Đôi vợ chồng trẻ bỏ Sài Gòn về Tây Nguyên làm “người rừng”

17:00 16/01/2021

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, hầu hết các bạn trẻ đều tìm đến những thành phố lớn để sinh sống và nhiều cơ hội lập nghiệp. Thế nhưng vẫn có không ít người chọn một cuộc sống bình dị, gần gũi với thiên nhiên. 

Giống như cặp vợ chồng 9x này khi từ bỏ cuộc sống phồn hoa nơi phố thị Sài Gòn để về với vùng đất đầy nắng và gió Tây Nguyên để sinh sống, cùng nhau tạo ra cuộc sống như trong "truyện cổ tích". 

 
Cặp đôi trẻ bỏ phố về rừng. (Ảnh: Tố Uyên)
Cặp đôi trẻ bỏ phố về rừng. (Ảnh: Tố Uyên)

>> Xem thêm: Đôi uyên ương "con nhà người ta": Vừa tốt nghiệp cử nhân đã cùng nhận giấy gọi học... tiến sĩ

Lần trốn tiết tạo nên cuộc gặp gỡ sau 3 năm mất liên lạc 

Câu chuyện của cặp đôi Thành An - Mỹ Thuận bắt đầu từ năm nhất đại học. Theo VnExpress, khi mới vào đại học Tài chính - Marketing, Thành An đã để ý đến một bạn gái tên Mỹ Thuận trong kỳ học quân sự. Dù đã chủ động nhắn tin làm quen, nhưng cô gái ấy lại chọn "làm lơ", khiến cho cậu phải chôn vùi tình cảm đơn phương này. 

Bẵng đi một thời gian dài, cho tới tận 3 năm sau khi Thành An trốn tiết ra bên ngoài ngắm cảnh lại vô tình gặp được Mỹ Thuận khi lớp của cô được nghỉ. Nhưng lần này Thành An mạnh dạn bước đến làm quen và trò chuyện thay vì giữ mối tình đơn phương trong lòng. Sau những lần nói chuyện, những buổi đi chơi cùng nhau tình cảm của cặp đôi dần có nhiều tiến triển hơn. 

 
Sau bao năm Thành An vẫn không bỏ cuộc, quyết theo đuổi được Mỹ Thuận. (Ảnh: FB NV)
Sau bao năm Thành An vẫn không bỏ cuộc, quyết theo đuổi được Mỹ Thuận. (Ảnh: FB NV)

Sau khi ra trường, cả hai đều có một công việc ổn định, ngoài ra còn kinh doanh thêm cả hạt mắc ca. May mắn là việc kinh doanh khá thuận lợi, đôi lúc còn không đủ hàng để cung cấp. Trong khoảng thời gian yêu nhau, Mỹ Thuận cũng từng kể với Thành An về ước mơ có một ngôi nhà gỗ và sống một cuộc đời bình yên. Dù An không hứa hẹn gì nhưng vẫn bên cạnh cô và cùng cô thực hiện ước mơ. 

 
Mỹ Thuận muốn một cuộc sống bình dị, gần gũi với thiên nhiên. (Ảnh: FB NV)
Mỹ Thuận muốn một cuộc sống bình dị, gần gũi với thiên nhiên. (Ảnh: FB NV)

Dù chỉ là những chàng trai, cô gái trẻ tuổi nhưng cặp đôi luôn tỏ rõ sự trưởng thành trong suy nghĩ lẫn mọi quyết định cho con đường tương lai. 

>> Đừng bỏ lỡ: Gia đình tá hỏa tưởng bị bắt cóc, hóa ra đôi trẻ rủ nhau đi trốn vì buồn bực chuyện nhà

Bỏ cuộc sống ồn ào phố thị về với đất rừng Tây Nguyên 

Cả hai đã lên kế hoạch sẽ mua đất xây nhà và sinh sống ở vùng đất Tây Nguyên nắng gió này. Thế nhưng việc đi lại hay tìm khu đất để mua là vô cùng gian nan. Sau hơn một tuần tìm kiếm họ đã lựa chọn cho mình được một mảnh đất phù hợp rộng 10 hecta, hai bên chủ yếu là rừng và cách trung tâm xã Quảng Sơn khoảng 10 km. Dù xa xôi khi Thành An và Mỹ Thuận nhìn thấy ngôi nhà gỗ nhỏ xinh cạnh hồ nước trên khu đất này đã quyết định mua ngay lập tức. 

