Nhìn đội hình họp lớp đông đủ sau 24 năm của phụ huynh mà giới trẻ phải nể một phép

19:15 02/05/2019

Họp lớp là câu chuyện "thở dài" muôn thuở mà dân tình chỉ biết dở khóc dở cười mỗi khi bàn đến. Dù ngày ra trường ôm nhau lưu luyến sướt mướt, hô hào khí thế mỗi năm phải quay về họp lớp một lần, nhưng chỉ cần ra khỏi cánh cổng trường là "tan đàn xẻ nghé" ngay. Nhiều khi người máu lửa kêu gọi họp lớp cũng xìu theo những bức ảnh chụp lèo tèo vài đứa so với sĩ số vài chục con người hồi đó.

Nhìn đội hình họp lớp đông đủ sau 24 năm của phụ huynh mà giới trẻ phải nể một phép

Nhìn đội hình họp lớp đông đủ sau 24 năm của phụ huynh mà giới trẻ phải nể một phép

 
Những màn họp lớp khiến dân tình "cạn lời".
Những màn họp lớp khiến dân tình "cạn lời".

Tuy nhiên, mới đây, tài khoản Nguyễn Thanh Hùng Anh đã khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ trước bức ảnh họp lớp của mẹ anh chàng. Theo chia sẻ của chủ nhân bức ảnh, đây là buổi họp mặt đầy đủ các thành viên dù lớp mẹ đã ra trường cách đây 24 năm.

Nhìn đội hình họp lớp đông đủ sau 24 năm của phụ huynh mà giới trẻ phải nể một phép

 
Bạn cũ tề tựu đông đủ dù đã ra trường 24 năm.
Bạn cũ tề tựu đông đủ dù đã ra trường 24 năm.

Được biết, bức ảnh này được chụp trong buổi gặp mặt vào dịp lễ vừa qua. Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều mắt chữ O mồm chữ A trước tinh thần của những người đã lên chức “phụ huynh”. Đôi khi, những gánh lo cuộc sống giúp họ biết trân quý hơn điều đã cũ, tình bạn là một trong những điều như thế.

Nhìn đội hình họp lớp đông đủ sau 24 năm của phụ huynh mà giới trẻ phải nể một phép

 
Bức ảnh được chụp vào năm "một nghìn chín trăm hồi đó".
Bức ảnh được chụp vào năm "một nghìn chín trăm hồi đó".

Nhìn vào đây mà dân mạng ai nấy đều trầm trồ tán thưởng, không ít các bạn trẻ liền tay tag ngay hội bạn học vào "dằn mặt":

"Nhìn lớp các bô lão họp mặt chưa, thấy mà xấu hổ, mình còn trẻ mà đi họp lớp có vài ba mống"

"Chắc phải đến tuổi của các cụ thì mới thấm được tình bạn trân quý thế nào"

"Lúc chia tay thì khóc như mưa rào, tới ngày gọi nhau họp lớp thì chả có ai. Giờ nhìn các cụ mà học tập nhé"

Cảm giác được ngồi lại với những người bạn ngày xưa, ôn lại kỉ niệm vui buồn thời trẻ dại lắm trò nghịch phá, đó chính là thứ thôi thúc người ta muốn trở về cùng ngồi lại kể nhau nghe khoảng thời gian đẹp đẽ ấy!

(Ảnh: Tổng hợp)

Cùng theo dõi, cập nhật tin tức mới và hấp dẫn nhất tại YAN nhé!