Đức Phúc tái xuất Valentine mang cả “vũ trụ tình yêu” đến lễ cưới bất ngờ

15:30 14/02/2026

Valentine 2026, Đức Phúc đồng hành PNJ ra mắt MV Hơn cả hạnh phúc mang âm nhạc vào lễ cưới ngoài đời thực.

Hoàng tử Valentine Đức Phúc “tái xuất”

Kể từ 2020, Đức Phúc luôn chọn dịp Valentine để trình làng một bản tình ca mới hoặc làm mới những tình khúc lãng mạn. Nổi bật nhất bao gồm: Chăm em một đời (2025), Em đồng ý (I Do) kết hợp với 911 (2023), và các ca khúc trước đó như Ngày đầu tiên (2022) hay Hơn cả yêu (2020). Các sản phẩm này thường mang câu chuyện tình yêu cảm động, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Chính sự lặp lại đều đặn này, kết hợp với thành tích chart và lượng nghe cao, Đức Phúc được xem là “hoàng tử Valentine” của V-pop.

Năm nay, Đức Phúc khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi lần thứ 4 đồng hành cùng PNJ để cho ra mắt MV Hơn cả hạnh phúc với bản mashup những ca khúc hit về tình yêu của mình gồm: Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Em đồng ý (I Do), Ngày đầu tiên. 

Mỗi đám cưới mang một câu chuyện yêu đặc biệt

Xuyên suốt MV là hình ảnh Đức Phúc xuất hiện bất ngờ tại các đám cưới thật. Khoảnh khắc Đức Phúc cất giọng hát trên sân khấu đã tạo nên những phản ứng hoàn toàn tự nhiên từ cô dâu chú rể và khách tham dự: tràng pháo tay, ánh mắt bất ngờ, nụ cười hạnh phúc và những giọt nước mắt vì xúc động.

Mỗi cặp đôi trong MV mang đến một sắc thái về tình yêu riêng biệt nhưng lại giao thoa cùng một điểm chạm, đó là tình yêu đích thực. Tình yêu của họ đều bắt đầu từ sự dũng cảm khi nói ra điều thật lòng, được nuôi dưỡng bằng sự hiện diện, bằng hành động và bằng cam kết lâu dài.

Đồng hành cùng Đức Phúc, PNJ gửi tặng các cặp đôi những món quà trang sức như một lời chúc phúc đặc biệt, trong đó có nhẫn Only You trị giá 102 triệu đồng với thông điệp “Vì em là duy nhất”, nổi bật với viên kim cương 5.4 ly tinh tuyển, đại diện cho tình yêu vĩnh cửu dành riêng cho một người duy nhất.

Thông qua MV, PNJ cùng Đức Phúc mong muốn khơi dậy lại niềm tin về tình yêu đích thực. Đồng thời MV lời khẳng định rằng tình yêu thật sự không thể tồn tại nếu chỉ dừng ở cảm xúc. Nó cần được thể hiện, được nói ra, và được xác nhận bằng hành động.