Đứt ruột với hoàn cảnh của hai vợ chồng cho con vì đói

06:00 12/08/2015

Do gia đình quá nghèo, không có gạo để ăn nên hai vợ chồng chị Tẩm đã đứt-từng-đoạn-ruột đem hai đứa con cho người khác, chỉ mong chúng được sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sự thật đã không như anh chị mong muốn, một trong hai đứa bé bị kẻ xấu bán qua Trung Quốc.


	
	Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng chị Tẩm. Ảnh: CL
Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng chị Tẩm. Ảnh: CL

Tại xóm Mừng, xã Xuân Phong (huyện Cao Phong, Hòa Bình) ai cũng biết được hoàn cảnh nghèo khổ đến nỗi phải đem con đi cho của vợ chồng chị Bùi Thị Tẩm (SN: 1987) và Bùi Văn Thanh (SN: 1985). Nơi cư trú của gia đình là căn nhà sàn rộng khoảng 20m2, bên trong hoàn toàn không có một vật dụng gì có giá trị. Có chăng, đó chỉ là chiếc tivi cũ kĩ, đem bán cũng chẳng ai mua.

Anh Thành và chị Tẩm nên duyên chồng vợ sau 2 năm hẹn hò. Làm đúng phong tục của thôn, sau đám cưới, anh Thành chuyển về nhà vợ ở rể. Đôi vợ chồng trẻ hàng ngày vẫn đi làm rẫy để kiếm củ sắn, măng đem ra chợ bán, mua gạo về ăn. Cuộc sống lúc này tuy khá thiếu thốn, nhưng vẫn rất hạnh phúc khi những đứa con lần lượt ra đời.


	
	Chị Tẩm -  người từng hai lần đem con cho người khác vì thiếu ăn. Ảnh: LĐ
Chị Tẩm -  người từng hai lần đem con cho người khác vì thiếu ăn. Ảnh: LĐ

Cách đây 2 năm, chính quyền địa phương đã cấp đất, cấp nhà để hai vợ chồng có thể lên xóm Mừng sinh sống, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do không có nghề nghiệp và ruộng trồng lúa nên gia đình của anh chị Tẩm bắt đầu rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ gia đình chỉ trông chờ vào vài sào đất trồng ngô, sắn. Sau vụ mùa, anh Thành lại phải đi làm mướn khắp nơi từ phụ hồ, chặt củi cho đến xuống núi trồng mía thuê. Còn chị Tẩm do có con nhỏ nên ở nhà nuôi ít gia cầm. Chính vì vậy, gia đình ngày càng khốn đốn, rơi vào cảnh đói khát.

Lúc chị Tẩm sinh đứa con trai thứ 3 vừa khỏe mạnh và kháu khỉnh thì có gia đình của một người hiếm muộn ở Kim Bôi đến xin về nuôi. Do trong nhà không còn một hột gạo, nên vợ chồng anh chị đã đứt ruột, gật đầu đồng ý cho con. “Thấy họ cũng thật lòng và thường xuyên tìm đến nhà năn nỉ xin con, mà ở nhà thì không có gạo ăn, đâu có nuôi được nên tôi đưa con cho họ để nó có cuộc sống no đủ hơn”, chị Tẩm chia sẻ.


	
	Vợ chồng chị Tẩm rất đau xót khi biết con trai út mình bị đem bán qua Trung Quốc. Ảnh: CL
Vợ chồng chị Tẩm rất đau xót khi biết con trai út mình bị đem bán qua Trung Quốc. Ảnh: CL

Một thời gian sau, chị Tẩm lại sinh tiếp đứa con thứ 4. Lần này, rất nhiều người tìm đến xin cháu bé về nuôi. Một người hàng xóm tên Lý Thanh Tôn (34 tuổi) đã giới thiệu một đôi vợ chồng đã cưới nhau 7 năm mà chưa có con, biết chị Tẩm vừa sinh cậu con trai, nhưng hoàn cảnh gia đình không có điều kiện nên họ muốn xin về nuôi.

“Họ cứ gọi điện thoại khóc lóc, than vãn xin mình cho con hoài nên thương lắm. Một mặt, mình cũng nghĩ biết đâu con trai mình về đấy lại được sung sướng. Nhưng có điều lạ, họ nhất quyết không lên nhà mình”, chị Tẩm kể.

Khi cháu bé được 4 tháng tuổi, vợ chồng anh chị bế con xuống Hà Nội đem cho. Lúc nhận cháu, chỉ có những người đàn ông to lớn ở đó, họ nói cám ơn và đưa ít tiền để hai vợ chồng bắt xe về quê cùng 1 túi màu đen. Về đến nhà, mở túi ra, chị Tẩm thấy có 16 triệu đồng.

Thời gian cứ trôi đi, cứ tưởng con mình sẽ nhận được cuộc sống tử tế, trong vòng tay yêu thương, bất ngờ vợ chồng chị Tẩm nhận được tin sét đánh khi đứa con trai út bị bán sang Trung Quốc. Nói về việc này chị Tẩm đau xót cho biết: “Không biết con mình giờ sống chết ra sao? Sợ nhất là lấy nội tạng nó đi bán”.

Hiện vợ chồng chị Tẩm đã được cán bộ địa phương tư vấn không sinh thêm con mà chỉ tập trung vào việc đi làm, nuôi các cháu bé còn lại.

Được biết, đường dây buôn bán người này đã bị công an triệt phá thành công và bắt giữ nhiều đối tượng. Quy trình hoạt động của đường dây là tìm đến những gia đình đông con nhưng lại có hoàn cảnh khó khăn để gạ xin, rồi đem đi bán. Mỗi lần thành công, chúng thu được khoảng 70 triệu đồng/bé.