Đón con từ tay y tá, chồng trẻ: "Bác sĩ giấu "hàng" con em ở đâu rồi?"

19:00 15/09/2020

Mới đây, trên mạng xã hội có bài đăng của một anh chồng trẻ chia sẻ chuyện bầu bì, sinh nở làm ai nấy đều phải phì cười. Hai vợ chồng "cày cuốc" liên tục nhưng chẳng thấy 2 vạch xuất hiện, vừa chán, vừa lo, thế mà lũ bạn lại còn thi nhau trêu "Hay của mày điếc rồi". 

Đến khi nghe vợ thông báo được lên chức bố, anh chồng trẻ "vui như được mùa", có cớ quay sang tổng sỉ vả lũ bạn thân. Chạy xe mà tim đập rộn ràng, đầu suy nghĩ miên man về chuyện "ngôi nhà và những đứa trẻ" đến nỗi vô thức đâm vào xe rác, cũng may người không sao nhưng xe nát hết đầu vậy là đi toi mất tháng lương.

 
Nghe tin vợ hai vạch, anh chồng thông báo đến tất cả bạn bè, "từ nay hết bị sỉ nhục". Ảnh minh họa: Eva.
Nghe tin vợ hai vạch, anh chồng thông báo đến tất cả bạn bè, "từ nay hết bị sỉ nhục". Ảnh minh họa: Eva.

>> Xem thêm: Cùng đi chăm vợ đẻ, 2 anh chồng tìm thấy tri kỉ đời nhau khiến dân tình cười không nhặt được mồm

Háo hức chờ ngày con trai chào đời

Ngày vợ chồng đưa nhau đi siêu âm, anh chồng trẻ hồi hộp hơn cả được làm chú rể: 

– Chắc chắn là con giai rồi khỏi bàn cãi.

Sau khi bác sĩ phán hơn 80% là "giống ý anh" thì anh chồng lại tiếp: 

– Úi giời anh bảo mà, sau này mà đẹp trai giống bố thì gái sắp dài thôi con à?

Kể từ đó, cô vợ như bà hoàng, được chồng yêu thương, thích ăn gì, làm gì đều được chiều ý: "Vợ em nghe thế lườm nguýt rồi phì cười, hôm đó sướng quá em quyết thoáng đưa vợ đi ăn hải sản. Tuy tiền nong hơi chát tý nhưng có thằng cu rồi em chẳng biết trời đất là gì nữa. Em đếm từng ngày để được gặp con. Từ ngày vợ em có bầu, túi em không khi nào dư lấy 1 đồng, hôm thì: “Anh ơi con thèm ghẹ”, hôm thì: “Anh ơi con thèm yến sào…”.

 
Vợ mang bầu thèm ăn đủ thứ. Ảnh: Health.
Vợ mang bầu thèm ăn đủ thứ. Ảnh: Health.

Đọc tin nhắn "Con thèm ăn..." anh chồng trẻ mặt méo xệch nhưng vẫn cố gắng chiều lòng vợ con. Nào có tiếc gì đâu nhưng đồng lương không cho phép, về đến nhà nhìn vợ ăn ngon miệng thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, còn lấy đó là động lực để cố gắng kiếm thêm nhiều tiền. Đôi lúc, vợ thấy tội tội thì lại bảo:

– Cái này em ăn chưa sạch lắm anh mút lại đi.

Chỉ cần mẹ tròn con vuông thì khó khăn cỡ nào, anh chồng cũng vượt qua được. Đi làm thì thôi chứ mỗi lần về nhà là thủ tỉ nhỏ to, ôm lấy bụng vợ tâm sự: "Nhanh ra với bố nhé con".

Có hôm con được hơn 5 tháng vợ em đòi siêu âm xem lại để thật "hoàng tử hay công chúa", em xua tay bảo:

– Siêu âm làm gì cho lắm để hại sức khỏe, chắc chắn như anh nói rồi em khỏi lo đi. Nhà anh mấy đời rồi có ai đẻ được "công túa" đâu mà.

– Nhưng mà…

– Không nhưng nhị gì hết, việc của em bây giờ là ăn rồi đọc sách học cách làm mẹ, chỉ cần vậy thôi.

Đến ngày cận sinh, nhiều đêm vợ á 1 tiếng, anh chồng đang ngủ đã giật thót bật dậy:

– Ôi đẻ à… vợ… vợ đẻ à…

– Chắc là chưa, em chỉ nhói đau tý giờ ổn rồi.

