Bị cách ly, bà không được gặp mặt cả hai con, và thậm chí bị cấm đến dự tang lễ của cha. Toàn bộ tài sản của bà đều bị tịch thu.
Gulnara Karimova (44 tuổi) đã từng có thời là người phụ nữ giàu có nhất tại Liên Xô cũ. Thế nhưng số phận đau đớn của bà hiện tại khiến người ta không khỏi xót thương.
Gulnara Karimova là cô con gái lớn vô cùng xinh đẹp và quyền lực bên cạnh Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov.
Là con gái lớn của Islam Karimov, tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Uzbekistan, Gulnara được thế giới biết đến trong vai trò là một ngôi sao nhạc pop, một người mẫu thời trang, một nhà ngoại giao, một quý bà thượng lưu, và theo lời của chính bà, một vẻ đẹp Uzbekistan siêu phàm.
Craig Murray, cựu đại sứ nước Anh tại Uzbekistan, từng miêu tả Gulnara là một nữ phản diện xinh đẹp nhưng nguy hiểm chết người của James Bond:
Người phụ nữ này từng tốt nghiệp Harvard, là một biểu tượng thời trang và đảm nhận nhiều chức vụ ngoại giao quan trọng.
“Gulnara Karimova là một người phụ nữ đáng gờm. Giàu có hơn cả Paris Hilton, tôi đã gặp cả hai người họ, thậm chí thông minh hơn và quyến rũ hơn nhiều. Là một Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Harvard, chủ nhân của hàng tá doanh nghiệp, đai đen võ thuật, thông thạo bốn ngôn ngữ, nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, nhà thơ, và ca sĩ thể hiện hàng loạt ca khúc nhạc pop đình đám.
Người bạn trai cơ bắp lúc nào cũng nhã nhặn đi sau lưng cô ta, đầu cúi thấp. Nếu nhìn thật kỹ, bạn sẽ nhận thấy rằng cô ta thật ra mới chỉ có 21 tuổi chứ không phải 35.”
Tuy nhiên cuộc sống cá nhân và gia đình của bà lại không mấy êm đềm.
Gulnara từng đảm nhận nhiều chức vụ ngoại giao quan trọng cho chính quyền của bố mình và trở nên vô cùng quyền lực và giàu có. Năm 1991, bà kết hôn với một doanh nhân người Mỹ tên Mansur Maqsudi, có một con trai và một con gái. Tháng 07/2001, cuộc hôn nhân tan vỡ, bà được toàn quyền nuôi con sau một cuộc tranh chấp dai dẳng và để lại nhiều hệ lụy. Kể từ đó, cuộc đời bà bắt đầu xuống dốc.
Năm 2013, một quan chức cấp cao khét tiếng là tàn nhẫn trong cơ quan mật vụ được cho là đã trình lên ông Islam Karimov một bộ tài liệu tố cáo những hành động không đúng mực của con gái ông, trong đó có những hình ảnh khỏa thân cùng với hàng loạt bằng chứng tham nhũng. Vốn nổi tiếng là người có thể luộc sống kẻ thù của mình, Karimov đã vô cùng tức giận khi nhìn thấy con gái cưng của mình chụp ảnh họa báo mà chỉ có vài chiếc lông công che thân, đã ném chiếc gạc tàn thuốc vào đầu vị mật vụ này, sau đó cho triệu cô con gái đến gặp mình và thẳng tay tát vào mặt bà.
Một trong số những tấm ảnh chụp với lông công khiến bố bà tức giận.
Một năm sau đó, Gulnara bị bắt tại nhà vì bị buộc tội tham nhũng kiểu xã hội đen. Sau đó bà liên tục bị điều tra tài sản tại Mỹ và Thụy Sĩ. Khi sức khỏe ông Karimov bắt đầu suy yếu, những phe cánh vây quanh ông đã tìm cách hất cẳng bà để tranh giành quyền lực.
Ngày 02/09/2016, Islam Karimov qua đời vì xuất huyết não sau 26 năm cầm quyền. Thủ tướng Shavkat Mirziyoev trở thành Tổng thống tạm quyền của Uzbekistan. Ngay lập tức, Mirziyoev cho nhốt Gulnara Karimova vào một bệnh viện tâm thần, đánh dấu đoạn kết thúc của một nàng công chúa xuất chúng. Bị cách ly, bà không được gặp mặt cả hai con, và thậm chí bị cấm đến dự tang lễ của cha. Toàn bộ tài sản của bà đều bị tịch thu.
Ngày 05/11/2016, tin tức đến từ Uzbekistan cho thấy Gulnara Karimova đã qua đời, có lẽ là bị đầu độc. Thi thể bà được chôn trong một ngôi mộ không tên tại một nghĩa trang thuộc Thủ đô Tashkent, ngay trong đêm hôm đó. Ngôi mộ sau đó đã bị san phẳng.
Gulnara bị bắt và bị điều tra nhiều lần vì tham nhũng.
Sau khi bố mất, bà bị nhốt trong một viện tâm thần.
Hình ảnh tàn tạ của bà trong thời gian bị cấm cung.
Bà thậm chí không được gặp mặt con và không được dự đám tang của bố.
Gần đây có tin đồn cho thấy bà đã qua đời và bị chôn trong một ngôi mộ vô danh.
(Ảnh: Internet)