 
Cặp đôi lên kế hoạch mua đất rừng trên Tây Nguyên sinh sống. (Ảnh: FB NV)
Cặp đôi lên kế hoạch mua đất rừng trên Tây Nguyên sinh sống. (Ảnh: FB NV)

Vào cuối năm 2018, cặp đôi đã chính thức rời khỏi cuộc sống nhộn nhịp của đất Sài Gòn, cùng với chú chó Lucky mà An cứu được trong thùng rác cùng nhau lên Tây Nguyên sinh sống. 

Khác với Sài Gòn, cuộc sống ở nơi đây thiếu thốn đủ đường khi đêm đầu tiên vẫn chưa thể sắm được vật dụng trong nhà, điện không có, sóng điện thoại thì chập chờn, internet cũng không, ngoài ra còn có rất nhiều côn trùng. Đã về đây, việc lao động chân tay sẽ là công việc chủ yếu, vậy nên với hai người đã quen với công việc chỉ gõ bàn phím sẽ vô cùng mệt mỏi. 

 
Họ phải làm quen với cuộc sống lao động chân tay vất vả. (Ảnh: FB NV)
Họ phải làm quen với cuộc sống lao động chân tay vất vả. (Ảnh: FB NV)

 
Da cũng sạm màu sau những công việc đồng áng. (Ảnh: Tố Uyên)
Da cũng sạm màu sau những công việc đồng áng. (Ảnh: Tố Uyên)

Trải qua hơn một năm rưỡi sống trong điều kiện thiếu thốn vất vả cũng không khiến cho đôi trẻ xao lòng, và vẫn nguyện ý tiếp tục gắn bó. Có lẽ lần đầu tiên họ yếu lòng và xao động chính là khi đàn chó bị ốm, một chú chó đã ra đi vì không được cứu chữa kịp thời. 

Đến nay, sau gần 2 năm trồng trọt, chăn nuôi vườn rau và hoa trái quanh nhà nhiều hơn trước, cũng đáp ứng đủ một phần nhu cầu của họ. Những hecta cà phê đã cho thu hoạch, tuy không quá nhiều nhưng đủ để trang trải cuộc sống nơi đây. Ngoài ra cặp đôi trẻ còn sản xuất thêm cả xà phòng và dầu gội handmade. 

 
Thành quả cặp đôi này thu lại cũng rất đáng nể. (Ảnh: FB NV)
Thành quả cặp đôi này thu lại cũng rất đáng nể. (Ảnh: FB NV)

 
Khu vườn quanh nhà ngày càng xinh đẹp hơn. (Ảnh: FB NV)
Khu vườn quanh nhà ngày càng xinh đẹp hơn. (Ảnh: FB NV)

 
Hoa quả họ thu hoạch được. (Ảnh: FB NV)
Hoa quả họ thu hoạch được. (Ảnh: FB NV)

>> Có thể bạn chưa biết: Cặp đôi gây sốc với ảnh cưới trần trụi, phản ứng phụ huynh mới bất ngờ

Sau gần 2 năm lên Tây Nguyên lập nghiệp cuộc sống của Thành An và Mỹ Thuận đã có nhiều thay đổi. Thu nhập của họ ít hơn trước đây, da dẻ cũng ngăm đen và sạm nắng sau những giờ lao động vất vả, thế nhưng họ lại cười nhiều và yêu đời hơn. Ngày 8/8/2020 vừa rồi, cặp đôi đã tổ chức một đám cưới nhỏ ấm cúng. 

CẶP ĐÔI TRẺ "ĐƯA NHAU ĐI TRỐN" KHẮP VIỆT NAM, CHỤP ẢNH SELFIE CỰC CHẤT

Những hình ảnh giản dị nhưng lại khiến người xem vô cùng ấn tượng của một cặp đôi trẻ tuổi đến từ Đồng Nai khi họ "đưa nhau đi trốn" đến mọi miền đất nước. Chẳng cần quá cầu kì, mỗi nơi họ đến đều kỷ niệm bằng những tấm hình selfie. 

Sự đơn giản như vậy nhưng vẫn thu hút và tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chỉ một lần gặp tình cờ nhưng cả hai đã trúng "tiếng sét ái tình" và bộ ảnh tổng hợp lại những chuyến đi của cặp đôi này sau 5 tháng yêu nhau. 

>> Xem thêm: TẠI ĐÂY!