"Động lòng" với khoảnh khắc lãng mạn của Lee Jong Suk và Park Shin Hye

12:00 03/01/2015

Pinocchio không quá tập trung về tình cảm yêu đương nhưng bộ phim vẫn mang đem lại cảm giác ấm áp bởi tình yêu của hai nhân vật chính. 

Bộ phim đã đi được 2/3 chặng đường và thật sự để lại ấn tượng tuyệt vời trong lòng khán giả bởi cốt truyện gây cấn và kịch tính. Bên cạnh đó, với khả năng diễn xuất của Lee Jong SukPark Shin Hye đã đóng góp thêm cho sự thành công của bộ phim khi thể hiện những cảnh lãng mạn trong phim. Cùng xem qua những khoảnh khắc ngọt ngào của Lee Jong SukPark Shin Hye trong phim khiến khiến giả phải "động lòng".

1. Cùng nhau đội mưa bằng nón "trụ giao thông"

Trong tập 2 của bộ phim, cảnh này đã thể hiện được tình yêu thầm kín mà Lee Jong Suk dành cho Park Shin Hye khi cả hai còn là học sinh.

2. Nụ hôn bánh mì

Cảnh này được diễn ra trong tập 4 khi Park Shin HyeLee Jong Suk chuẩn bị đi phỏng vấn. Mặc dù đây chỉ là cảnh tưởng tượng của bố In Ha, nhưng khán giả cũng được "thỏa mãn" phần nào bởi sự lãng mạn và thân mật.

3. Park Shin Hye gối đầu lên tay của Lee Jong Suk

Trong tập 6, cả hai bắt đầu công việc của thực tập sinh phóng viên và phải nằm vùng săn tin. Khi cùng nhau ngủ chung phòng với các phóng viên khác, Park Shin Hye vô tình nằm gần Lee Jong Suk, khi anh tỉnh dậy đã thấy người mình yêu nằm kế bên và nhìn cô một cách trìu mến. Phân cảnh này đã khiến nhiều trái tim fan nữ rung động với ánh mắt ngọt ngào của Lee Jong Suk.

4. Nụ hôn đầu tiên

Trong tập 8, nụ hôn đầu tiên của cặp đôi đã khiến khán giả "vỡ òa" vì sung sướng. Không thể kiềm nén được tình yêu dành cho Park Shin Hye, Lee Jong Suk đã chủ động thể hiện tình cảm của mình và cả hai đã trao nhau một nụ hôn lãng mạn giữa trời tuyết trong không khí Giáng Sinh.

5. Nụ hôn chia tay đầy nước mắt

Chưa hạnh phúc bao lâu, đôi trẻ lại phải chia tay trong nước mắt. Cảnh Park Shin Hye chủ động kéo Lee Jong Suk và trao cho anh nụ hôn tạm biệt khiến người xem không cầm được nước mắt. Cả hai cần phải kết thúc tình yêu của mình để Lee Jong Suk có thê tập trung vào việc trả thù.

6. Giấc mơ ngọt ngào

Trong tập 13, Lee Jong Suk không giấu được nỗi buồn và nỗi nhớ gia đình Park Shin Hye. Anh đã uống say và được đưa về nhà của bố nuôi. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, Lee Jong Suk thổ lộ tình yêu mãnh liệt của mình. Anh cứ nghĩ đây là giấc mơ khi cảm nhận được tình yêu dành Park Shin Hye không hề phai nhòa. Dù đã chia tay trong trong lòng họ vẫn luôn hướng về nhau khiến khán giả không khỏi xúc động