Dù vui mừng và vô cùng xúc động trước sự chào đón của người hâm mộ nước nhà nhưng Đức Chinh vẫn không quên nhắc nhở các CĐV phải thật cẩn thận khi chen chúc trên đường đón đội tuyển U23.
Ngày hôm nay, cả Hà Nội gần như tắc nghẹt vì hàng ngàn người dân đã cùng nhau đổ ra đường để chào đón U23 Việt Nam trở về sau giải đấu U23 châu Á 2018. Đường phố tràn ngập sắc đỏ vàng của quốc kỳ, màu áo, băng rôn mang dòng chữ "Việt Nam vô địch" của người hâm mộ. Những âm thanh náo nhiệt, tưng bừng, những tiếng kèn cổ vũ vang lên trong suốt buổi diễu hành khiến bầu không khí chưa bao giờ gắn bó và đoàn kết đến vậy. Các cổ động viên đã chờ đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để được chứng kiến tận mắt càng chàng trai tuyệt vời của U23 Việt Nam.
Trên trang facebook cá nhân của mình, tiền đạo Hà Đức Chinh đã phát trực tiếp clip người hâm mộ đứng vẫy chào rất nồng nhiệt trên đoàn đường từ sân bay về nội thành Hà Nội.
Đức Chinh phát trực tiếp kèm dòng nhắn nhủ: "Yêu các bạn".
Clip được anh chàng quay bằng chiếc điện thoại của mình khi đang diễu hành trên chiếc xe bus hai tầng chở đội tuyển U23 Việt Nam. Hòa trong không khí của người hâm mộ, anh cũng rất nhiệt tình cắm cờ trên mũ, quay lại hết những giây phút tuyệt vời này.
Đặc biệt, trong đoạn phát trực tiếp, khi thấy mọi người đang chen chúc nhau để gần với các cầu thủ, Đức Chinh đã lo lắng hét lớn: "Ngã kìa, ngã thì làm sao!". Dù chiếc xe di chuyển rất chậm nhưng sự đông đúc đến nghẹt thở cũng khiến chàng cầu thủ phải lo lắng cho sự an toàn của người hâm mộ.
Đoạn phát sóng của Đức Chinh đã thu hút hơn 491.000 lượt xem và 14.738 lượt chia sẻ. Đồng thời, anh cùng các cầu thủ khác cũng đăng lên trang cá nhân những hình ảnh đầy hào hứng của mình và đồng đội trên chiếc xe bus 2 tầng.
Đức Chinh: "Tôi cảm thấy hạnh phúc... yêu mọi người".
Ảnh: FBNV