Rồi cũng đến ngày vợ sinh thật, cả nhà nháo nhào, đang ngủ bị kêu dậy nên cuống quá, anh chồng quên luôn cả việc mặc quần sịp. Đến nỗi mẹ phải nhắc: 

"Cái gì mà cả chùm lủng lẳng thế kia”. Em nào đâu nghĩ được nhiều em bảo luôn: "Chùm chìa khóa mẹ ạ”. Mẹ em bảo: "Khóa với khói gì vào mặc quần vào”. Lúc này em mới chột dạ ê mặt liền cười trừ. Vật lộn mãi cuối cùng em cũng mặc được cái quần sịp, nhưng vội quá em mặc nhầm quần vợ em. 

>> Có thể bạn chưa biết: Muôn kiểu chăm vợ bầu của cánh mày râu "bá đạo" đến từng hạt gạo

 Bác sĩ! Bác sĩ giấu "cái ấy" của con em đâu rồi?

Vào viện nhưng vợ vẫn chưa sinh được liền, rên la cả ngày. Chốc chốc bác sĩ kiểm tra bảo rằng: Mở được 4 phân rồi”, anh chồng mừng rỡ:

– Thế là đẻ được rồi hả bác sĩ.

– Chờ đi bao giờ rộng tuếch 10 phân rồi tính.

Anh chồng giơ ngón tay cái lên mặt vã hết mồ hôi:

– Dã man thế còn gì là cái ấy của tôi nữa, con ơi là con sao con cứ hành bố mẹ mãi vậy.

 
Anh chồng thấp thỏm chờ con ra đời. Ảnh minh họa: Eva.
Anh chồng thấp thỏm chờ con ra đời. Ảnh minh họa: Eva.

Đến tận 10 giờ đêm vợ mới đẻ được, sau bao nhiêu thủ tục thì con cũng đến bên ông bố trẻ:

- Anh bế con đi, con anh này.

- Ôi con em đây hả bác sĩ? Bác sĩ có nhầm lẫn gì không ạ?

Chưa thỏa mãn anh chồng tranh thủ lật tã ra để kiểm tra "hàng", rồi đứng hình tại chỗ:

- Bác sĩ! Bác sĩ giấu "cái ấy" của con em đâu rồi.

- Ý anh là…

- Thì cái ấy đó bác sĩ, "chùm nho, chùm nho? Thì là… chim, sao không thấy chim cò đâu hết ạ?

- Ơ hay cái anh này con gái thì lấy chim đâu ra. Là công chúa, sau này tha hồ đuổi chó nhé.

Một lúc sau anh chồng mới định hình lại, mình đã là bố trẻ con, có con gái đáng yêu nhất đời rồi. Trai gái gì không quan trọng. Thôi anh em bạn bè toàn con trai rồi, mình có công chúa càng đáng yêu chứ sao.

>> Bạn có biết: Ghen tỵ với chồng nhà người ta: Ưu tiên chăm vợ, con đã có ông bà lo

Đọc xong dòng tâm sự của ông bố trẻ ai cũng phải bật cười vì độ "ngơ ngáo" nhưng cực kì yêu vợ, thương con. Cảm giác chờ mòn mỏi không thấy tin vui gì bỗng dưng vợ thông báo 2 vạch sung sướng cực kì. Đáng yêu nhất là lúc ông bố trẻ chất vấn y tá "giấu hàng" con trai mình. Còn bạn có suy nghĩ gì về gia đình nhỏ đáng yêu này, cùng chia sẻ với chúng tôi qua bình luận bên dưới nhé!

Xem thêm các bài viết thú vị tại Bestie nhé!

THEO VÀO PHÒNG SINH, CHỒNG SỢ KHÓC UM SÙM, VỢ DỖ: “NÍN CHO TUI CÒN ĐẺ”

Người ta thường nói phải vào phòng sinh mới biết lòng dạ đàn ông. Lúc này, vợ thì nhăn nhó, kêu la vì đau bụng, các ông chồng nhẹ nhàng dìu vợ, giúp đỡ những việc lặt vặt.

Nhưng trường hợp của vợ chồng trẻ dưới đây đã làm nhiều người phải phì cười khi chồng sợ khóc um sùm, nào là “ối vợ ơi, anh không dám mở mắt ra đâu”, “sao trong này lạnh thế” rồi “trời ơi, sao tôi khổ thế này”… còn vợ thì ra sức dỗ dành: "Nín cho tui còn đẻ".

Thực sự để chồng vào phòng sinh là giúp vợ vượt qua giai đoạn khó khăn chứ hà cớ gì lại để người ta “dỗ ngược” thế này.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY!