việc trước đây của cựu Công chúa Mako là hoàn toàn chính xác.
Từ ngoại hình, học vấn cho đến tính cách, Kako toát lên sự vẹn toàn và đó là lý do vì sao cô được dân chúng Nhật Bản yêu mến đến vậy. Bước sang tuổi mới với nhiều trọng trách hơn nhưng mọi người đều đặt niềm tin rằng Kako có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.
Các thông tin đời sống xã hội sẽ được liên tục cập nhật tại YAN!
ĐƯỢC CÔNG CHÚNG ỦNG HỘ, CÔNG CHÚA KAKO VẪN CÓ THỂ TRỞ THÀNH THƯỜNG DÂN
Theo luật Hoàng gia Nhật Bản từ năm 1947, hoàng vị sẽ chỉ được truyền cho con trai trong gia đình hoàng tộc. Điều này có nghĩa là những Công chúa chưa kết hôn như Kako sẽ không có quyền thừa kế và sẽ phải rời khỏi hoàng cung, trở thành thường dân giống chị gái Mako của mình nếu lấy dân thường.
Một giáo sư người Nhật đã phân tích về vấn đề này như sau: "Các thành viên nữ trong gia đình hoàng gia được kỳ vọng sẽ tiếp tục dịu dàng, nữ tính và đoan trang, hỗ trợ những thành viên nam khác và quốc gia. Họ vẫn được mong đợi bước tiếp con đường truyền thống của một người vợ, người mẹ".
Như vậy, trừ khi hoàng gia Nhật Bản thay đổi luật lệ, nếu không số phận của Công chúa Kako dường như đã được định sẵn.