Nhờ ở tù 6 tháng sinh viên bất ngờ giỏi tiếng Anh như người bản xứ sau 4 năm du học "không biết gì"

11:00 05/11/2018

Một nhóm tội phạm là du học sinh Trung Quốc đã thành thạo tiếng Anh sau 6 tháng ở tù tại Mỹ.

Theo Letu, cuối tháng 3/2015, một nhóm sinh viên Trung Quốc du học tại Mỹ đã phải ra hầu tòa vì các tội danh: bắt cóc, tra tấn, đánh đập và làm nhục hai sinh viên khác. Tuy tuổi đời chỉ chớm 19, 20 tuổi nhưng những sinh viên này đã không biết đến giới hạn của tội ác để dừng lại.

3 sinh viên này đã nhận được phán xét cuối cùng của tòa án Hoa Kỳ, trong đó án phạt thấp nhất là 6 năm và cao nhất là 13 năm tù giam. Sau khi thi hành án phạt xong, những sinh viên này buộc phải trở về Trung Quốc và không bao giờ được phép quay lại Hoa Kỳ.


Hình ảnh của 3 tội phạm sinh viên, từ trái qua: Địch Vân Giao, Chương Hâm Lỗi, Dương Ngọc Hàm - Ảnh: Internet
Hình ảnh của 3 tội phạm sinh viên, từ trái qua: Địch Vân Giao, Chương Hâm Lỗi, Dương Ngọc Hàm - Ảnh: Internet

Người dân Trung Quốc khi biết tin này đều tỏ ra không hài lòng với cách giáo dục của cha mẹ những sinh viên này, họ cũng hoàn toàn nhiệt liệt ủng hộ cách phán xử công bằng và nghiêm minh của luật pháp Mỹ.

Những du học sinh này sống ở Mỹ cũng đã được 3, 4 năm, chi phí đóng học và tiền sinh hoạt hằng tháng không phải lo lắng nhưng kết quả học tập không có tiến bộ, thậm chí còn không dùng được tiếng Anh để giao tiếp.

Theo luật sư Đặng Hồng ở Los Angeles, cậu thanh niên Chương Hâm Lỗi lần đầu tiên gặp luật sư còn phải nhờ đến sự trợ giúp của phiên dịch viên.

Luật sư Evan Freed bảo vệ Địch Vân Giao hiểu rõ hơn về thực trạng các sinh viên Trung Quốc du học ở Mỹ. Ông cho biết, phần lớn trong số họ đều không học hành gì, chủ yếu dành thời gian để tụ tập với bạn bè sau giờ học, uống rượu, chơi điện tử thâu đêm.


Địch Vân Giao bị kết án 13 năm tù - Ảnh: Internet
Địch Vân Giao bị kết án 13 năm tù - Ảnh: Internet


Đồng phạm Dương Ngọc Hàm bị phạt 10 năm tù - Ảnh: Internet
Đồng phạm Dương Ngọc Hàm bị phạt 10 năm tù - Ảnh: Internet


Còn Trương Hâm Lỗi cũng phải chịu phạt 6 năm tù - Ảnh: Internet
Còn Trương Hâm Lỗi cũng phải chịu phạt 6 năm tù - Ảnh: Internet

Nhiều đứa trẻ còn không vượt qua trình độ sơ cấp tiếng Anh nên đành tìm những sinh viên Trung Quốc khác nhỏ tuổi hơn để kết bạn. Việc sống tự do ở một đất nước khác, không có sự giám sát của bố mẹ khiến chúng lại càng sa đọa hơn, nhiều đứa trẻ sang đây còn chưa đủ tuổi vị thành niên nên chúng dễ bị dụ dỗ.

Trong khi đó các thành phố ở Mỹ cũng có rất nhiều khu phố người Hoa như China Town, Rowland Heights… nên không thiếu những cửa hàng kinh doanh của các doanh nhân Trung Quốc, từ nhân viên phục vụ đến sách báo, ti vi đều sử dụng tiếng Trung là chủ yếu. Nên không lạ gì khi những sinh viên này không cần biết tiếng Anh mà vẫn có thể sống được ở Mỹ.


Sau nửa năm ở tù, 3 phạm nhân đã dành thời gian để học và có thể tự giao tiếp bằng tiếng Anh với luật sư - Ảnh: Internet
Sau nửa năm ở tù, 3 phạm nhân đã dành thời gian để học và có thể tự giao tiếp bằng tiếng Anh với luật sư - Ảnh: Internet

Sau khi ở tù được 6 tháng, Chương Hâm Lỗi đã không cần nhờ đến sự trợ giúp của phiên dịch viên nữa, cậu đã có thể tự mình giao tiếp với luật sư bảo hộ bằng tiếng Anh. Luật sư của Địch Vân Giao cũng cho biết ở trong tù, Giao dành rất nhiều thời gian để đọc và học Kinh Thánh, hay thậm chí bất kì quyển sách nào cô có trong tay, vì vậy tiếng Anh của cô cũng ngày một tốt hơn.

Bài viết này không khuyên các du học sinh phải vào tù mới có thể rèn luyện tiếng Anh, chỉ lưu ý rằng các bạn trẻ cần tạo cho mình động lực và môi trường phù hợp để thực hành ngôn ngữ.

Nguồn: Tổng hợp