Chiếc iPhone để ở túi sau đã bất ngờ phát nổ khiến một người đàn ông bị phỏng cấp độ 3.
Gareth Clear, 36 tuổi, đến từ Úc, đang trên đường đạp xe một mình đọc theo Đập Manly vào chiều Chủ nhật vừa qua thì bất ngờ trượt chân khỏi bàn đạp và té xuống đường, đè lên chiếc iPhone ở túi sau. Cú ngã này không hề nghiêm trọng, chỉ khiến anh bị xây xát nhẹ nhưng ngay sau khi anh ngồi dậy thì phát hiện có khói bốc lên từ sau lưng mình đồng thời với cảm giác nóng rát ở mông phải.
Khi Gareth quay lại xem thì thấy chiếc quần short dày và cả quần lót của mình đã bị đốt cháy bởi chiếc điện thoại lúc này đã chảy ra và dính chặt vào da. Theo lời Gareth thì nhiệt độ lúc đó phải hơn 100 độ C vì lúc anh tìm cách cởi chiếc quần bị cháy và tháo chiếc điện thoại đã phát nổ ra thì tay anh liền bị phỏng. Cuối cùng Gareth phải đấm cho chiếc điện thoại văng ra trong khi vẫn còn bốc khói vì sợ lithium trong pin điện thoại sẽ gây nhiễm độc máu. Khi xảy ra sự việc, xung quanh Gareth chẳng có ai khác để giúp đỡ anh trong khi anh đang quằn quại trên đường vì đau đớn.
Chiếc iPhone bị nổ và cháy của Gareth
Sau khi đã định thần lại thì Gareth không chỉ nghĩ ngay tới việc tìm đến bệnh viện gần nhất mà còn nghĩ rằng nếu anh bỏ lại chiếc điện thoại phát nổ giữa đường, có thể một ai khác đi ngang sẽ gặp sự cố. Vì vậy nên Gareth đã quyết định ngồi đợi khoảng 20 phút để chiếc điện thoại nguội lại và rồi dùng hai thanh gỗ gắp nó lên, dắt xe đi bộ về Manly thêm 30 phút nữa. Khi Gareth đã về được thành phố thì cũng là lúc chiếc điện thoại nguội lại.
Tại bệnh viện Royal North Shore, các bác sĩ cho biết vết phỏng của Gareth thuộc cấp độ 3 và anh phải tiến hành phẫu thuật cấy ghép da. Ngoài ra suốt 6 ngày tới anh phải nằm viện trong lúc được điều trị bởi một cỗ máy có công dụng hút lớp da cháy ra và tạo tác động lên da non. Vì sự cố này mà Gareth đã bị mất đến 3 lớp da.
Vết phỏng cấp độ 3 đã khiến Gareth mất đến 3 lớp da và phải thực hiện phẫu thuật cấy ghép da.
Kể lại vụ tai nạn, Gareth chia sẻ: "Đây đúng là một bi kịch. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ tiếp tục đạp xe, chỉ có điều tôi sẽ không mang theo iPhone nữa. Ngoài ra mọi chiếc iPhone đều như nhau nên việc đã xảy ra với tôi cũng có thể xảy ra với bất kỳ ai và có khả năng còn nặng hơn. Tôi chỉ gặp may vì đã mặc quần vải dày và để điện thoại ở túi quần sau mà thôi."
Trước thông tin sự cố này, Apple cho hay họ đã liên lạc với anh Gareth và hứa sẽ điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ này cũng như chi trả viện phí cho anh.
Dù gặp phải sự cố đáng tiếc nhưng Gareth cho hay anh vẫn sẽ tiếp tục đua xe, chỉ có điều không để iPhone ở túi sau nữa thôi.
Được biết đây không phải lần đầu iPhone phát nổ. Trước đó vào năm 2014 tại Maine, một nữ sinh lớp 8 để điện thoại ở túi sau đã bất ngờ nghe tiếng "póc" khi ngồi xuống còn chiếc iPhone thì bắt đầu nóng lên và bốc khói. Kết quả là cô gái phải cởi ngay chiếc quần ra nhưng vẫn bị phỏng nhẹ. Một vụ việc khác xảy ra vào tháng 3/2016 khi chiếc iPhone của cô Anna Crail bỗng dưng bốc cháy khi cô đang xem phim trên máy bay. May mắn là các tiếp viên hàng không đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.
(Ảnh: Internet)