Dù sung sướng được Ngọc Trinh nũng nịu nhưng Trấn Thành vẫn e dè nhắc nhở: "Đời anh sợ nhất là bị đánh ghen đó em".
Sau 2 tuần biệt tăm biệt tích, Trấn Thành cuối cùng cũng đã trở lại với Kỳ Phùng Địch Thủ. Để chào đón người bạn dẫn trở về, Ngọc Trinh đã bí mật chuẩn bị một món quà rất “hot” để tặng nam MC điển trai.
Rời bàn cổ động viên, Ngọc Trinh diện thời trang lạ với áo ngủ và cặp táp để trình diễn ca khúc Anh cứ đi đi - bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Hari Won tính đến thời điểm hiện tại.
Người đẹp chăm chú nghe lại phần nhạc và lời trong hậu trường trước khi ra sân khấu biểu diễn.
Với mái tóc cột “hai sừng”, Ngọc Trinh khiến Trấn Thành thổn thức vì vừa nhí nhảnh vừa sexy.
Ngọc Trinh ôm gối hình Hello Kitty và bắt đầu hát Anh Cứ Đi Đi.
Vì là một màn hát nhép nên Ngọc Trinh tập trung diễn sâu để tăng độ thuyết phục cho màn trình diễn. Mặc cho Ngọc Trinh thẫn thờ, khóc lóc, Trấn Thành vẫn bình thản: “Giống mấy đứa bị bỏ đói quá”.
Thất vọng vì Trấn Thành, Ngọc Trinh nức nở và lần mò, trả lại những kỷ vật cũ như...quần short, áo thun, bình sữa.
Đến khi Ngọc Trinh vật vã giữa sân khấu mếu máo thì cũng là lúc Trấn Thành xúc động mạnh. Nam MC cũng lăn ra sàn để phụ diễn và van xin Ngọc Trinh.
Để dập tắt cơn mưa nước mắt của Ngọc Trinh, Trấn Thành đã phải đè Ngọc Trinh xuống gối và dỗ “nữ hoàng nội y” ngủ.
Kết thúc tiết mục, Ngọc Trinh vẫn ngỡ mình là Hari Won nên dựa dẫm và nũng nịu với Trấn Thành. Dù sung sướng nhưng Trấn Thành vẫn dè chừng: “Đời anh sợ nhất là bị đánh ghen đó em”.
* Cùng đón xem những tin tức sao Việt mới nhất liên tục được cập nhật trên YAN.