Khoảnh khắc cậu bé hồn nhiên mưu sinh bên mẹ trong đêm lạnh, bỗng thấy nhớ lắm ký ức thời tuổi thơ

17:00 23/11/2017

"Bé mặc kín mít, áo phao vàng đã cũ sờn, lúc đầu bé cứ nép mình vào phía mẹ, hai mẹ con chỉ có miếng xốp lót dưới chân, chợt nhớ hôm nay Hà Nội lạnh hơn nhiều".

Hà Nội sau bao ngày ấm áp nay đã chính thước bước sang đông với cái lạnh buốt đặc trưng của miền Bắc. Nếu như những đêm mùa thu Hà Nội mang đến tiết trời se se, dìu dịu khiến người ta cảm thấy dễ chịu và vấn vương mãi thì đêm đông Hà Nội lại mang theo những đợt gió rét căm, luồn lách vào từng lớp da thịt làm người ta cứ phải run lên từng hồi.

Có người yêu cái cảm giác đêm đông được nằm ấm áp, cuộn mình trong chăn nhưng có những người lại sợ hãi cái lạnh đêm đông bởi cuộc sống mưu sinh của họ gắn liền với những con đường, dù gió rét cỡ nào cũng phải bôn ba nay đây mai đó để kiếm lấy cái ăn.

Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ câu chuyện vô cùng xúc động về hai mẹ con người phụ nữ bán hoa quả dạo bên đường trong đêm giá lạnh đầu đông, khiến nhiều người không khỏi xót xa cũng như ngưỡng mộ tình cảm giản dị, đẹp đẽ ấy.


Em bé nép vào người mẹ trong cái lạnh tê tái của đêm đông
Em bé nép vào người mẹ trong cái lạnh tê tái của đêm đông

Theo chia sẻ của người viết, trong một đêm đầu đông rất lạnh, anh đang dừng chân bên vỉa hè thì vô tình nhìn thấy hai mẹ con đang bán hoa quả dạo. Người mẹ tầm tuổi 30, còn đứa bé tầm 5-6 tuổi. Bé mặc kín mít, áo phao vàng đã cũ sờn, đứng nép mình vào phía mẹ. Trong một ngày lạnh giá như thế nhưng hai mẹ con họ chỉ có một miếng xốp lót dưới chân để ngồi.

Tất nhiên, trong thời tiết thế này, mọi người chỉ muốn đi thật nhanh về nhà nên không ai muốn dừng lại bên đường để mua hoa quả cả. Hai mẹ con ôm nhau, rồi người mẹ rút điện thoại ra gọi cho ai đó, đột nhiên sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt bé gái, hóa ra là họ gọi cho bố. 

"Tôi không nghe rõ cuộc trò chuyện, loáng thoáng chỉ nghe trong đó nóng, ngoài này lạnh, dường như anh chị mỗi người mỗi ngả, người nam, kẻ bắc, vì cuộc sống mà tha hương, nhặt nhạnh từng đồng", cư dân mạng này chia sẻ. 


Hai mẹ con chỉ có 1 tấm xốp để kê ngồi dù trời rất lạnh
Hai mẹ con chỉ có 1 tấm xốp để kê ngồi dù trời rất lạnh


Cô bé ngoan ngoãn theo mẹ đi bán hàng
Cô bé ngoan ngoãn theo mẹ đi bán hàng

Từ lúc được nói chuyện điện thoại với bố, cô bé rạng rỡ hẳn, em luyên thuyên mãi không ngừng về những chuyện vụn vặt trong ngày của hai mẹ con và mong bố có thể về sớm.

Độ tuổi của bé nhẽ ra được đi nhà trẻ rồi, buổi tối được ở trong nhà ấm, chơi với gấu bông, búp bê, nhưng bé phải lang thang theo mẹ kiếm sống. Điều này đã khiến người kể chuyện này vô cùng xúc động và thương em. Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười trong veo, rạng rỡ của bé bên mẹ, anh vẫn tin rằng cô bạn nhỏ ấy đang hạnh phúc theo cách của riêng mình, và nụ cười ấy thật đẹp.

"Người ta không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ cuộc đời này không có gì để níu giữ, cho họ động lực sinh tồn, truy cầu hạnh phúc, giấc mơ, không ai đánh thuế cả. Hai mẹ con đang mơ gì? Chắc đơn giản chỉ là một ngày bán được hàng, mẹ mua cho em xiên thịt nướng, vậy là vui rồi".

Sau khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mọi người đều thương cảm cho cuộc sống bấp bênh, vất vả của hai mẹ con, đặc biệt là bé gái còn quá nhỏ đã phải theo mẹ đi mưu sinh trong ngày đông giá rét cắt da cắt thịt. 

Có những người tỏ ra rất đồng cảm với hai mẹ con bởi họ đã từng đi qua tuổi thơ như vậy. Nhiều người tâm sự khi đọc xong câu chuyện này liền nhớ tới gia đình và tuổi thơ của mình, cũng nghèo khó, cũng phải bươn chải như thế này để có cuộc sống tốt hơn. Những lời động viên dành cho hai mẹ con người phụ nữ bán hoa quả dạo này là điều mà cộng đồng mạng dành tặng cho họ nhiều nhất.

Bên cạnh đó, khi câu chuyện này được chia sẻ rộng rãi, rất nhiều người cũng bày tỏ ý tốt  xin địa chỉ bán hàng của hai mẹ con để có thể ra mua hoa quả ủng hộ. 

Nguồn: NEU CFS