Liên quan đến vụ việc ở thủy điện Rào Trăng 3, ngày 16/10, lực lượng tiền trạm đã chính thức tiếp cận được với khu vực có nhóm công nhân bị mất liên lạc.
Tuy nhiên, tình trạng mưa lũ vẫn liên tục diễn ra, thế nên việc đưa các phương tiện vào bên trong để hỗ trợ cho việc tìm kiếm gặp khá nhiều khó khăn.
Một nửa quả đồi đã sạt xuống nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3, nhiều công nhân vẫn đang mất liên lạc. (Ảnh: Người Lao Động)
>>> Xem thêm: Chủ tịch huyện hy sinh ở Rào Trăng: Gác lại chuyện riêng để lo cho dân
Rào Trăng 3 xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở mới
Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, vào lúc 11h ngày 16/10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy được thi thể của 1 người tại hồ thủy điện Rào Trăng 3. Như vậy, bước đầu đã đánh dấu được vị trí của nhóm công nhân bị mất liên lạc trước đó. Đội ngũ cứu hộ phải mất đến 1 giờ mới vào đến được thủy điện Rào Trăng 4 nhờ dùng các phương tiện cứu hộ như xuồng máy, cano (hướng tiếp cận là từ xã Hương Bình, thị xã Hương Trà).
Lực lượng tìm kiếm khiêng canô vượt đập thủy điện Rào Trăng 4. (Ảnh: Người Lao Động)
Tiếp đó, lực lượng tìm kiếm đã khiêng chiếc cano tiến hành vượt đập Rào Trăng 4, sau đó ngược dòng Rào Trăng thêm khoảng 8km đường thủy, cuối cùng mới tiếp cận được Rào Trăng 3. Trước tình hình mưa to gió lớn kèm theo nước chảy xiết, nên 1 thi thể công nhân được tìm thấy vẫn chưa được đưa về.
Ca nô của lực lượng cứu hộ đi theo hướng đường thủy tiếp cận hiện trường nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. (Ảnh: Thanh Niên)
Khối lượng đất đá từ trên núi cao đổ ập xuống khu nhà điều hành của Rào Trăng 3 quá lớn, thế nên để tiếp cận và tìm kiếm nhanh chóng cần có phương tiện cơ giới dọn dẹp. Tuy nhiên, tuyến đường Tỉnh lộ 71 dẫn lên Rào Trăng 3 hiện vẫn đang bị tắc do sạt lở nặng và đã có thêm nhiều điểm sạt lở mới. Có nhiều tảng đá lớn bằng một chiếc xe múc nằm trên đường vào Rào Trăng 3, chắn lối đi của các loại xe cơ giới.
Điểm sạt lở nghiêm trọng cách ngã ba tỉnh lộ 11B khoảng 18km khiến trụ điện trung thế bị gãy đổ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
>>> Xem thêm: Mưa lớn tại thủy điện Rào Trăng, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn
Dùng mìn phá đá để mở đường vào Rào Trăng 3
Lực lượng chức năng nhận định, nếu như tình trạng mưa lớn vẫn còn tiếp diễn, sử dụng xe cơ giới để san bằng đường sẽ khiến lượng đất đá trên núi tiếp tục trượt xuống đường, gây nguy hiểm cho đội cứu hộ khi vào tìm kiếm các nạn nhân.
Một khu vực sạt lở nặng tại thủy điện Rào trăng 3. (Ảnh: Người Lao Động)
Thông tin từ báo Tuổi Trẻ cho biết, trong cuộc họp bàn tìm kiếm nhóm công nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 diễn ra sáng 17/10, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Trung tướng Nguyễn Trọng Bình cho biết, hiện tại lực lượng công binh đã lên phương án nổ mìn phá những khối lượng đất đá lớn để có thể thông đường vào Rào Trăng 3.
Một tảng đá lớn đổ xuống chắn đường xe cơ giới trên đường 71, cách tỉnh lộ 11B khoảng 18km. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Thêm vào đó, Trung tướng Bình chia sẻ, trước mắt quân đội vẫn sẽ duy trì lực lượng tại chỗ để đợi thời tiết thích hợp sẽ triển khai ngay vào hiện trường. Cũng trong lúc chờ đợt mưa lớn ngớt, cơ quan chức năng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã nhận nhiệm vụ đưa các rọ lưới thép chứa đá hộc để khắc phục cầu tràn và nhanh chóng đưa các phương tiện và lực lượng vào đến Rào Trăng 4. Và khi đã tiếp cận được Rào Trăng 4 sẽ tiếp tục di chuyển vào Rào Trăng 3.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trên đống đổ nát. (Ảnh: Tiền Phong)
Ngoài ra, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã đưa ra đề nghị, cần sử dụng lực lượng tại chỗ để tăng tính hiệu quả trong công tác tìm kiếm các nạn nhân, tránh nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa gió thất thường do ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới ngoài Biển Đông và hoàn lưu bão số 7.
>>> Xem thêm: Lễ tang và truy điệu 13 chiến sĩ hi sinh có thể diễn ra vào Chủ nhật
Bạn nghĩ như thế nào về thông tin trên? Cho chúng tôi biết thêm ý kiến tại YAN nhé!
NGƯỜI SỐNG SÓT TRỞ VỀ TỪ RÀO TRĂNG 3: MỘT ĐÊM KINH HOÀNG
Liên quan đến vụ việc ở thủy điện Rào Trăng 3, là 1 trong hơn 40 người còn sống sót sau vụ sạt lở nặng, anh N.Đ.C. đến giờ vẫn chưa thể tin được bản thân vẫn còn sống và được quay trở về bên cạnh gia đình.
Theo báo Tuổi Trẻ, ông N.B.Đ. bố của anh C. đã khóc nức nở suốt 3 ngày liền vì thấp thỏm, lo sợ và mong ngóng tin tức từ con. Tuy nhiên, thật sự may mắn khi anh C. đã an toàn trở về.
Chia sẻ về đêm kinh hoàng đó, anh C. cho biết, tối ngày 11/10, trời mưa lớn, anh cùng người bạn lái xe về lán trại để ngủ sau khi ăn cơm xong. Tuy nhiên, đến 0h30 ngày 12/10 khi nghe tin sạt lở, anh cùng hơn 20 người khác bật dậy, dùng đèn pin và mặc áo mưa để đi về nhà điều hành tìm kiếm những người bị nạn.