Bên cạnh những màn biểu diễn ấn tượng, khán giả còn được dịp "cười nghiêng ngả" trước màn đóng dấu giữa HLV Dương Khắc Linh cùng Lưu Hương Giang.
Tối 15/08, tập cuối cùng của vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt nhí đã chính thức lên sóng với nhiều thí sinh nhí tài năng. Ở tập này đã lộ diện nhiều giọng ca ‘khủng’ đốn tim các giám khảo và khán giả. Đó là chất giọng cao khỏe, đầy hơi của cậu bé Anh Quốc, chất giọng làm chủ những quãng thấp rất tốt của cô bé Hằng My hay giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc của cô bé Khánh Linh với ca khúc nhạc Trịnh Để gió cuốn đi…
Trong trận xuất quân cuối cùng, có nhiều thí sinh quen đã từng tham gia chương trình ở mùa trước như: Tiến Quang, Như Ý, Nhã Thy hay "ốc tiêu" Phương Khanh.
Bên cạnh những màn biểu diễn ấn tượng, khán giả còn được dịp "cười nghiêng ngả" trước màn đóng dấu giữa HLV Dương Khắc Linh cùng Lưu Hương Giang. Chàng nhạc sĩ đa tài đã "tỏ tình" với nữ ca sĩ Get High với những lời hết sức đường mật khiến cho ông xã của cô - nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chỉ biết ngồi cười.
Dương Khắc Linh công khai "tỏ tình" với Lưu Hương Giang trước mặt Hồ Hoài Anh khiến Cẩm Ly không nhịn được cười.
Sau khi thực hiện việc đóng dấu xong, Hồ Hoài Anh ngay lập tức đã bày tỏ thái độ và quay sang "dằn mặt" Dương Khắc Linh khiến khán giả vô cùng thích thú. Dương Khắc Linh thì khá sợ hãi, liên tục van xin: "Đừng có đánh em!"
Hồ Hoài Anh lên cơn ghen, "đuổi" Dương Khắc Linh về chỗ
Hồ Hoài Anh bộc lộ bản chất "hổ báo trường mẫu giáo"
Dương Khắc Linh sợ hãi "Đừng đánh em!"
Sau khi "xả vai diễn", cả 2 anh em lại cười nói vui vẻ với nhau
Trong tập này, cô bé Phạm Nhật Lan Vy đã xuất sắc khi thể hiện ca khúc Đất nước lời ru với giọng hát thiên phú. Đây là ca khúc gắn liền với tên tuổi "cô bé đu đủ" Thiện Nhân ở mùa giải trước.
Cẩm Ly phấn khích vì chiêu mộ được nhân tài về đội của mình
Giọng hát của Lan Vy đã khiến cho Cẩm Ly phải "mượn" học trò Thiện Nhân của mình lên sân khấu và phải dùng cúp quán quân năm ngoái của trò cưng để thuyết phục cho bằng được em về đội. Các giám khảo khác cùng tìm đủ mọi cách, xoay đủ mọi chiêu để dụ dỗ em "đầu quân" về team mình.
Ngoài ra, 3 vị Huấn luyện viên năm ngoái là Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang và Cẩm Ly rất bất ngờ khi nhiều học trò cũ quay lại cuộc thi năm nay với sự tiến bộ rõ rệt ở giọng hát lẫn phong cách tự tin biểu diễn sân khấu. Đặc biệt, "ốc tiêu" Phương Khanh đã có một sự "lột xác" hoàn toàn khiến bộ tứ quyền lực phải ồ lên ngạc nhiên trông thấy.
Cẩm Ly đã phải thốt lên rằng: "Cô rất vui và không ngờ là ốc tiêu ngày nào lại hay đến như vậy. Con giỏi quá"; còn nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã bày tỏ sự "hâm mộ" của mình: "Con chính là Giọng hát Việt nhí. Con quá tiến bộ luôn. Con thực sự có tố chất cực kì đặc biệt vì chú chưa từng thấy có một em bé nào ở Việt Nam hát opera cổ điển mà lên giả thanh cao chót vót, dày dạn như con. Chú và cô Giang hâm mộ và yêu mến con hết sức dù con có chọn vào đội nào cũng thế. Chú sẽ luôn ủng hộ cho cả một sự nghiệp dài của con sau này".
Ngoài ra, một thí sinh khác cũng nổi bật không kém, đó là cô bé Vũ Thị Hải Yến đến từ Hải Phòng đã khiến cho các giám khảo không kiềm nén được sự xúc động khi trình bày nhạc phẩm Mẹ tôi.
Huấn luyện viên Hồ Hoài Anh chia sẻ rằng: "Con làm chú cay hết cả mũi và rơm rớm nước mắt vì đây là một bài hát chú rất thích. Bài hát này rất hay của nhạc sĩ Trần Tiến. Con hát bài này khiến chú nhớ mẹ chú và chú rất muốn khóc" hay "Con hát trọn vẹn bài hát và con hát một cảm xúc dâng tràn mà khiến cô cũng cảm thấy rung rung. Đây là ca khúc dạt dào về tình mẹ" - chị Tư bộc bạch thêm.
Nhã Thy trưởng thành hơn trong mùa 3 với Đường về xa xôi. Em trở thành thí sinh của team Cẩm Ly.
Nguyễn Trọng Tiến Quang, thí sinh team Cẩm Ly mùa trước trở thành thành viên team Dương Khắc Linh năm nay với ca khúc Cha và con trai.