Hôm 6/4 vừa rồi, bé Nora Hall ở Duluth, Minnesota, Mỹ, đã trải qua cơn tai biến dẫn đến tổn thương não trầm trọng và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Mẹ của bé cuối cùng cũng quyết định rút máy trợ thở cho cô bé. Vì quá yêu quý bé Nora, hai chú chó săn đã kiên quyết không rời khỏi giường bé gái này.
Chú chó săn túc trực bên giường bệnh. (Ảnh: Internet)
Theo tờ International Business, sau khi đã rút ống thở cho bé, các y tá ở Bệnh viện nhi tại Minneapolis đã để cho hai chú chó này nằm bên cạnh bé Nora vì chúng quá yêu cô bé.
Mẹ Nora, bà Mary Hall đã chia sẻ rằng các y tá rất thích hai chú chó này. Trong suốt thời gian nằm ở bệnh việc, hai chú chó lúc nào cũng căng thẳng và buồn rầu. Trên trang facebook cá nhân, bà nói thêm: "Hôm 6/4, con gái tôi bị tai biến. Chúng tôi đã phải túc trực ở Bệnh viện nhi Minneapolis ngay sau đó. Con bé được cho là không qua khỏi. Vì hai chú chó khá thân với con bé nên họ cho phép chúng tôi để hai con chó săn ở lại đây trong hai ngày cuối cùng".
Bé Nora và mẹ. (Ảnh: Internet)
Hall nói rằng đã từng quyết định để hai chú chó về nhưng do được mọi người xung quanh ủng hộ nên bà để chúng lại bên cạnh Nora vào những giây phút cuối cùng. Theo gia đình Nora, càng đề máy trợ thở lâu thì bé càng chịu nhiều đau đớn và có khi thêm những đợt tai biến khác.
Về việc này, mẹ bé nói thêm: "Càng duy trì mạng sống cho con bằng máy trợ thở, bé có thể càng phải chịu đau đớn như đang bị tai biến, suy tim hay tổn thương các bộ phận khác. Và nếu điều này xảy ra, bé có thể qua đời vì quá đau trong nỗi sợ hãi. Tim chúng tôi như đang vỡ ra và thế giới như sụp đổ. Chúng tôi cảm nhận được nỗi đau của con gái mình. Chúng tôi đã cố gắng cứu con bé nhưng không được.".
Câu chuyện về hai chú chó trung thành và tình nghĩa đã lấy đi rất nhiều nước mắt của cư dân mạng, một lần nữa càng chứng minh rằng vật nuôi cũng là những sinh vật vô cùng đáng để yêu và trân trọng trong cuộc sống.