Em có đẹp không anh?

08:00 11/09/2014

Đó là câu hỏi "kinh điển" của phụ nữ với đàn ông. Hỏi, có thể bằng lời, bằng mắt hoặc bằng cử chỉ ngúng nguẩy khoe món đồ mới. Nhưng dù hỏi kiểu nào thì đó vẫn là câu hỏi tu từ: câu trả lời phải theo "lề phải".

Muốn đẹp và làm đẹp đó là nhu cầu muôn thuở của mọi sinh vật có não và chia làm hai giới tính. Vẻ đẹp của giới tính thứ ba là một câu chuyện khác, chưa nói ở đây. Riêng với con người, định nghĩa "con người là cây sậy biết tư duy" chắc hẳn không dành cho phụ nữ. Bởi trong suốt lịch sử sinh tồn, phụ nữ luôn tìm cách để đỏm dáng, đứng bên cạnh để những "cây sậy đàn ông" mất đoàn kết.

Đích nhắm của việc làm đẹp là người xung quanh. Phụ nữ mỗi người mỗi vẻ, nhưng chưa bao giờ là..."mười phân vẹn mười". Không có mười thì phải nghĩ về mười như một quyết tâm và hành động phải đạt tới tám chín phần, tùy năng lực bản thân. Thà thua trận chứ nhất quyết không chịu xấu như bà hàng xóm!

Có một câu chuyện tào lao rằng, ông chồng sắp hấp hối, bèn cố hết sức bình sinh hỏi cô vợ xinh tươi: "Lúc anh chết, em có khóc không?". Nàng thỏ thẻ với sự chân thành tối đa: "Cũng tùy xem lúc ấy em đã trang điểm hay chưa"! Cùng chung chủ đề châm chích về phụ nữ làm đẹp, các khoa học gia vẫn cãi nhau ỏm tỏi: Lượng son một người đàn ông trường thành phải nuốt kèm các nụ hôn cháy bỏng là bao nhiêu? Nhưng phải ghi chú rằng, những anh chàng hói đầu, mắt cận khi chật vấn câu đó thường xuyên chả có ma nào ghé môi.

"Em có đẹp không anh?" - câu hỏi tu từ này chỉ nhằm mục đích làm mát tai lẫn ruột cả hai người. Về bản chất, cái đẹp cứu rỗi thế giới. Về hiện tượng, làm đẹp củng cố hòa bình. Đó là lý do các cô thi hoa hậu luôn thủ sẵn câu: "em yêu hòa bình, em ghét chiến tranh". Nói cho cùng, trên đời không có phụ nữ xấu, mà chỉ có phụ nữ làm kiểu gì cũng không Đẹp!

Bài viết này thuộc quyền sở hữu của tác giả Dew Nguyễn, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả và được MLOG độc quyền đăng tải. Những trang web khác muốn đăng lại nội dung này vui lòng liên hệ BQL MLOG qua email: info.mlog@yan.vn. Xin chân thành cảm ơn!