Đừng để rung động trước "người dưng" khi đã có chồng

11:06 14/07/2015

Đó là lúc con tim bạn loạn nhịp trước một "người dưng" để rồi vấn vương và vô tình đảo lộn cuộc sống hiện có của mình. Lý trí buộc bạn phải rời xa nhưng con tim lại kéo bạn đến gần người đó hơn. Kết quả một con đường lầm lỡ mở ra, vậy làm thế nào để chế ngự được những giây phút xao lòng ấy? 

rung động trước người khác khi đã có chồng

Việc đầu tiên, chúng ta hãy luôn nghĩ đến hôn nhân hiện tại. Rằng bạn đang có một cuộc sống hạnh phúc: một người chồng dễ tính, giỏi giang, yêu vợ thương con, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Có thể trong cuộc sống anh ấy còn một số khuyết điểm, nhưng có ai sinh ra trên đời hoàn hảo toàn diện. Hơn hết chính bản thân mình cũng chẳng đạt đến độ hoàn mỹ ấy. Một tổ ấm hạnh phúc là mong muốn cuối cùng của những cặp vợ chồng. Liệu khi đến với người thứ ba bạn có được hạnh phúc như hiện tại, hay là đổ vỡ và mất đi tất cả? Hãy để cho phút xao lòng kia vỡ vụn dần trước trách nhiệm của mình. Luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc mình đang có mà tâm niệm không được phá vỡ nó bằng bất kỳ giá nào.

Để rồi sau đó, chúng ta cần xem lại tình cảm của đối tượng khiến mình xao xuyến. Có nhiều người bỗng nhiên bị hút hồn bởi một đối tượng khác nhưng lại nằm trong tình trạng yêu đơn phương. Tuy nhiên họ vẫn để mình đắm chìm trong ảo tưởng để rồi xao lãng dần tình cảm và trách nhiệm đối với bạn đời cũng như gia đình hiện tại. Nếu trót bị hớp hồn, bạn hãy xem lại tình cảm của đối tượng với mình thế nào. Nếu người đó không mảy may chú ý đến bạn thì hãy lập tức từ bỏ ý nghĩ vấn vương đó để quay về với thực tại, bởi bạn không thể giữ hạnh phúc khi thể xác ở nơi này nhưng tâm hồn lại ở nơi khác, cuối cùng chỉ có bạn là mất cả chì lẫn chài một cách đáng tiếc.

rung động trước người lạ khi đã có chồng

Còn nếu người kia cũng có tình cảm với bạn thì hãy xem lại tình trạng hiện có của hai người. Hãy xác định rõ ràng tình cảm ấy cuối cùng sẽ đi đến đâu, hạnh phúc hay hai gia đình sẽ theo đó tan vỡ, rồi những đứa con bất hạnh,... Một khi đã xác định rõ bạn sẽ chế ngự được phút xao lòng thoáng qua của mình. Bởi người ta sẽ không bao giờ yêu được trọn vẹn nếu song song với tình yêu ấy là sự dằn vặt lương tâm đến khốn khổ. Tội gì phải như thế trong khi ta đang có tất cả? Mà đôi khi có nhiều thứ nhìn vậy đấy nhưng cũng chỉ gọi là gần giống tình yêu mà thôi.

Cuối cùng, đừng cho phép bản thân trở nên tham lam. Nếu bạn không ngay lập tức dừng lại và tệ hơn là đang thực hiện chiến lược giăng lưới cả hai thì đó là một sự tham lam quá mức. Đừng đợi mọi chuyện đến lúc ngã ngũ để rồi chứng kiến những đổ vỡ đáng tiếc. Nếu quá khó khăn, bạn hãy nhờ những người đáng tin cậy cho mình những lời khuyên đúng đắn. Thường thì sự tham lam luôn khiến con người ta phải trả giá đắt. Hãy luôn nghĩ đến điều đó để bảo toàn hạnh phúc cho mình và chế ngự ngay phút xao lòng thoáng qua. Bạn phải biết rằng đó chỉ là cái bóng một chốc lát đi theo mình, để rồi khi mặt trời khuất nắng, cái bóng ấy cũng tan đi không còn tồn tại.

Theo SKCĐ