Nếu hỏi một con chó nó thích thứ gì nhất trên đời (sau đồ ăn) thì có lẽ nó sẽ trả lời là chiếc xích đu. Nhưng không phải con nào cũng thể hiện điều đó ra mặt.
Nhìn cái bản mặt này là biết nó sẽ bắt bạn đẩy xích đu cho nó suốt cả buổi chiều rồi.
Cuộc đời chỉ có nhiêu đây là sung sướng.
Cái bản mặt thỏa mãn sau khi đã giành xích đu của thằng nhóc tội nghiệp nhà hàng xóm.
Mỗi lần hai đứa nó quậy quá thì cho mỗi đứa lên mỗi cái xích đu, thế là được yên thân suốt cả ngày.
Thuyền em thuyền con vịt, nó bay bay bay.
Các chú cứ tự nhiên mà chơi nhé, anh đã bao trọn khu này rồi.
Khi bạn ngồi xích đu và tưởng tượng mình là một nhân vật nào đó trong Titanic.
Giành đồ chơi của bọn con nít bao giờ cũng khoái dù không phải thứ gì nó cũng vừa với mình.
Khi bạn chơi xích đu muốn rớt tim ra ngoài nhưng vẫn cố gắng tạo dáng để chụp ảnh sống ảo.
Nắng thì ấm, gió thì mát, đu thì êm, phong cảnh thì hữu tình, thôi thì ta làm một giấc cho nó sung sướng cái thân nào.
Tội nghiệp, không biết người thân ở đâu mà vứt thằng nhỏ lăn lóc thế này.
Í chết, hình như mình vừa tè ra xích đu rồi thì phải.
Xích đu là gì mà sao tôi lại khổ thế này?
Thôi lo mà bế nó xuống chứ nó sắp ói ra luôn rồi kìa.
Người ta đã không có thích mà cứ ép.
Ê nhóc, đi chỗ khác chơi cho bố chơi xích đu cái nào.
Khi bạn buồn ngủ muốn chết mà bị bắt đi làm trò giải trí cho con sen.
Trời ơi có ai cho tôi xuống không, tôi chóng mặt muốn xỉu rồi đây này.
Hai thanh niên giang hồ của xóm chiều nào cũng chiếm mất cái xích đu của bọn nhóc mãi không chịu trả.
Cái gì cơ? Mới chơi có chút xíu mà đã bắt đi về rồi sao?
Hì hì cuộc đời sung sướng làm sao!
Người ta nói “không biết tự lượng sức mình” là thế này đây.
(Ảnh: Internet)